Chính trị - Xã hội

Mái ấm mới cho trẻ bại liệt

17:33, 09/03/2016 (GMT+7)

ĐNĐT - Lần đầu tiên trẻ da cam bị bại liệt có một nơi nhận nuôi dưỡng, đó là khu nhà lưu trú do ông Harold Chan tài trợ, được khánh thành vào ngày 9-3, tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Từ ngôi nhà này, nhiều bà mẹ bao năm dường như quên mất nụ cười đã có thể tìm chút bình yên…

Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy Võ Công Trí cảm ơn tấm chân tình của ông Harold Chan và mong ông trở thành “công dân Đà Nẵng”. Bên cạnh hỗ trợ tiền xây nhà, ông Harold Chan còn tài trợ 3.000 USD mỗi tháng cho Hội có kinh phí hoạt động.
Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy Võ Công Trí cảm ơn tấm chân tình của ông Harold Chan và mong ông trở thành “công dân Đà Nẵng”. Bên cạnh hỗ trợ tiền xây nhà, ông Harold Chan còn tài trợ 3.000 USD mỗi tháng cho Hội có kinh phí hoạt động. Ảnh: THU HOA

Trực tiếp đến từng nhà có nạn nhân chất độc da cam bị bại liệt, ông Harold Chan trăn trở trước những vất vả không thể đong đếm của các bà mẹ, nên quyết định đầu tư 1,2 tỷ đồng xây dựng nhà nội trú có diện tích 240 mét vuông dành riêng chăm sóc trẻ bại liệt.

Khu nhà nằm trong khuôn viên Trung tâm Bảo trợ và Chăm sóc nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, hiện tiếp nhận 10 gia đình và sẽ luân phiên rộng cửa đón nhiều trẻ khác đến nghỉ dưỡng. Đến đây, các trẻ và mẹ được lo ăn, uống đầy đủ và được chăm sóc sức khỏe.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng và nhà hảo tâm Harold Chan kéo băng khai trương, công trình chính thức đưa vào sử dụng
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng và nhà hảo tâm Harold Chan kéo băng khai trương, công trình chính thức đưa vào sử dụng. Ảnh: THU HOA
Tại buổi lễ ông Harold Chan Soo York đã trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ nạn nhân da cam và trẻ bất hạnh trong năm 2016 cho đại diện Trung tâm
Tại buổi lễ ông Harold Chan trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ nạn nhân da cam và trẻ bất hạnh trong năm 2016 cho đại diện Trung tâm. Ảnh: TRẦN LÂM

Ông Harold Chan từ chối trực tiếp cắt băng khánh thành mà nhường công việc này cho những nhân vật chính là trẻ da cam và các bà mẹ. Ông Chan nói: “Ngôi nhà này dành cho những người phụ nữ rất đặc biệt. Những người đã dành 30, 40 năm không ngủ để chăm cho con của họ và dù có thế nào, họ cũng không bao giờ từ bỏ gánh nặng của mình”.

Tất cả trẻ đến nhà lưu trú đều có mẹ theo cùng, riêng Đinh Thị Hậu, 28 tuổi không có cha lẫn mẹ bên cạnh. Mẹ Hậu đã mất. Ba là bộ đội, sau này lao động bị cụt tay và còn phải ở nhà chăm cho 2 chị bị tâm thần. Lúc ông Chan đến nhà, Hậu nằm một chỗ, ít được tắm rửa và không phản xạ với những tác động xung quanh. Đến đây, Hậu đã có sức gượng dậy và sáng 9-3, bỗng dưng em bật lên tiếng nói khiến các cô bảo mẫu hết sức bất ngờ. Ảnh: THU HOA
Tất cả trẻ đến nhà lưu trú đều có mẹ theo cùng, riêng Đinh Thị Hậu, 28 tuổi không có cha lẫn mẹ bên cạnh. Mẹ Hậu đã mất. Ba là bộ đội, sau này lao động bị cụt tay và còn phải ở nhà chăm cho 2 chị bị tâm thần. Lúc ông Chan đến nhà, Hậu nằm một chỗ, ít được tắm rửa và không phản xạ với những tác động xung quanh. Đến đây, Hậu đã có sức gượng dậy và sáng 9-3, bỗng dưng em bật lên tiếng nói khiến các cô bảo mẫu hết sức bất ngờ. Ảnh: THU HOA
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng vui mừng khi được nghe thông tin có cháu mới chuyển vào nhà lưu trú 1 tháng (vào ở trước ngày khánh thành) giờ đã tăng cân. Ảnh: THU HOA
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng vui mừng khi được nghe thông tin có cháu mới chuyển vào nhà lưu trú 1 tháng (vào ở trước ngày khánh thành) giờ đã tăng cân. Ảnh: THU HOA
“Tôi ngủ được vì ở đây mát và có người hỗ trợ cùng mình chăm con. Ở nhà tự tay tôi lo cho 2 đứa nằm một chỗ để chồng đi làm kiếm tiền”, chị Mai, người mẹ có 2 con đều bại liệt rơm rớm nước mắt khi ai đó hỏi thăm.
“Tôi ngủ được vì ở đây mát và có người hỗ trợ cùng mình chăm con. Ở nhà tự tay tôi lo cho 2 đứa nằm một chỗ để chồng đi làm kiếm tiền”, chị Mai, người mẹ có 2 con đều bại liệt rơm rớm nước mắt khi ai đó hỏi thăm. Ảnh: THU HOA
Ông Matt Keenan, cựu chiến binh, tình nguyện viên người Mỹ mấy hôm nay “đóng đô” ở khu nhà này cùng trò chuyện, vui chơi cùng những trẻ em bất hạnh. Ảnh: THU HOA
Ông Matt Keenan, cựu chiến binh, tình nguyện viên người Mỹ mấy hôm nay “đóng đô” ở khu nhà này cùng trò chuyện, vui chơi cùng những trẻ em bất hạnh. Ảnh: THU HOA
Nhà hảo tâm Harold Chan và các trẻ bất hạnh trong niềm vui ngày công trình được đưa vào sử dụng. Ảnh: TRẦN LÂM
Nhà hảo tâm Harold Chan và các trẻ bất hạnh trong niềm vui ngày công trình được đưa vào sử dụng. Ảnh: TRẦN LÂM
Ngoài lực lượng điều dưỡng, các bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng cũng đến khám sức khỏe và đưa một số cháu về bệnh viện điều trị. Ảnh: THU HOA
Ngoài lực lượng điều dưỡng, các bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng cũng đến khám sức khỏe và đưa một số cháu về bệnh viện điều trị. Ảnh: THU HOA

THU HOA - TRẦN LÂM (thực hiện)

.