Bàn thắng muộn của Mikel Merino sau sai lầm của thủ thành dự bị Senne Lammens đã giúp Tây Ban Nha vượt qua Bỉ với tỷ số 2-1 để ghi tên mình vào bán kết World Cup 2026 gặp tuyển Pháp.
Trận tứ kết World Cup 2026 trên sân vận động SoFi ở Los Angeles đã khép lại với một kịch bản nghiệt ngã nhất dành cho đội tuyển Bỉ. Trong một đêm mà sự lỳ lợm của "Quỷ đỏ" suýt chút nữa đã kéo trận đấu vào hiệp phụ, một sai lầm cá nhân ở những phút cuối đã dọn đường cho Tây Ban Nha tiến bước vào vòng bốn đội mạnh nhất.
Ngay từ trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, vận đen đã đeo bám thầy trò HLV Rudi Garcia. Việc tiền vệ trụ cột Youri Tielemans dính chấn thương gân kheo lúc khởi động, cộng với sự vắng mặt trước đó của Amadou Onana, đã khiến tuyến giữa của Bỉ trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Hans Vanaken được đẩy vào thế chỗ, trong khi tấm băng thủ quân được trao lại cho Kevin De Bruyne.
Tận dụng sự xáo trộn của đối thủ, Tây Ban Nha nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát nhờ sự điều tiết thượng hạng của Rodri. Tiền vệ đang khoác áo Manchester City biến khu trung tuyến thành sân khấu riêng, giúp La Roja áp đặt thế trận một cách tuyệt đối. Phút 30, ưu thế đó cụ thể hóa thành bàn mở tỷ số. Sau nỗ lực căng ngang của Pedro Porro, Dani Olmo dứt điểm khiến Thibaut Courtois phải đẩy bóng ra, tạo điều kiện cho Fabian Ruiz ập vào đá bồi quyết đoán.
Tuy nhiên, bản sắc của thế hệ cầu thủ Bỉ hiện tại là sự lỳ lợm. Dù cầm bóng ít hơn, họ luôn biết cách trừng phạt đối thủ từ những tình huống cố định hoặc tạt cánh. Phút 41, Timothy Castagne thực hiện quả treo bóng loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Tây Ban Nha để Charles De Ketelaere băng cắt đánh đầu dũng mãnh, quân bình tỷ số 1-1. Đây cũng là lần đầu tiên tại giải đấu năm nay, mành lưới của Unai Simon bị rung lên.
Bước sang hiệp hai, trận đấu trở thành cuộc đấu trí căng thẳng. Lamine Yamal tiếp tục chứng minh tại sao anh là tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới với những pha đi bóng lắt léo bên hành lang cánh. Ngược lại, Jeremy Doku phía bên kia chiến tuyến cũng khiến các hậu vệ Tây Ban Nha phải mướt mồ hôi trong những pha phản công tốc độ.
Phút 72, một biến cố lớn xảy ra khi Thibaut Courtois đổ gục xuống sân vì chấn thương. Thủ thành kỳ cựu này phải rời sân trong nước mắt, nhường chỗ cho Senne Lammens – người gác đền trẻ tuổi đang thuộc biên chế Manchester United. Áp lực từ một trận tứ kết World Cup dường như đã quá sức với cầu thủ lần đầu ra mắt sân chơi lớn nhất hành tinh.
Phút 88, từ một tình huống dứt điểm tầm xa không quá nguy hiểm của trung vệ trẻ Pau Cubarsi, Lammens đã lóng ngóng để bóng tuột khỏi tay. Ngay lập tức, Mikel Merino – người từng gieo sầu cho Bồ Đào Nha ở vòng trước – đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha.
Chiến thắng này giúp đoàn quân của Luis de la Fuente tiến thẳng vào bán kết để đối đầu với đội tuyển Pháp. Với Bỉ, họ chỉ còn biết tự trách mình khi những nỗ lực kiên cường đã bị đổ sông đổ bể bởi một khoảnh khắc thiếu tập trung nơi hàng phòng ngự.
Kết quả chung cuộc: Tây Ban Nha 2-1 Bỉ