Những ngọn lửa nhỏ

16/01/2013 08:13

Gần 30 người ở mọi ngành nghề: buôn bán, giáo viên, sinh viên..., với đủ lứa tuổi, thuộc nhóm từ thiện Phúc Thiện (ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà) trong 4 năm qua đã dùng số tiền ít ỏi kiếm được để nấu gần 200 nồi cháo, giúp các bệnh nhân nghèo, cụ già neo đơn, trẻ em mồ côi có những bữa ăn ấm lòng.

Nghĩa cử ấy như những ngọn lửa nhỏ sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh trong chiều mùa đông giá rét...

Nhóm Phúc Thiện thăm và chia sẻ với người khuyết tật.
Nhóm Phúc Thiện thăm và chia sẻ với người khuyết tật.

Bắt đầu từ 400.000 đồng

Nhớ lại cách đây 4 năm, ông Huỳnh Văn Nhựt (58 tuổi, ở tổ 12, phường Mân Thái) mỉm cười: “Ý tưởng làm ra nồi cháo cũng thật ngẫu nhiên. Trong một lần tôi bị tai nạn xe máy gãy tay phải nằm bệnh viện, nằm bên cạnh là mấy người quê ở tỉnh khác cũng điều trị ở đây. Vì hoàn cảnh khó khăn, họ phải nhịn cả bữa trưa hoặc tối để dành tiền chữa bệnh. Tôi chợt nghĩ sao không vận động nấu một nồi cháo dinh dưỡng để giúp họ có được bữa no”.

Vậy là nhóm từ thiện có tên Phúc Thiện ra đời từ đó. Chủ cửa hàng đồ điện ở chợ Mân Thái là ông Huỳnh Văn Nhựt “nhận chức” trưởng nhóm. Ban đầu nhóm chỉ có 4 người với số tiền quyên góp được 400.000 đồng, đủ mua sữa để tặng các bệnh nhân nghèo. Dần dần, số thành viên tham gia nhiều hơn, đến nay có hơn 30 người. Trong đó có 3 người định cư ở Canada và Mỹ. Tháng nào cũng vậy, mỗi thành viên góp 100.000 đồng, ai có nhiều có thể góp thêm.

Từ ngày làm từ thiện, tiệm bán đồ điện của ông Nhựt liên tục đóng cửa do ông phải đi nhận tiền hỗ trợ. Tiệm vắng khách nên thu nhập của ông sụt giảm đáng kể. Ông nói vui rằng, mình đầu tư vào “ngân hàng” từ thiện để phúc đức lại cho con cháu. Điện thoại ông liên tục réo vang bởi những nhà hảo tâm, bạn bè ủng hộ cho nồi cháo, có khi chỉ 50.000 đồng, có khi vài ba triệu đồng...

“Thấy nhóm hoạt động có ý nghĩa quá nên mình cũng xin vào. Vài trăm ngàn đồng tiêu cũng hết, nhưng góp vào nồi cháo để người nghèo bớt đi chi phí cũng là việc nên làm”, chị Nguyễn Thị Lê (46 tuổi), thợ làm tóc ở phường Mân Thái, một trong những thành viên tích cực nhất của nhóm, thổ lộ.

Còn sức thì còn làm

Không chỉ nấu cháo tại Bệnh viện Đà Nẵng, mà ông Nhựt và cả nhóm còn đổi khẩu vị cho bệnh nhân tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Đà Nẵng (quận Liên Chiểu) bằng những tô mì Quảng thơm phức với thịt, trứng... hay những bữa súp cari bánh mì tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố. Tuần nào cũng vậy, những bữa ăn ngon, đủ chất dinh dưỡng được cả nhóm tự nấu và mang đến các “địa chỉ đỏ” trên toàn thành phố. Kinh phí cho mỗi lần nấu khoảng 1,5 triệu đồng. Có những hôm hết tiền quỹ, ông Nhựt lại kêu gọi tài trợ để đủ kinh phí duy trì nồi cháo mỗi tuần.

Anh Nguyễn Văn Châu, một thành viên năng nổ của nhóm đang định cư ở Canada, đặt một thùng quyên góp tại cửa hàng tạp hóa của anh để khách hàng ủng hộ. Tháng nào cũng vậy, anh Châu gửi toàn bộ số tiền quyên góp về để ủng hộ nồi cháo của nhóm Phúc Thiện. Không chỉ vậy, anh Châu còn tặng 11 triệu đồng cho các hoàn cảnh thương tâm mà anh đọc trên báo.

Ông Nhựt tâm sự: “Nhìn cảnh những bệnh nhân nghèo ăn ngon lành mà lòng ấm áp, mới thấy mệt nhọc như tan biến đi đâu mất. Có những cụ già ăn cháo xong, xin thêm bát nữa, bảo đây là bát cháo ngon nhất mà cụ được ăn kể từ khi vào viện”. Có lần thấy một bệnh nhân bị bỏng rất thương tâm, nghèo khó lại không có người thân thích nên không ai bảo ai, cả nhóm móc tiền túi ủng hộ. Ông Nhựt bảo việc làm của mình đâu có đáng kể gì, nhưng ý nghĩa của cuộc đời bắt nguồn từ đó.

Bài và ảnh: PHƯƠNG TRÀ

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Những ngọn lửa nhỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO