Xã hội

Tất cả vì học sinh thân yêu

PHƯỚC AN 15/11/2025 10:44

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học, thầy cô giáo luôn quan tâm, đồng hành cùng học sinh khó khăn, tiếp thêm cho các em niềm tin và nghị lực vươn lên trong học tập.

f00ce639d1105d4e0401.jpg
Do điểm trường Tak Ngo (xã Trà Linh) bị hư hỏng nên các em học sinh lớp 1 và 2 được đưa về điểm trường chính để học tập. TRONG ẢNH: Các em đang tập thể dục vào giờ ra chơi. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Mùa này, xã vùng cao Trà Linh vẫn mưa lạnh, sương phủ dày đặc. Dù điều kiện đi lại khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhưng thầy và trò nơi đây vẫn kiên trì gieo từng hạt chữ giữa đại ngàn. Thầy Nguyễn Trần Vỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh) chia sẻ, đợt bão tháng 10 vừa qua, lượng mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng, khiến nhiều điểm trường bị ảnh hưởng, trong đó có điểm trường Tak Ngo.

Trước nguy cơ mất an toàn, nhà trường buộc phải tạm dừng hoạt động tại điểm này, chuyển toàn bộ 2 lớp với 34 học sinh về học tại điểm trường chính. Hành trình đến trường của các em vì thế càng gian nan hơn. Có phụ huynh phải đưa con đi hơn 10km đường đèo dốc, nhiều gia đình không có xe máy, phần lớn học sinh mới lớp 1, lớp 2 còn nhỏ, chưa quen xa nhà. Ban đầu, không ít phụ huynh muốn giữ con học gần nhà để tiện đưa đón, song nhờ sự vận động kiên trì của thầy cô nên dần đồng thuận.

Cô Hồ Thị Diệp và cô Đinh Thị Học (giáo viên chủ nhiệm hai lớp) cho biết thời gian đầu, các em khóc nhiều vì nhớ bố mẹ. Thầy cô phải cùng các em ngủ lại, dỗ dành để các em yên giấc. Dù chưa có chế độ bán trú, thầy cô vẫn cố gắng xoay sở để có bữa cơm cho trò. Chỉ mong các em được học hành đầy đủ và an toàn sau mưa, lũ.

Tại Trường THPT Tây Giang, công tác khuyến học, chăm lo cho học sinh nghèo được nhà trường duy trì thường xuyên. Năm học 2025 - 2026, nhà trường có 224/463 học sinh ăn, ở nội trú tại trường. Cô Arâl Mai Tình, Hiệu trưởng nhà trường thông tin, từ đầu năm đến nay, nhà trường nỗ lực vận động số tiền hơn 700 triệu đồng từ các mạnh thường quân để hỗ trợ trực tiếp vật phẩm và học bổng cho học sinh, giúp học sinh vượt khó, yên tâm học tập.

Hiện cơ sở vật chất của trường vẫn còn hạn chế, nhất là chưa có nhà đa năng, sân chơi, bãi tập cho học sinh. Một số hạng mục công trình đã xuống cấp do thời tiết khắc nghiệt và tác động của mưa bão miền núi. Nhà trường mong nhận được sự quan tâm, đầu tư của các cấp, ngành để kịp thời sửa chữa, bảo đảm điều kiện dạy và học ngày càng tốt hơn cho học sinh vùng cao.

Mới đây, em Lê Ngọc Nhã Quyên, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ (phường Thanh Khê) được nhận thẻ bảo hiểm y tế do nhà trường vận động hỗ trợ. “Em biết ơn đến các mạnh thường quân và thầy cô nhà trường đã sẻ chia khó khăn cùng gia đình em những lúc khó khăn, em hứa sẽ nỗ lực học tập hơn nữa để có thành tích tốt”, em Quyên nói.

Theo cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, ngay từ đầu năm học, chi bộ nhà trường xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và xây dựng trường học hạnh phúc. Triển khai mô hình dân vận khéo, vận động phụ huynh tài trợ điều hòa cho các lớp. Qua đó, có 25/35 lớp được phụ huynh tự nguyện lắp đặt điều hòa với tổng số tiền hơn 326 triệu đồng. Đồng thời, huy động các nguồn lực ủng hộ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ 310 lượt học sinh, tổng giá trị trên 75 triệu đồng, kêu gọi giáo viên, phụ huynh ủng hộ gần 100 triệu đồng hỗ trợ thiệt hại lũ lụt cho xã Nam Giang trong đợt bão lụt vừa qua.

Còn tại Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (phường Ngũ Hành Sơn), chi đoàn nhà trường đã thực hiện các hoạt động gây quỹ như: tổ chức quầy bán đồ dùng học tập cho học sinh trong ngày hội “Đồng hành cùng con vào lớp Một”; quầy nước giải khát trong chương trình Cà phê & Sách tháng Mười… Thông qua các hoạt động, chi đoàn vận động tặng 5 thẻ bảo hiểm y tế cho 5 học sinh khó khăn; hỗ trợ 2 giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi cô 1 triệu đồng; trang trí các góc xanh, vẽ trò chơi sân trường với số tiền 2 triệu đồng.

“Với tất cả tình yêu thương và trách nhiệm của người làm nghề giáo, chúng tôi luôn mong các em sẽ trở thành những con người hữu ích, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Dẫu con đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng các thầy cô sẽ luôn là điểm tựa, đồng hành cùng các em trên hành trình trưởng thành”, cô Trương Thị Yến Nga, Hiệu trưởng nhà trường, nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Tất cả vì học sinh thân yêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO