Xã hội

Xúc động hành trình 22.000km bằng xe đạp của Marino vì "Gò Nổi không chìm"

PHAN VINH 26/12/2025 05:00

ĐNO - Xuất phát từ miền Đông Tây Ban Nha và kết thúc tại xóm làng Gò Nổi, hành trình 22.000km của vận động viên xe đạp Marino Izquierdo Juan đã bắc nhịp cầu kết nối những con người ở hai đầu trái đất. Từ nỗ lực bền bỉ ấy, thông điệp về một cộng đồng nương tựa vào nhau để vượt qua lúc thiên tai được lan tỏa mạnh mẽ.

dsc06289.jpg
Ông Marino chọn Gò Nổi là điểm dừng chân sau hành trình 22.000km qua 20 quốc gia. Ảnh: PHAN VINH

Chiếc xe đạp chở nặng yêu thương

Ròng rã suốt 11 tháng, Marino Izquierdo Juan đã âm thầm vượt hơn 22.000km qua 20 quốc gia trên chiếc xe đạp. Khởi hành từ Tây Ban Nha, băng qua châu Âu, Trung Đông và châu Á trước khi dừng chân tại Việt Nam, hành trình của ông không nhằm mục đích chinh phục thể thao, mà được viết nên từ ký ức về người cha quá cố đã qua đời vì căn bệnh ung thư.

Marino chia sẻ rằng chuyến đi là cách ông tưởng nhớ cha, đồng thời kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức tầm soát ung thư, hướng tới một lối sống lành mạnh và giàu lòng nhân ái hơn.

Xuyên suốt hành trình, ông chủ động kết nối với các tổ chức y tế và quỹ thiện nguyện tại mỗi điểm dừng để chia sẻ câu chuyện cá nhân, từ đó lan tỏa thông điệp về sự thấu cảm và gắn kết giữa người với người.

dsc06348.jpg
Ông Marino vui mừng khi được các em nhỏ vùng quê Gò Nổi chào đón một cách nhiệt tình. Ảnh: PHAN VINH

Tại Việt Nam, thông qua nhịp cầu nối của tổ chức thiện nguyện Quỹ Giọt Nước và Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn), Marino biết đến Gò Nổi - vùng đất bao đời nay oằn mình gánh chịu những cơn lũ dữ, nơi nỗi ám ảnh về thiệt hại tài sản và sinh mạng vẫn luôn hiện hữu mỗi mùa mưa về.

Sự đồng cảm giữa ký ức về những trận lụt tại quê hương Valencia (Tây Ban Nha) và thực tại khắc nghiệt ở Gò Nổi đã thôi thúc Marino trao tặng chiếc xe đạp cùng toàn bộ hành trang của mình cho Quỹ Yêu Gò Nổi.

Chiếc xe ấy không chỉ là "người bạn" đồng hành qua vạn dặm đường, mà còn mang theo áo thi đấu, mũ bảo hiểm và huy hiệu của Thị trưởng Massamagrell (thuộc Cộng đồng Valencia). Món quà ý nghĩa này đã được trao tận tay đại diện Quỹ Yêu Gò Nổi dưới sự chứng kiến của các thành viên Quỹ Giọt Nước (Pháp), Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam và cộng đồng địa phương.

Đặt chân đến Gò Nổi, ngay từ đầu xã, ông cùng Quỹ Yêu Gò Nổi đã trồng một cây gạo lưu niệm, đánh dấu điểm kết thúc viên mãn cho chuyến du hành xuyên lục địa. Sự chào đón nồng hậu của hơn 40 học sinh trung học đứng dọc lối vào đã khiến người đàn ông đến từ bên kia bán cầu không khỏi xúc động.

Thông qua triễn lãm Ký ức nước ở Gò Nổi, ông Marino bày tỏ sự đồng cảm vì quê nhà ông cũng thường xuyên bị lũ lụt
Thông qua triển lãm "Ký ức nước 2025" ở Gò Nổi, ông Marino bày tỏ sự đồng cảm vì quê nhà ông cũng thường xuyên bị lũ lụt. Ảnh: PHAN VINH

Tại triển lãm ảnh “Ký ức nước 2025” tổ chức ở Công ty TNHH Gỗ Nghệ thuật Âu Lạc, Marino đã cùng các cộng sự chiêm ngưỡng 10 bức ảnh ghi lại hành trình của ông, 15 tác phẩm về Gò Nổi xưa và 70 khoảnh khắc chân thực về đời sống vùng lũ. Những bức ảnh không chỉ khắc họa cảnh sinh hoạt, cứu trợ mà còn tôn vinh tinh thần tương thân tương ái của người dân Gò Nổi từng mang thuyền, áo phao hỗ trợ vùng lũ Phú Yên.

Marino tâm sự, những mất mát từ đợt bão lũ tại Valencia một năm trước hòa cùng nỗi đau ông chứng kiến tại Việt Nam đã tạo nên "một nỗi nhói trong tim". Đó là động lực để ông quyết định trao tặng chiếc xe đạp trân quý nhằm gây quỹ hỗ trợ người dân Gò Nổi.

“Trong suốt chuyến đi, bài học lớn nhất mà tôi nhận được chính là lòng tốt của con người. Mỗi cá nhân như một giọt nước nhỏ, nhưng khi hòa chung dòng chảy, chúng ta có thể dời non lấp bể”.

Ông Marino Izquierdo Juan (Tây Ban Nha)

Vì Gò Nổi không chìm

Theo ông Trần Thu, đại diện Cộng đồng Yêu Gò Nổi, chiếc xe đạp và hành trang của Marino sẽ được đưa vào TP.HCM đấu giá cùng 3 tác phẩm mộc nghệ thuật của Âu Lạc và bộ ảnh “Ký ức nước” gồm 100 tác phẩm. Toàn bộ nguồn thu sẽ được dành cho chiến dịch "Vì Gò Nổi không chìm" với mục tiêu mua sắm phương tiện cứu hộ lũ lụt cho địa phương.

Ông Thu nhấn mạnh, khẩu hiệu "Vì Gò Nổi không chìm" không chỉ dành riêng cho một xã, mà là lời kêu gọi cộng đồng miền Trung hướng tới mô hình tự quản, giúp người dân chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản khi thiên tai ập đến.

"Dựa trên kế hoạch chi tiết, xã Gò Nổi cần trang bị khoảng 360 chiếc thuyền, đảm bảo định mức một chiếc cho mỗi 20 hộ gia đình. Đồng thời, 17 thôn trong xã cần tối thiểu 34 ca nô cứu hộ để ứng phó kịp thời", ông Thu thông tin.

Ông Marino đã trao chiếc xe đạo và toàn bộ hành trang cho Quỹ Yêu Gò Nổi
Ông Marino đã trao chiếc xe đạp và toàn bộ hành trang cho Quỹ Yêu Gò Nổi. Ảnh: PHAN VINH

Bên cạnh phương tiện di chuyển, mỗi hộ dân sẽ được hướng dẫn trang bị bộ "3 cần" thiết yếu gồm áo phao, ủng và đèn pin. Song song đó, ý tưởng thiết lập "cột nước" đến tận thôn xóm – hệ thống đo mực nước tự động - sẽ giúp cảnh báo sớm và cung cấp dữ liệu phục vụ công tác dự báo, cứu hộ cũng như phân bổ cứu trợ khoa học hơn.

Cộng đồng Yêu Gò Nổi cũng dự kiến xây dựng trang thông tin chuyên biệt để cập nhật dữ liệu cho bà con, đặc biệt là các giải pháp bảo quản nông sản và thiết bị sinh hoạt trong mùa lũ. Tổng kinh phí dự toán cho đề án này khoảng 4 - 5 tỷ đồng.

Cũng theo ông Thu, khi đề án hoàn thiện, Gò Nổi sẽ hoàn toàn tự chủ trước các trận lũ lớn. Thay vì trông chờ vào những chuyến xe cứu trợ mì gói hay nhu yếu phẩm sau mỗi mùa mưa, người dân sẽ có những giải pháp hỗ trợ căn cơ và bền vững hơn.

“Chúng tôi mong mỏi Gò Nổi và các vùng quê miền Trung sẽ không còn bị động trước thiên tai. Để sau mỗi mùa lũ, người dân không chỉ giữ vững mái nhà mà còn củng cố niềm tin vào sức mạnh tự thân của chính mình”.

Ông Trần Thu, đại diện Cộng đồng Yêu Gò Nổi

[VIDEO] - Ông Marino và ông Trần Thu chia sẻ về hành trình đến với chiến dịch "Vì Gò Nổi không chìm":

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Xúc động hành trình 22.000km bằng xe đạp của Marino vì "Gò Nổi không chìm"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO