Tác phẩm, tác giả

Tình yêu tha thiết với đất và người Đà Nẵng

ĐOÀN HẠO LƯƠNG 13/03/2026 10:10

Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật thành phố Đà Nẵng vừa ra mắt hai tập thơ “Thành phố bên bờ sóng” và “Bản hòa âm”.

Ra mat2
Hai tập thơ “Thành phố bên bờ sóng” và “Bản hòa âm”. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “Nếu nói văn xuôi có thể kể lại đời sống bằng sự việc, thì thơ thường chưng cất đời sống bằng cảm xúc. Và hai tập thơ này chính là hai cách chưng cất khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: đó là tình yêu tha thiết đối với đất và người Đà Nẵng - xứ Quảng”.

“Thành phố bên bờ sóng” gợi cho người đọc hình dung thành phố không chỉ đứng bên sóng, mà còn được làm nên bởi sóng - sóng của biển, của sông, của lịch sử, của ký ức, và cả của khát vọng con người. Đó là một không gian không khép kín, không chia cắt, mà chan hòa, liền mạch như chính tâm thức văn hóa lâu đời của vùng đất này.

Ở đó, độc giả sẽ thấy Đà Nẵng hiện lên với dáng vẻ một đô thị trẻ trung, năng động, lẫn một miền ký ức sâu dày. Có cái hiện đại của cầu, phố, nhịp sống, công trình; nhưng cũng có cái bền sâu của những bếp lửa, những dòng sông, những lễ hội, những mái gươl, tiếng cồng chiêng, những phận người lam lũ, những người mẹ, người cha, những con sóng mang theo nỗi đợi chờ.

Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy nhận xét: Đây là tuyển thơ của nhiều tác giả trong thành phố và trên mọi miền đất nước, tập trung lực lượng người viết hùng hậu ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Tất cả đã cất tiếng nói của mình để kể câu chuyện về Đà Nẵng bằng những bài thơ phong phú về nội dung, đa dạng về cách thể hiện và tràn đầy cảm xúc tha thiết.

Nếu “Thành phố bên bờ sóng” là một tuyển chọn thiên về chân dung thi ca của một không gian đô thị - văn hóa đang mở rộng và lắng sâu, thì “Bản hòa âm” lại đem đến cho người đọc một cảm giác khác khi bước vào dàn đồng ca nhiều bè nhiều giọng, nơi từng tiếng nói riêng vẫn giữ được màu sắc của mình, nhưng cùng ngân lên trên một nền cảm xúc chung.

Với gần 100 bài thơ được chọn lọc từ hơn 500 bài đã in trên các số Tạp chí Non Nước và Đất Quảng trong năm 2025, đọc “Bản hòa âm”, độc giả sẽ thấy rõ thơ không còn chỉ khép trong cái tôi riêng tư, mà đang mở về phía cộng đồng, về phía không gian văn hóa chung. Ở đó có nỗi nhớ quê nghèo, có nỗi lo của người đàn bà làng biển, có niềm vui lễ hội Trà My, có vẻ đẹp của mùa xuân đoàn viên, có khát vọng yêu thương. Những hình ảnh “mùi quê”, “vị đất”, chính là cốt lõi làm nên sức sống của tập thơ này.

Nhà thơ Phan Chín chia sẻ: Điểm nổi bật của tuyển thơ “Bản hòa âm” là cảm hứng trở về, trở về nhà, trở về ký ức, trở về những giá trị căn cốt đất và người xứ Quảng. “Bản hòa âm” đa giọng điệu, đa phong cách nhưng cùng chung một nền cảm xúc: tình yêu thiết tha với Đà Nẵng, với đất và người xứ Quảng. Không gian thơ mở rộng nhưng không tản mạn, bởi tất cả đều được neo giữ bằng ký ức văn hóa, tâm hồn và căn tính văn hóa xứ Quảng.

Qua hai tập thơ có thể nhận thấy thơ ca vẫn đang âm thầm làm công việc lưu giữ linh hồn của vùng đất. Thơ nhắc chúng ta rằng, đằng sau mọi phát triển của đô thị, điều cần giữ nhất vẫn là căn cốt văn hóa và phần người trong mỗi con người.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Tình yêu tha thiết với đất và người Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO