ĐNO - Ngày 25/12, tại xã Gò Nổi, Quỹ Yêu Gò Nổi sẽ tổ chức chương trình đón vận động viên xe đạp người Tây Ban Nha Marino, đánh dấu điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình xuyên châu lục dài hơn 20.000km qua 20 quốc gia.

Theo kế hoạch, Marino sẽ trao tặng chiếc xe đạp cùng toàn bộ hành trang cá nhân của chuyến đi, gồm: mũ bảo hiểm, áo thi đấu và huy chương do Thị trưởng thành phố Massamagrell (Cộng đồng Valencia, Tây Ban Nha) trao tặng.
Toàn bộ hiện vật sẽ được Quỹ Yêu Gò Nổi tiếp nhận và tổ chức đấu giá trong thời gian tới, nhằm gây quỹ mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn mùa mưa lũ cho người dân địa phương.
Đại diện Quỹ Yêu Gò Nổi cho biết, việc Marino lựa chọn Gò Nổi làm điểm kết thúc hành trình không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn xuất phát từ sự đồng cảm với mục tiêu thiện nguyện mà Quỹ đang theo đuổi.
Gò Nổi là vùng thấp trũng, thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng của lũ lụt. Trong nhiều năm qua, cộng đồng nơi đây vẫn thiếu các phương tiện và trang thiết bị cứu hộ cơ bản khi thiên tai xảy ra.

Cũng trong dịp này, triển lãm ảnh "Ký ức nước 2025" sẽ giới thiệu các hình ảnh về hành trình của Marino, tư liệu về Gò Nổi xưa và những khoảnh khắc sinh hoạt, cứu trợ, tương trợ của người dân vùng lũ trong năm qua. Triển lãm nhằm lan tỏa thông điệp về tinh thần chủ động ứng phó thiên tai và sự gắn kết cộng đồng.
Ông Trần Thu, đại diện Quỹ Yêu Gò Nổi cho biết, toàn bộ nguồn lực huy động từ chương trình sẽ được sử dụng minh bạch cho mục tiêu trọng tâm của chiến dịch "Vì Gò Nổi không chìm!". Trước mắt, Quỹ đặt mục tiêu bổ sung thêm ca nô công suất lớn, ghe nhựa chèo tay và các bộ trang bị cứu hộ thiết yếu cho đội phản ứng nhanh tại các thôn.
Sau chương trình tại Gò Nổi, Quỹ Yêu Gò Nổi dự kiến tổ chức phiên đấu giá tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm 2026, gồm chiếc xe đạp của Marino và các tác phẩm gỗ nghệ thuật do Công ty TNHH Gỗ Nghệ thuật Âu Lạc trao tặng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ tiếp tục được góp vào quỹ phòng chống thiên tai, phục vụ trực tiếp cho cộng đồng Gò Nổi.