Với cú đúp đẳng cấp của Mikel Oyarzabal và bàn thắng ra mắt của tân binh Victor Munoz, nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha đã có màn thị uy sức mạnh trước Serbia tại Estadio de la Ceramica.
Đội tuyển Tây Ban Nha vừa hoàn tất màn chạy đà lý tưởng cho chiến dịch World Cup bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Serbia. Tại Estadio de la Ceramica, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã trình diễn một lối chơi áp đặt hoàn toàn, khiến đối thủ phương Đông gần như không có cơ hội phản kháng trong suốt 90 phút thi đấu.
Ngay từ những phút đầu, "La Roja" đã xác lập quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng vượt trội lên đến hơn 70%. Những pha phối hợp đoạn ngắn sở trường liên tục xé toang hàng phòng ngự thiếu gắn kết của Serbia. Phút 16, thế bế tắc được phá vỡ sau tình huống phối hợp sắc nét: Lamine Yamal đột phá bên cánh phải, bóng qua chân Fermin Lopez và Alex Baena trước khi Mikel Oyarzabal dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ thành Vanja Milinkovic-Savic.
Sức ép nghẹt thở tiếp tục được duy trì khi Lamine Yamal đưa bóng tìm đến cột dọc chỉ 3 phút sau đó. Tuy nhiên, người hâm mộ chủ nhà không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 44, nhận đường kiến tạo tinh tế từ trung vệ trẻ Pau Cubarsi, Oyarzabal thực hiện cú xoay người dứt điểm uy lực từ khoảng cách 25 mét. Bóng găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của hàng thủ Serbia, nâng tỷ số lên 2-0.
Với pha lập công này, chân sút của Real Sociedad chính thức cán mốc 24 bàn thắng quốc tế, vươn lên đứng ngang hàng với những huyền thoại như Sergio Ramos và Alfredo Di Stefano trong danh sách 9 chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha.
Bước sang hiệp hai, dù Serbia nỗ lực đẩy cao đội hình và một lần đưa được bóng vào lưới nhờ công của Birmancevic, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi tranh chấp với Marc Cucurella trước đó. Đây cũng là điểm sáng duy nhất của đội khách trước khi Tây Ban Nha thiết lập lại trật tự vốn có.
HLV Luis de la Fuente thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự nhằm duy trì cường độ tấn công, và một trong số đó đã mang lại hiệu quả tức thì. Tân binh Victor Munoz, trong trận đấu đầu tiên cho đội tuyển quốc gia, đã để lại dấu ấn đậm nét. Phút 72, từ pha kiến tạo bằng gót điệu nghệ của Ferran Torres, tiền đạo đang khoác áo Osasuna dứt điểm tinh tế bằng má ngoài chân phải, ấn định tỷ số 3-0.
Những thống kê sau trận phản ánh sự chênh lệch đẳng cấp khủng khiếp: chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Tây Ban Nha đạt 1.34, trong khi Serbia chỉ vỏn vẹn 0.11. Các cơ hội nguy hiểm từ Dani Olmo hay Pablo Fornals ở cuối trận càng khẳng định sự áp đảo toàn diện của nhà vô địch châu Âu.
Chiến thắng này không chỉ kéo dài chuỗi trận bất bại của thầy trò Luis de la Fuente mà còn là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh chiều sâu đội hình trước khi bước vào hành trình chinh phục World Cup.
| Thông số | Tây Ban Nha | Serbia |
|---|---|---|
| Tỷ số | 3 | 0 |
| Cầm bóng | >70% | <30% |
| Chỉ số xG | 1.34 | 0.11 |
| Người ghi bàn | Oyarzabal (16', 44'), Victor Munoz (72') | - |