Kể "câu chuyện làng chài"

.

Sau 3 tháng hoạt động, đường tranh bích họa nằm tại khu vực kiệt số 2 và số 4, tuyến đường Võ Nguyên Giáp (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) thu hút khá đông người dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm.

Người dân check-in tại đường tranh bích họa Mân Thái. Ảnh: H.L
Người dân check-in tại đường tranh bích họa Mân Thái. Ảnh: H.L

Theo lãnh đạo UBND quận Sơn Trà, việc khai trương đường tranh bích họa nằm trong định hướng phát triển quận Sơn Trà thành đô thị văn minh, trọng điểm về du lịch, thương mại và kinh tế biển. Khoảng 30 bức tranh được vẽ đồng thời trên nhiều tuyến đường, kiệt hẻm liền kề khu vực Lăng Ông, với chiều dài gần 400m, diện tích hơn 1.200m2. Mang chủ đề “Câu chuyện làng chài”, tác phẩm khắc họa sinh động đời sống sinh hoạt thường ngày của ngư dân vùng biển, như hình ảnh kéo lưới rùng, chèo thuyền thúng, gỡ lưới, vượt sóng ra khơi, trẻ em vui đùa trên bãi biển... Ngoài ra, những bức họa cũng ghi lại đời sống những loài hải sản dưới đại dương như bạch tuộc, cá nục, cá ông, cá chuồn bay…

Chị Nguyễn Thị Minh Hiền, du khách đến từ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, bộ ảnh mang lại cho chị nhiều cảm xúc đẹp. “Những hình ảnh được họa sĩ vẽ tỉ mỉ, công phu theo bố cục chuẩn, phù hợp với diện tích những bức tường, tạo quang cảnh sinh động và đẹp đẽ. Tôi thích bức tranh người phụ nữ ôm hai con thơ ngồi bên mạn thuyền, hướng mắt nhìn ra phía trùng khơi chờ người chồng, người cha trở về; hoặc cảnh người đàn ông trở về sau chuyến đi biển khuỵu chân ôm lấy đứa trẻ khi trên vai còn vác mái chèo”, chị Hiền nói.

Ngoài việc trở thành điểm check-in dành cho khách du lịch, đường tranh bích họa phường Mân Thái cũng mang lại cảm giác tươi mới, vui vẻ cho người dân sinh sống tại đây. Đến địa chỉ này, bạn có thể tham quan tượng cá Ông được bài trí trước khu vực Lăng Ông, thuộc tổ 12, phường Mân Thái. Để bảo vệ tuyến đường bích họa, UBND quận Sơn Trà yêu cầu người dân chung tay giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, mang lại cảm giác thoải mái cho du khách khi ghé thăm.

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.