Trở lại Trà Leng

.

ĐNO - Tròn 3 tuần sau thảm họa sạt lở đất tại nóc Ông Đề, hơn 100 em học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú tiểu học Trà Leng (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) đã quay trở lại trường học. Bên ngoài trường, phụ huynh các em đang xếp hàng, chờ nhận quà cứu trợ và dọn dẹp lại nơi ở. Một cuộc sống mới sẽ lại bắt đầu sau thiên tai.

Ảnh: XUÂN SƠN
Sau 3 tuần kể từ thảm họa sạt lở, đường đi vào Trà Leng vẫn rất khó khăn, nguy hiểm.

Dù 18km đường vào trung tâm xã Trà Leng còn gập ghềnh nguy hiểm, từng đoàn xe cứu trợ vẫn kiên trì nối đuôi nhau hướng về người dân vùng cao. Sau thảm họa kinh hoàng xảy ra vào 3 tuần trước, chính quyền địa phương và bà con Trà Leng đang nỗ lực khắc phục hậu quả để trở lại cuộc sống bình thường.

Ảnh: XUÂN SƠN
Những điểm sạt lở tạm thời được khắc phục, đường được thông để bà con đi lại.
Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân Trà Leng đi nhận hàng cứu trợ từ miền xuôi gửi lên.
Ảnh: XUÂN SƠN
Học sinh tại Trường PTDT bán trú tiểu học Trà Leng đã đi học trở lại. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Ngoài giờ học, trẻ em Trà Leng vô tư nô đùa ở bên những khúc gỗ bị trận sạt lở kéo xuống.
Ảnh: XUÂN SƠN
Nụ cười hồn nhiên của các em học sinh khối lớp 3 Trường PTDT bán trú tiểu học Trà Leng trong ngày đầu trở lại trường.
Ảnh: XUÂN SƠN
Em Hồ Thị Nhi (bìa phải) cười bẽn lẽn khi được mạnh thường quân tặng ủng đi mưa.
Ảnh: XUÂN SƠN
Sau thiên tai, người Trà Leng gạt nỗi đau mất mát, bắt tay xây dựng lại cuộc sống. 

MỸ AN - X.S

;
;
.
.
.
.
.
.