ĐNO - Mưa lũ ập đến, những lúc người dân khó khăn nhất, đảng viên nơi vùng cao, vùng thiên tai luôn cận kề, động viên tinh thần đoàn kết vượt qua nguy nan.

Đồng lòng trong mưa bão
“Không có chị Trương Thị Luôn, Bí thư Chi bộ thôn kịp thời huy động bà con giúp sức thì tài sản của gia đình bị vùi lấp hết”, anh Hồ Văn Tâm (làng Cheng Tông, thôn 1, xã Trà Tập) nhớ lại thời khắc nguy cấp khi cơn bão số 13 đổ bộ, gây mưa lớn trên địa bàn.
Đêm đó, chị Luôn cùng đảng viên, thanh niên xung kích tại làng Cheng Tông (thôn 1) không dám ngơi nghỉ. Mắt họ dán chặt vào màn mưa, bởi chỉ một chút lơ là, chủ quan có thể đánh đổi bằng những thiệt hại cho các hộ dân nơi đây.
“Nghe tin bão, trước đó vài ngày, tôi kêu gọi bà con trong thôn chằng chống nhà cửa. Hộ già yếu thì huy động lực lượng xung kích, xóm giềng hỗ trợ. Những hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc nhà cửa không đảm bảo an toàn thì chủ động sơ tán từ khá sớm.
[VIDEO] - Đảng viên Chi bộ thôn 1, xã Trà Tập khơi thông cống rãnh, ngăn sạt lở, ngập úng tại làng Cheng Tông:
Trong đêm, nhiều vị trí nước mưa tạo thành dòng chảy, trong khi cống rãnh bị tắc nghẽn từ đợt mưa cuối tháng 10 vẫn chưa khơi thông xong, có nguy cơ đất đá tràn vào nhà dân”, chị Luôn kể.
Không nằm ngoài lo lắng của chị Luôn, đất đá ngấp nghé tràn vào nhà 4 hộ. Hay tin, giữa màn mưa, chị Luôn tay cầm đèn pin, cuốc, xẻng, băng qua đất đá ngổn ngang và hô hoán…
Ngay sau đó, đảng viên, lực lượng xung kích và người dân vội vàng chạy đến giúp sức. Người khơi thông dòng chảy, người đẩy đất đá ra khỏi nhà, người hỗ trợ di dời đồ đạc. Nhờ vậy, thiệt hại được giảm xuống mức thấp nhất.

Anh Tâm chia sẻ: “Ở làng, chị Luôn là người có uy tín. Nhìn chị dầm mưa, cả người ướt nhèm, lấm lem bùn đất nhưng luôn miệng động viên bà con phải nhanh tay hơn nữa, tôi không còn hoảng loạn, bình tĩnh ứng phó. Dọn nhà mình xong, tôi tự giác chạy sang hỗ trợ hàng xóm. Nhờ đó, 4 căn nhà đều an toàn trong đêm mưa bão”.
Sau mưa bão, chị Luôn không ngơi nghỉ mà tiếp tục vận động người dân khơi thông cống rãnh, dọn dẹp đất đá tràn xuống đường dẫn vào làng để việc đi lại an toàn, thuận tiện hơn. Việc này vừa xong, chị vội vàng đi kiểm tra, thăm hỏi tình hình thiệt hại ở khu vực khác trong thôn.
Tinh thần nhiệt huyết, gương mẫu và đầy trách nhiệm của chị đã thôi thúc đảng viên Chi bộ thôn 1 không ngừng “đi trước, làm gương”, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào vùng cao.
[VIDEO] - Chị Trương Thị Luôn, Bí thư Chi bộ thôn 1, xã Trà Tập chia sẻ về công tác hỗ trợ phòng chống thiên tai tại các khu dân cư trên địa bàn:
Gần dân lúc nguy khó
Cùng người dân trở về làng sau lũ dữ, ông Lê Minh Thức, Trưởng thôn Hội Khách Đông, xã Thượng Đức bàng hoàng trước cảnh tượng tan hoang, ngập úng. Tài sản, lúa gạo dự trữ trong nhà của hàng chục hộ bị lũ cuốn. Nhiều thiết bị điện tử còn sót lại cũng bị ngâm nước, hư hỏng nặng.
Nhà ông Thức cũng chung cảnh ngộ, nhiều tài sản bị nước lũ cuốn đi, bùn đất phủ dày. Nhưng gạt nỗi buồn sang một bên, ông chạy khắp làng kiểm tra tình hình, thống kê thiệt hại, động viên người dân.
“Làm trưởng thôn, mình phải lo cho bà con trước. Lũ lớn thì vận động di dời. Nước rút thì phải lo cái ăn, khắc phục thiệt hại. Nhà mình thì từ từ rồi tính. Niềm an ủi nhất là thôn không có thiệt hại về người trong 4 đợt lũ vừa qua”, ông Thức nói.

Tại xã Trà Leng, căn nhà của anh Hồ Văn Linh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã bị đổ sập trong đêm mưa cuối tháng 10. Căn nhà này gia đình anh vay mượn hơn 300 triệu đồng để xây vào năm 2023. Đáng nói, thời điểm căn nhà bị đất đá vùi lấp, anh Linh đang tất bật hỗ trợ người dân trên địa bàn sơ tán, di dời tài sản đến nơi an toàn.
“Vợ và 2 con thoát nạn, an toàn là mừng rồi. Lúc này cứ ở nhà tạm, chuyện khắc phục sẽ tính sau. Giờ phải lo cho bà con trước đã, vì mưa lũ vẫn còn phức tạp, nhiều khu vực còn đối diện nguy cơ sạt lở”, anh Linh chia sẻ.

Với chị Hồ Thị Huệ, từ ngày đảm nhận vị trí Trưởng thôn 4 (xã Trà Tập) chưa khi nào chị khiến người dân địa phương thất vọng. Trong gần 1 tuần mưa bão cuối tháng 10, chị có mặt tại mọi điểm nóng, vận động sơ tán từng hộ dân. Đội xung kích phòng chống thiên tai ở 4 làng mới được thành lập, nhưng dưới sự điều hành của chị Huệ, đã làm việc năng nổ, tích cực.
Đặc biệt, chị Huệ và các tổ xung kích kịp thời di dời tài sản có trị giá hàng tỷ đồng cho hộ bà Nguyễn Thị Nên (thôn 4, xã Trà Tập) trước khi sạt lở vùi lấp hoàn toàn căn nhà. Lúc này, gia đình bà Nên không có mặt ở địa phương do sạt lở, chia cắt kéo dài.
“Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều nơi, trong khi sóng điện thoại chập chờn, kết nối thông tin với lãnh đạo xã rất khó khăn. Bà con tin tưởng bầu mình làm trưởng thôn, mình gần bà con nhất thì chủ động xử lý các tình huống khẩn cấp. Trong thiên tai, nếu thiếu quyết đoán là bà con gặp nguy hiểm, mất mát tài sản ngay”, chị Huệ nói.
[VIDEO] - Chị Hồ Thị Huệ, Trưởng thôn 4, xã Trà Tập chia sẻ về nỗ lực giúp dân phòng chống mưa bão:
Chị Huệ vừa được kết nạp Đảng. Với chị, những ngày đồng hành người dân vượt mưa bão là quãng thời gian rèn luyện quý giá, giúp chị khẳng định năng lực, phẩm chất và sự tận tâm để xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
Mưa lại nặng hạt. Vùng cao tiếp tục trải qua những ngày thấp thỏm. Song giữa gian nguy ấy, tinh thần vì dân của đội ngũ đảng viên đang trở thành điểm tựa để bản làng thêm vững chãi trước thiên tai, sẵn sàng bước vào hành trình tái thiết phía trước.