Chung tay, nhanh chóng hỗ trợ học sinh gặp khó khăn sau lũ đến trường

.

ĐNO - Sau cơn lũ, đồng phục, sách, vở và đồ dùng học tập của nhiều học sinh bị nước cuốn trôi. Nhưng nhờ sự chung tay, hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng, các em đã nhanh chóng trở lại trường học. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê Đông trao quà cho các em
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) phối hợp Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trao quà cho các em bị thiệt hại nặng sau lũ.

Ngay sau khi nước rút, nắm được tình hình khó khăn của học sinh, qua mạng xã hội, các thầy cô tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu) đã kêu gọi mọi người đóng góp đồng phục, sách, vở và đồ dùng học tập cho các em học sinh bị thiệt hại sau lũ. Thông tin nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ và hưởng ứng.

Theo cô Bùi Thị Thanh Tuyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thống kê đến hiện tại, nước lũ cuốn trôi sách, vở và đồ dùng học tập của khoảng 300 học sinh.

Cô Tuyền cho hay: “Hiện nay, nhà trường đã phối hợp các cá nhân, tổ chức để bảo đảm 100% học sinh gặp khó khăn sau lũ được hỗ trợ chính xác và kịp thời. Nhà trường luôn động viên phụ huynh đưa các em đến trường. Nếu không có đồng phục hay sách vở, nhà trường sẽ hỗ trợ để các em yên tâm học tập.”

Cũng theo cô Tuyền, trong sáng 18-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê Đông đã đến và trao tặng 10 suất quà là tiền mặt, trị giá 500.000 đồng/suất cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau lũ.

Có nhà tại kiệt 127 Mẹ Suốt, khu vực ngập sâu của phường Hòa Khánh Nam, Hoài An (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) là một trong những trường hợp được nhận hỗ trợ. Trước đó, Hoài An đã được một phụ huynh trong lớp tặng sách, vở để em nhanh chóng trở lại trường học.

Chị Nguyễn Thị Thuỷ Tiên (SN 1984, mẹ của Hoài An) chia sẻ, tất cả tài sản trong nhà đều bị hư hỏng nặng. Việc được nhà trường, phụ huynh trong lớp quan tâm giúp gia đình cảm thấy an ủi phần nào sau những thiệt hại về tài sản.

Cô Bùi Thị Thanh Tuyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trao hỗ trợ cho em Hoài An, học sinh lớp 5 tại trường.
Cô Bùi Thị Thanh Tuyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trao hỗ trợ cho em Hoài An, học sinh lớp 5 tại trường.

Cô Tuyền cho biết, ngoài hỗ trợ cho học sinh tại trường. Nhà trường cũng sẽ phối hợp các trường trên địa bàn quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang để kịp thời giúp học sinh yên tâm học tập.

Cùng ngày, tại Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức trao quà đến gia đình 22 học sinh có bị thiệt hại tài sản do ngập nước. Số tiền do một nhà hảo tâm là phụ huynh của trường tài trợ.

Mỗi học sinh được trao 500.000 đồng (tổng số tiền 11 triệu đồng). Ngoài ra, Bam giám hiệu nhà trường cũng hỗ trợ thêm cho mỗi em 20 quyển vở.

Đại diện nhà hảo tâm giấu tên, Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Lương Bằng trao hỗ trợ cho 22 học sinh gặp bị thiệt hại sau lũ.
Đại diện nhà hảo tâm và Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Lương Bằng trao hỗ trợ cho 22 học sinh bị thiệt hại sau lũ.

Bên cạnh sự kêu gọi từ trường học, các CLB, hội, nhóm trên địa bàn thành phố cũng đồng hành cùng các em đến trường. Anh Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm CLB Bạn thương nhau (hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao) đã kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng trên trang facebook cá nhân.

Đồng thời, tập hợp các thông tin để lên danh sách cần hỗ trợ. Sau đó, thành viên trong CLB đến địa chỉ khảo sát tình hình, bảo đảm sự hỗ trợ đến đúng người, đúng hoàn cảnh.

Trong tối 18-10, các thành viên CLB đã đến thăm, động viên và trao hơn 30 suất quà cho học sinh bị thiệt hại sách vở, dụng cụ học tập sau lũ trên địa bàn quận: Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu và Sơn Trà. Mỗi suất gồm 400.000 đồng tiền mặt và 10 quyển vở. Được biết, lần này, CLB dự kiến sẽ trao 150 - 200 suất quà.

Nhận được sự hỗ trợ từ CLB, chị Phạm Tuyết Trinh (thuê nhà trọ tại đường Mẹ Suốt, phụ huynh em Phạm Long Nhật, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) không khỏi xúc động và bày tỏ lòng biết ơn đến những nhà hảo tâm.

Anh Lê Văn Quân (thành viên CLB Bạn thương nhau) trao quà cho em, học sinh lớp 8/5 Trường THCS Ngô Thì Nhậm
Anh Lê Văn Quân, thành viên CLB Bạn thương nhau trao quà cho chị Phạm Tuyết Trinh, phụ huynh em Phạm Long Nhật, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi). Hiện nay, nhiều đồ đạc trong nhà em đều bị hư hỏng nặng.

Vượt qua những khó khăn, với tinh thần tương thân tương ái, sự chung tay của cộng đồng đã hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng, trở thành nguồn động lực cho các em học sinh khó khăn sau lũ được đến trường, viết tiếp những ước mơ.

THU DUYÊN

;
;
.
.
.
.
.
.