Đà Nẵng cuối tuần

DIỄN VIÊN STAR TREK:

"Thông tuệ hơn tuổi và ra đi trước tuổi"

17:04, 24/06/2016 (GMT+7)

Mặc dù phần ba của bộ phim “Star Trek: Beyond” chính thức ra rạp vào tháng 7 tới, nhưng nam diễn viên Anton Yelchin (ảnh) đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 27 trước ngày bộ phim công chiếu. Cái chết của anh là một tai nạn khá hy hữu khi người ta tìm thấy xác anh nằm giữa bức tường gạch và ô-tô nặng 2,5 tấn vẫn đang bật máy tại nhà riêng của mình vào rạng sáng 19-6 theo giờ Mỹ.

Các giả thuyết ban đầu cho rằng, Yelchin đã khởi động xe và bất ngờ bị chiếc xe trôi ngược lại và ép anh vào tường dẫn tới vết thương chí mạng, song hiện vẫn chưa rõ vì sao anh lại đứng đằng sau xe. Hiện tại những bức ảnh do báo chí đăng tải cho thấy một cánh cổng sắt đã bị cong vẹo và đây được xác định là nơi đã xảy ra vụ tai nạn. Vị trí này nằm ngay trên con đường lái xe vào nhà riêng của nam diễn viên ở khu Studio City, bang California. Chiếc xe gây tai nạn chính là xe của nam diễn viên này.

Dù chưa có bất cứ kết luận cụ thể nào, nhưng có thể nhận thấy rằng lối xe chạy dẫn vào mặt sân trong nhà nam diễn viên khá dốc, việc chiếc xe bị lăn bánh lùi về phía sau có thể là một tai nạn xảy ra trong lúc Anton bất cẩn. Anton được phỏng đoán là đã bước ra khỏi xe nhưng không tắt hẳn máy và chiếc xe đã bị trượt về phía sau và chèn vào người anh. Trả lời báo chí, đại diện phía cảnh sát cho rằng: “Có lẽ anh ấy đã ra khỏi xe trong một tích tắc để làm gì đó, không muốn mất công tắt hẳn máy đi, thế rồi chiếc xe lùi về phía sau vì sân dốc và gây nên một bi kịch thương tâm”.

Anton Yelchin sinh ra ở Saint Petersburg (Nga), là con trai của hai vận động viên trượt băng chuyên nghiệp nổi tiếng - Irina và Viktor Yelchin. Lớn lên ở Los Angeles (Mỹ), Anton bắt đầu tham gia diễn xuất từ khi còn nhỏ, dù vậy, sự nghiệp của Anton không thăng hoa một cách nhanh chóng. Ở tuổi trưởng thành, anh đảm nhận những vai diễn nhỏ trong phim truyền hình, sau đó mới bắt đầu thu hút sự chú ý khi xuất hiện với vai diễn Pavel Chekov trong loạt phim “Star Trek” vào năm 2009 với bộ phim “Star Trek” và vào năm 2013 với bộ phim “Star Trek: Into Darkness” của đạo diễn J.J. Abrams.

Trước sự ra đi đột ngột của Anton, đoàn phim “Star Trek” thể hiện sự đau buồn sâu sắc khi nam diễn viên đã không còn có thể đồng hành với họ trong những chiến dịch quảng bá phim. Anton cũng không thể dự buổi lễ công chiếu phim diễn ra vào tháng 7 tới. Sự ra đi bất ngờ của anh là một mất mát lớn cho hãng phim Paramount Pictures và nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong giới làm phim Hollywood. “Chúng tôi cùng nhiều người khác đang trong giai đoạn đau thương bởi cái chết của Antony Yelchin. Trong đại gia đình Star Trek, anh ấy được mọi người yêu quý và sẽ rất nhớ anh ấy.

Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới cha mẹ và gia đình của Yelchin​”, Hãng Paramount Pictures cho biết. Nam diễn viên người Mỹ gốc Hàn John Cho, người đóng chung loạt phim “Star Trek” với Anton cũng bày tỏ thương tiếc: “Tôi yêu mến Anton Yelchin rất nhiều. Anh ấy thực sự là một người nghệ sĩ - rất hiếu kỳ, đẹp trai, dũng cảm. Anh ấy là một người bạn tốt và là một người con tuyệt vời”. Còn nam diễn viên Zachary Quinto của “Star Trek” thì xúc động nói: “Người bạn thân mến của chúng tôi. Người đồng đội của chúng tôi. Anton của chúng tôi. Người có tư duy cởi mở và ham thích tìm hiểu nhất mà tôi từng có hân hạnh được gặp. Rất tài năng và rộng lượng. Thông tuệ hơn tuổi và ra đi trước tuổi…”.

Đ.G.H

.