Nhiều ngày trước, tại các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ gửi vào Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, lượng nhu yếu phẩm đổ về lớn khiến việc bốc xếp và vận chuyển bị quá tải. Đúng lúc đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng kịp thời có mặt, xung kích hỗ trợ để hàng hóa nhanh chóng được chuyển đến đồng bào vùng lũ.

Trung tá Đinh Ngọc Minh Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Lộc (đóng chân tại phường Thanh Khê) cho biết, vài ngày trước, khi chính quyền địa phương đề nghị hỗ trợ lực lượng xung kích tham gia bốc xếp nhu yếu phẩm, đơn vị lập tức điều động 15 cán bộ, chiến sĩ đến các điểm tập kết hàng cứu trợ, phối hợp với người dân và tình nguyện viên triển khai hoạt động bốc xếp.
Nhờ kinh nghiệm trong nhiều đợt ứng cứu thiên tai, các chiến sĩ nhanh chóng phân luồng, sắp xếp, chuyển hàng lên xe tải một cách nhịp nhàng, giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển.
Tại các điểm bốc xếp, hình ảnh những người lính biên phòng mồ hôi nhễ nhại, miệt mài giữa núi hàng hóa cứu trợ để lại nhiều ấn tượng cho người dân và các tình nguyện viên. Từng thùng hàng được chuyển đi mang theo tình cảm gửi đến những nơi đang oằn mình trong lũ.
Trong tiếng động cơ và âm thanh rộn rã của người gọi nhau, công việc diễn ra khẩn trương, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng vì cộng đồng của lực lượng biên phòng, dù thành phố Đà Nẵng vừa trải qua đợt mưa lũ kéo dài.

Song song với hoạt động hỗ trợ tại các điểm tập kết, nhiều ngày qua, Bộ đội Biên phòng thành phố đồng hành với hoạt động của người dân tại cơ sở.
Mới đây nhất, khi hay tin người dân thôn An Thiện (xã Tây Hồ) - địa bàn đóng quân của Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động Bộ đội Biên phòng thành phố, tổ chức gói bánh chưng, bánh tét gửi tặng đồng bào vùng lũ, ngay lập tức đơn vị cử lực lượng sang giúp.
Dù lúc này, đơn vị đang trong cao điểm chuẩn bị tuyển quân, huấn luyện chiến sĩ mới và tăng cường quân số cho nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại xã Hùng Sơn.
Trung tá Tôn Ui, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động cho biết, sự có mặt kịp thời của các chiến sĩ biên phòng giúp việc gói bánh diễn ra nhanh gọn, hiệu quả. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm đòn bánh đã được hoàn thành, bếp luộc đỏ lửa suốt đêm để kịp gửi đến vùng tâm lũ.
“Dù quân số đang phải phân tán cho nhiều nhiệm vụ, nhưng khi người dân thôn An Thiện cần hỗ trợ để kịp gửi bánh về vùng lũ, đơn vị quyết định huy động lực lượng ngay. Đây vừa là trách nhiệm và cũng là tình cảm mà người lính biên phòng muốn gửi gắm”, Trung tá Tôn Ui chia sẻ.