ĐNO - Sáng 5/9, hòa chung không khí tựu trường trên cả nước, học sinh các xã miền núi thành phố Đà Nẵng hân hoan dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.

Từ sáng sớm, những con đường dẫn về trường đã rộn ràng bước chân học sinh, mang theo niềm vui gặp lại thầy cô, bạn bè và bắt đầu một năm học mới.
Giữa không gian núi rừng, sân trường bừng sáng bởi cờ hoa, khăn quàng đỏ và những bộ trang phục truyền thống nhiều màu sắc. Các em nhỏ háo hức bước qua cổng trường; thầy cô ân cần đón từng học trò trở lại lớp. Mỗi ánh mắt, nụ cười đều thể hiện niềm mong đợi về một năm học nhiều niềm vui và tiến bộ.

Xúc động nhất là khoảnh khắc đón học sinh đầu cấp. Với nhiều em lớp 1, đây là lần đầu tiên dự ngày hội lớn dưới mái trường phổ thông. Những bước chân còn đôi chút rụt rè nhanh chóng trở nên tự tin hơn trong vòng tay chào đón của thầy cô và các anh chị.
Học sinh bước vào lớp 6 cũng bắt đầu chặng đường mới với nhiều môn học, trải nghiệm và ước mơ đang chờ phía trước.

Sau các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu vùng cao, thầy và trò trang nghiêm thực hiện nghi thức chào cờ, lắng nghe thư chúc mừng năm học mới cùng những lời nhắn gửi, động viên.
Khi tiếng trống khai trường vang giữa đại ngàn, học sinh miền núi Đà Nẵng chính thức bước vào năm học 2026 - 2027 với niềm tin và quyết tâm mới.

Năm học này ghi dấu sự quan tâm, chăm lo lớn của chính quyền thành phố, các cấp, ngành, đơn vị và cộng đồng dành cho giáo dục miền núi.
Nhiều nguồn lực được huy động để đầu tư trường lớp, cải thiện điều kiện dạy và học, chăm lo nơi ăn ở, sinh hoạt, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tạo thêm cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em miền núi, biên giới.

Sự đồng hành ấy được thể hiện qua những ngôi trường khang trang, các lớp học sẵn sàng đón học sinh, những phần quà đầu năm và sự tận tụy của đội ngũ giáo viên.
Đó vừa là nguồn động viên trước mắt, vừa đặt nền móng lâu dài để nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa miền núi và đồng bằng.

Phía sau niềm vui tựu trường còn là nỗ lực vượt đường xa, đèo dốc của nhiều học sinh; sự sẻ chia của gia đình, cộng đồng và những thầy cô bền bỉ bám trường, bám lớp.
Mỗi mái trường giữa đại ngàn đang trở thành nơi nâng bước học sinh tiếp cận tri thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng ước mơ. Những nụ cười rạng rỡ trong ngày khai giảng mở đầu một năm học đầy hy vọng.




