Đà Nẵng cuối tuần

Quả bóng vàng FIFA

Một cái tên khác cho năm mới?

15:08, 10/01/2016 (GMT+7)

Kevin Keegan, cựu tuyển thủ Anh một thời lừng danh với những bàn thắng để đời, có một giấc mơ đằm thắm về danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2015 khi bảo rằng ông thích chứng kiến một cái tên khác- ngoài Messi và Ronaldo- được xướng lên trong lễ trao giải ở Zurich vào đầu tuần tới.

Cái lý của ước muốn này nằm ở chỗ 7 năm rồi, năm này qua năm khác, hết Messi lại đến C. Ronaldo thay phiên nhau đứng trên bục cao nhất, chẳng chừa chỗ cho ai khác. Năm thứ tám liên tục này- năm 2015- mà kết cục cũng quẩn quanh trong hai cái tên ấy thì có nhàm chán không chứ!

 Messi trong trận đấu mới nhất với Espanol. Với phong độ chói sáng, sẽ không ngạc nhiên nếu anh được trao Quả bóng vàng vào đầu tuần tới. Ảnh: Đ.X
Messi trong trận đấu mới nhất với Espanol. Với phong độ chói sáng, sẽ không ngạc nhiên nếu anh được trao Quả bóng vàng vào đầu tuần tới.

Nhưng mơ cũng chỉ là mơ thôi, chân sút lão làng này hiểu ngay điều ấy. Chính ông không thể nghĩ khác một thực tế cho đến bây giờ chưa cầu thủ nào vượt qua đẳng cấp của Messi và C.Ronaldo: “Họ vẫn còn ở trên phần còn lại một bậc. Năm này bóng vàng lại thuộc về họ thôi!”.

Rồi khi không thể “bắt” cái giấc mơ kia trở thành hiện thực, Kevin Keegan đành an ủi chính mình và hô hào thiên hạ trở về với thực tế bằng cách chiêm ngưỡng tài năng của hậu bối: “Hãy cảm nhận niềm vui và sự may mắn được chứng kiến cùng lúc hai cầu thủ xuất chúng như thế so kè bên nhau để cống hiến cho sân cỏ những khoảnh khắc diệu kỳ. Rất hiếm khi sân cỏ cung cấp cho chúng ta cuộc cạnh tranh thú vị giữa hai cầu thủ kéo dài như thế!”...

Và rồi, khi buộc phải chọn để đưa ra một cái tên cụ thể giành Quả bóng vàng 2015, Keegan không hề do dự: “Messi”.

Messi cũng là sự chọn lựa của Ronaldo, tuyển thủ Brazil một thời lừng lẫy với biệt danh “người ngoài hành tinh”. Trả lời tạp chí Clarin, cầu thủ từng 3 lần đoạt danh hiệu xuất sắc nhất thế giới bảo rằng so với C.Ronaldo, năm này Messi thi đấu hoàn hảo và hấp dẫn hơn.

Trong bóng đá, gợi được niềm vui thú và cảm hứng cho người xem là một tố chất hàng đầu của cầu thủ. Không có  nó, các bàn thắng và thành tựu dễ rơi vào quên lãng. Còn điều gì giá trị hơn lời khen của đàn anh Ronaldo- người từng mang cảm giác bay bổng cho hàng triệu người xem toàn cầu- dành cho Messi lúc này!

Sẽ là bất ngờ lớn với Keegan, Ronaldo và những ai yêu bóng đá giàu cảm hứng nếu lễ hội của FIFA ở Zurich ngày 11-1 tới đây không tôn vinh Messi sau một năm thành công trong màu áo Barcelona và đội tuyển Argentina.

Các danh hiệu mà anh cùng Barcelona giành được trong năm 2015 như một bảo chứng cho sự tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất. Vai trò hạt nhân của anh ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia thuyết minh rằng sẽ bất công vô cùng nếu Quả bóng vàng năm nay về tay người khác.

Có phải vì thế mà một tuần trước ngày hội Zurich, trang web chính thức của FIFA lại đưa tin hai cầu thủ Messi (nam) và Celia Sasic (nữ) đoạt Quả bóng vàng 2015. Dù sau đó cơ quan điều hành bóng đá thế giới vội vã cải chính nhưng ai cũng thấy mọi việc hầu như đã được định đoạt. Không phải vì sự rò rỉ thông tin của FIFA mà từ thực tế phong độ, đóng góp của người được tôn vinh.

Như để đừng ai còn phân vân, ngờ vực về tài nghệ của mình, Messi vừa cống hiến người xem năm châu hai bàn thắng ngoạn mục trong chiến thắng 4-1 trước Espanol ở cúp Nhà vua rạng sáng 7-1. Trong đó, bàn thắng từ cú sút phạt cách cầu môn 26 mét khiến bóng chạm vào mép dưới xà ngang trước khi bay vào lưới có thể sẽ được nhớ hoài như một tuyệt tác.

Một cái tên mới cho Quả bóng vàng FIFA để sân cỏ tìm thêm cảm xúc? Giấc mơ này đành hẹn mùa sau!

ĐÌNH XÊ

.