Không có cảnh ăn mừng quen thuộc, sau khi ghi bàn vào lưới Morocco, Cody Gakpo quỳ gục xuống sân bật khóc nức nở, rồi ngước nhìn và chỉ tay lên bầu trời như muốn gửi gắm tình yêu thương tới đứa con trai bé bỏng của mình.
Tất cả đều biết, Gakpo ra sân trong trận đấu sáng 30/6 (giờ Việt Nam) với một trái tim tan vỡ bởi trước đó 3 hôm, bạn gái của anh cho biết, đứa con trai của họ đã mất, trước khi kịp cất tiếng khóc chào đời. Dù được tạo điều kiện rời đội để sum họp cùng gia đình nhưng anh lựa chọn ở lại, cống hiến cho đội tuyển Hà Lan.
Có thể với người ủng hộ đội tuyển Hà Lan và cả những đồng đội của anh, pha ghi bàn của anh có thể là một bàn thắng giúp đội nhà tạm vươn lên dẫn trước. Nhưng với Gakpo, đó không chỉ là một bàn thắng trên sân cỏ mà nó còn là lời tiễn biệt của một người cha, dành cho đứa con bé nhỏ của mình.
Chỉ một thoáng, khi các đồng đội nhận biết được ý nghĩa lớn hơn sau pha lập công của Gakpo, họ đã không để anh đơn độc và tất cả ùa đến, ôm lấy anh bằng những vòng tay ấm áp. Bởi trong thời khắc đó, tất cả không chỉ là những người đang cùng bảo vệ chiếc áo màu cam của đội tuyển Hà Lan mà hơn thế nữa, họ còn là những người chồng, người cha, những người đàn ông đang chia sẻ nỗi đau với một người cha khác đang gánh chịu một nỗi đau tột cùng.
Sau hồi còi mãn cuộc, thêm một hình ảnh đẹp nữa xuất hiện tại sân Monterrey (Mexico) khi hậu vệ Noussair Mazraoui (Morocco) lặng lẽ tiến đến và ôm chặt Gakpo rất lâu. Ở đây, ranh giới giữa người chiến thắng và người bại trận đã bị xóa nhòa mà chỉ còn lại sự đồng cảm giữa những con người với nhau.
Bóng đá luôn mang đến cho con người những khoảnh khắc kỳ diệu và những cảm xúc trái ngược. Song đôi khi, có những điều khiến trái tim mọi người cùng thổn thức khi ẩn chứa đằng sau một bàn thắng, một trận thắng là những nỗi niềm mà chỉ có người trong cuộc mới thấm thía. Bàn thắng hôm nay của Gakpo là một câu chuyện như thế, thấm đẫm nước mắt của một người đàn ông.
Đôi khi, bóng đá không chỉ được nhớ tới bởi những bàn thắng, những giải thưởng hay những màn trình diễn siêu hạng của các ngôi sao. Hình ảnh các cầu thủ Hà Lan hay hậu vệ Mazraoui dành cho Gakpo những cái ôm chia sẻ giúp tất cả nhìn nhận rõ hơn tính nhân văn vẫn hiện hữu, dù đã có những cuộc cạnh tranh gay cấn trên sân cỏ. Bởi trên tất cả, đó là tình người.