Xã hội

Ngàn trái tim hóa thành đóa cúc trắng tri ân

BẢO TRINH - TIỂU YẾN 26/07/2026 10:00

Tháng Bảy, giữa quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú), tạo hình nghệ thuật đóa cúc trắng dâng mẹ cùng dòng chữ Tri ân được kết nên từ 1.500 trái tim phụ nữ.

1784354087345_4478161041652518516_4478161041652518516_fa4da62d30c61a925857f50dd615433e.jpg
Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tuyên và Anh hùng lực lượng vũ trang Hồ Xuân Quang xúc động khi có mặt tại quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng giữa những ngày tháng Bảy. Ảnh: T.Y

Đó cũng chính là điểm nhấn đầy cảm xúc tại chương trình “Dưới bóng Tượng đài - Phụ nữ Đà Nẵng dâng đóa cúc trắng tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố tổ chức, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Cuộc gặp gỡ của ký ức

Ở tuổi tròn trăm, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tuyên (thôn Lộc Thượng, xã Quế Sơn) vẫn gắng đến tham gia chương trình nghệ thuật. Giữa không gian linh thiêng ở núi Cấm, ánh mắt mẹ dừng lại ở quảng trường, nơi đóa cúc trắng được kết bởi 1.500 hội viên phụ nữ Đà Nẵng đang dần hiện lên như một lời tri ân gửi đến những người mẹ đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc.

Thỉnh thoảng, mẹ Tuyên khẽ đưa tay lau khóe mắt khi những câu chuyện về các Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tái hiện trên sân khấu. Có lẽ, trong khoảnh khắc xúc động ấy, bao ký ức trong mẹ lại trở về. Ở tuổi xưa nay hiếm, mẹ không còn nhớ rõ những con số, những mốc thời gian đã đi qua. Nhưng, mẹ lại chẳng thể nào quên những lần tiễn chồng, tiễn con ra trận. Chiến tranh khốc liệt, chồng, con mẹ nằm lại chiến trường. Nhiều năm sau, trong căn nhà nhỏ ở Lộc Thượng, mẹ vẫn giữ những kỷ vật như giữ lại một phần ký ức của những người đã nằm xuống. “Mẹ già rồi, đi lại khó, nhưng nghe các con mời là muốn đi”, mẹ Tuyên chậm rãi nói.

Chia sẻ của mẹ Tuyên khiến nhiều người lặng đi. Bởi lẽ, để đến được chương trình diễn ra lúc 6 giờ sáng, mẹ phải dậy từ 4 giờ 30 và trải qua quãng đường hàng chục cây số. Ở tuổi mà mỗi bước đi đều cần sự nâng đỡ, mẹ bảo mình vẫn muốn có mặt trong không gian dành cho những người đã cùng mình đi qua những năm tháng mất mát.

Mẹ Tuyên là một trong 266 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống ở Đà Nẵng. Mỗi người mẹ là một câu chuyện xúc động về sự hy sinh, mất mát.

Ngồi cạnh mẹ, Anh hùng lực lượng vũ trang Hồ Xuân Quang (phường Quảng Phú) cũng xúc động không kém. Trước giờ khai mạc, ông từng bước chậm rãi tiến về Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Phú, thắp nén hương cho đồng đội. Người cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh đứng thật lâu trước những cái tên liệt sĩ được khắc trên bia đá. Ông cho hay mỗi lần trở lại đây, ông đều có cảm giác như đang gặp lại những người đồng đội cũ. Suốt chương trình, ông Quang gần như không rời mắt khỏi sân khấu.

“Chúng tôi từng đi qua chiến tranh nên càng hiểu giá trị của hòa bình và càng trân trọng những hoạt động tri ân. Điều quý nhất không phải ở quy mô chương trình, mà ở chỗ thế hệ trẻ vẫn nhớ và bày tỏ lòng tri ân những người đã hy sinh”, ông nói.

Đó cũng chính là điểm chạm cảm xúc tại chương trình “Dưới bóng Tượng đài - Phụ nữ Đà Nẵng dâng đóa cúc trắng tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng”.

Đặc biệt, khi những giai điệu đầu tiên của ca khúc “Ký ức của mẹ” ngân lên, cả quảng trường như lắng lại. Giữa đội hình hơn 1.500 cán bộ, hội viên phụ nữ trong tà áo dài nhẹ nhàng tách mở, hình ảnh Bà mẹ Việt Nam anh hùng lặng lẽ nâng trên tay chiếc đèn măng xông từ từ bước ra giữa không gian thiêng liêng dưới chân núi Cấm. Giữa biển người im lặng, hình ảnh người mẹ thu hút mọi ánh nhìn.

Phía sau, những tà áo dài mang biểu trưng Hội LHPN Việt Nam cùng nhẹ nhàng tiến bước về phía sân khấu. Từng hàng người nối tiếp hàng người, từng bàn tay nắm lấy bàn tay, kết nối thành bông cúc trắng dâng lên mẹ. Đó không còn là màn trình diễn nghệ thuật, mà trở thành biểu tượng của lòng biết ơn được kết nên từ ngàn trái tim.

1784356699777_2227209381541405625_7663110764167833353_7aebe2a64c069fd98e6f037129217a73.jpg
Hình tượng đóa cúc trắng tri ân tại chương trình. Ảnh: T.Y

Vẻ đẹp của lòng biết ơn

Trong dòng người tạo nên đóa cúc trắng hôm ấy có chị Bùi Thị Luận, hội viên phụ nữ phường Quảng Phú. Sinh sống trên mảnh đất gắn với quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, chị Luận nhiều lần ngang qua đây, nhưng lần trở lại này mang cảm xúc rất khác. Bởi hôm nay, chị trở thành một phần của câu chuyện tri ân được kể bằng tấm lòng của phụ nữ Đà Nẵng.

Để có được khoảnh khắc vài phút đóa cúc trắng hiện lên trọn vẹn giữa quảng trường, chị Luận cùng phụ nữ phường Quảng Phú và nhiều địa phương khác dành hai buổi chiều để tập luyện. Trong nhiều giờ liền, dưới cái nắng gay gắt mùa hè, những người phụ nữ ở nhiều độ tuổi cùng nhau ghi nhớ từng vị trí, từng chuyển động. Người lớn tuổi nhắc người trẻ, người tập quen hướng dẫn người mới tới, kiên trì lặp lại từng động tác để khi hòa vào đội hình chung, mỗi cánh hoa hiện lên thật hài hòa, trang trọng.

“Lúc đầu nhìn số lượng người tham gia đông, chúng tôi có chút lo lắng. Bởi chỉ cần một vài vị trí chưa đúng thì hình ảnh sẽ không đẹp. Nhưng ai cũng cố gắng vì hiểu đây là chương trình nghệ thuật tri ân, thay lời biết ơn gửi đến các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng, liệt sĩ”, chị Luận chia sẻ.

Với nhiều hội viên phụ nữ, chương trình là dịp để họ kể câu chuyện về lòng biết ơn bằng chính sự hiện diện của mình. Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương cho biết, ý tưởng tạo hình đóa cúc trắng được lựa chọn bởi đây là loài hoa tượng trưng cho lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn.

Trong văn hóa Việt Nam, đóa cúc trắng thường xuất hiện trong những dịp tưởng niệm thay lời tri ân. Vì thế, thay vì tập trung vào hiệu ứng sân khấu, ban tổ chức kỳ vọng chính hình ảnh đẹp được tạo nên từ hàng nghìn hội viên phụ nữ sẽ trở thành điểm nhấn, để mỗi người tham gia không chỉ là khán giả mà còn là một phần của thông điệp tri ân.

“Hình tượng đóa cúc trắng dâng lên mẹ chỉ hiện hữu trong ít phút, nhưng được tạo nên từ sự đồng lòng của hàng nghìn hội viên phụ nữ. Trong suy nghĩ của ban tổ chức, điều quan trọng nhất không phải là tạo nên một màn trình diễn đẹp mắt, mà là để mỗi người tham gia thực sự sống trong không khí của sự tri ân. Khi từng người tự nguyện đứng vào vị trí trong đội hình, là họ đã đặt mình vào mạch nguồn ký ức của dân tộc, để hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mất mát, hy sinh”, bà Hương đúc kết.

Có lẽ, đó cũng là thông điệp lớn nhất mà chương trình hướng đến. Nơi mỗi hoạt động tri ân là dịp để những người đã đi qua chiến tranh được sẻ chia ký ức, để thế hệ hôm nay hiểu hơn giá trị của hòa bình và ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm gìn giữ những thành quả mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương.

Theo bà Hương, có những giá trị không được đo bằng thời gian tồn tại, mà bằng khả năng chạm đến cảm xúc con người. Đóa cúc trắng dưới chân núi Cấm cũng vậy, sau vài phút hiện hữu giữa quảng trường, hình ảnh ấy khép lại, nhưng thông điệp về sự biết ơn vẫn tiếp tục được trao truyền...

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Ngàn trái tim hóa thành đóa cúc trắng tri ân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO