Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà gia đình chính sách

.

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2020), chiều 21-7, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Trinh và bà Lê Thị Cẩm (mẹ liệt sĩ) cùng trú phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ), Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung ân cần thăm hỏi, động viên hai gia đình chính sách giữ gìn sức khỏe, tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, làm chỗ dựa cho con cháu về lý tưởng và niềm tin cách mạng.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn trân trọng, tôn vinh, tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; mong muốn cán bộ địa phương thường xuyên quan tâm chăm sóc những người có công cách mạng, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Thời gian qua, Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Trinh được UBND thành phố hỗ trợ 22 triệu đồng tiền sử dụng đất, bà Lê Thị Cẩm được UBND thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng sửa chữa nhà. Cả 2 gia đình đều có nhà ở khang trang, kiên cố và luôn gương mẫu trong các hoạt động tại địa phương. (LÊ VĂN THƠM)

* Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020), sáng 21-7, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên cùng đại diện Sở Lao động, Thương binh và xã hội đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Đặng Thị Kim Liên trao 2 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho ông Đào Ngọc Ba (phường Hòa Khánh Nam), thương binh 1/4 và bà Trần Thị Sơn (phường Hòa Khánh Bắc), bệnh binh 2/3. Bà Đặng Thị Kim Liên bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhận cống hiến của các thương binh, bệnh binh đối với đất nước; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục có những đóng góp xây dựng quận Liên Chiểu ngày càng phát triển.

Ông Đào Ngọc Ba và bà Trần Thị Sơn cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với những gia đình chính sách, nhất là những thương binh, bệnh binh và sẽ cố gắng phấn đấu để tiếp tục đóng góp cho xã hội. (TRẦN KHANG)
 

;
;
.
.
.
.
.