Thơ

Vùng rừng tình yêu

BÙI CÔNG MINH 23/08/2026 06:30

ĐNCT - Nhớ anh, em hãy nhìn lên những tán rừng
Nơi ấy có màu tình yêu trong lộc biếc
Nơi ấy có những điều chưa nói hết
Anh phải nhờ rừng gửi tới nơi em

Lời yêu của rừng là tiếng gió ru êm
Sợi nhớ sợi thương là tia nắng sớm
Dưới tán rừng không có những đôi tình nhân hò hẹn
Chỉ có những đoàn quân hối hả xuyên rừng

Có con gái con trai
Nhưng không phải những lứa đôi hẹn ước
Trùng trùng những binh đoàn vào ra xuôi ngược
Những em gái đồng hương
Những anh trai đồng hương
Vẫy chào nhau hẹn ngày gặp gỡ
Tình yêu lớn dưới vòm trời rộng mở
Em sẽ gặp anh trên gương mặt những con người.

Lúc nhớ anh, em hãy nhìn hoa dại nở ven đồi
Màu của tình yêu là hoa rừng rực rỡ
Tháng ba hoa chò nở
bông trắng ngà
săng lẻ tím
muồng muồng vàng
pơ-lang rực đỏ
Và bạt ngàn loài hoa ven suối xanh.

Em hãy nhìn cây rừng mỗi khi nhớ về anh
Cây rừng mọc sóng đôi tình tự
Bóng cây ngả vào nhau che chở
Cây cũng đang yêu
Cây cũng như người đang yêu.

Lẽ nào chiến tranh không có tình yêu
Nhưng anh biết, mọi điều đang nén lại
Chiến tranh mà!
Tình yêu chiến tranh là tình yêu chờ đợi
Là những dòng thư tâm tình dưới đáy ba lô.

Lẽ nào chiến tranh không có hẹn hò
Tình phong kín, những dòng thư viết vội
Đêm áp má ngỡ nụ hôn nóng hổi
Cắn chặt môi quên nỗi đêm dày
Ngỡ dáng hình thương nhớ vẫn bên đây!

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Vùng rừng tình yêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO