Điểm sáng về đạo lý "uống nước nhớ nguồn"

.

Thời gian qua, công tác đền ơn đáp nghĩa ở phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) trở thành điểm sáng của cả nước về thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Bàn giao nhà tình nghĩa ở phường Hòa Hải.
Bàn giao nhà tình nghĩa ở phường Hòa Hải.

Từ bữa cơm cúng giỗ liệt sĩ...

Hằng năm, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7, phường Hòa Hải lại nhộn nhịp hoạt động tổ chức bữa cơm cúng giỗ liệt sĩ tại các gia đình chính sách neo đơn trên địa bàn. Chương trình do Hội LHPN phường chủ trì, kinh phí do chị em tự nguyện đóng góp và hào hứng thực hiện bằng tấm lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Các chị còn tổ chức tặng quà, tặng áo ấm cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng chính sách khó khăn.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Sây ở tổ 69, có 2 con là liệt sĩ, cho biết, vào dịp 27-7 hằng năm, từ sáng sớm, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ đã đến nhà mẹ quét dọn nhà cửa, sửa sang bàn thờ, đi chợ, nấu nướng, chuẩn bị tươm tất bữa cơm cúng các con của mẹ, khiến mẹ cảm thấy rất ấm lòng.

Ở phường Hòa Hải còn có nhiều hoạt động chăm sóc người có công thiết thực,  hiệu quả. Hằng năm, lãnh đạo phường tổ chức vận động các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ từ 70 - 80 sổ tiết kiệm tình nghĩa và nhiều phần quà tri ân trao tặng cho đối tượng chính sách khó khăn.

Hội CCB và Đoàn Thanh niên phường Hòa Hải đều đặn mỗi tháng 2 lần (tối 14 và tối cuối tháng âm lịch) tổ chức thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ phường. Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn phường mỗi năm ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho hoạt động chăm sóc người có công. Riêng các cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Xuất Ánh, Tiến Hiếu, Quốc Hiệp, Nguyễn Hùng... còn tự nguyện nhận phụng dưỡng suốt đời các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Các đoàn thể hằng năm đều tổ chức gặp mặt, tặng quà hội viên là thương binh và con liệt sĩ...       

...đến phong trào “Người con quê hương”

Phong trào “Người con quê hương” do Đảng ủy, UBND phường Hòa Hải duy trì thường xuyên hằng năm nhằm huy động người dân Hòa Hải đang sinh sống ở các nơi chung tay góp sức xây dựng quê hương và chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Tiêu biểu như bà Phạm Thị Kim Anh, quê Hòa Hải, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi năm ủng hộ hàng chục sổ tiết kiệm tình nghĩa cho hộ chính sách khó khăn tại quê nhà.

Mới đây, bà Kim Anh còn vận động bạn bè, người thân ủng hộ tổng cộng gần 250 triệu đồng để đúc một chiếc chuông lớn đặt tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Hải. Anh hùng LLVTND Mai Thị Rân, hiện trú phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), cũng là một người con của vùng cát Hòa Hải anh hùng, luôn gương mẫu đóng góp kinh phí cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở quê hương. Gần đây nhất, người nữ anh hùng này đã ủng hộ 50 triệu đồng xây dựng nhà chuông trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn...  

Kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm 2019 cũng là thời điểm Hòa Hải kỷ niệm 50 năm ngày quê hương đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ nhất (1969-2019). Trong dịp này, lãnh đạo phường Hòa Hải tổ chức vận động kinh phí nâng cấp Nhà truyền thống cùng một số công trình tình nghĩa khác. Cuộc vận động được đông đảo các đơn vị, cá nhân hưởng ứng, làm lan tỏa sâu rộng đạo lý uống nước nhớ nguồn.

6 tháng đầu năm nay, toàn phường đã xây mới 11 nhà tình nghĩa, hỗ trợ sửa chữa 15 nhà và trao tặng nhiều phương tiện sinh kế, vật dụng gia đình cho các hộ chính sách. Theo Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Thái Đình Hoàng, với những cách làm sáng tạo, thiết thực, phường Hòa Hải đã trở thành điểm sáng của cả nước về công tác đến ơn đáp nghĩa, thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.