Thơ

.

Mỗi người luôn mang theo những hoài niệm của riêng mình, những giai điệu, tứ thơ giàu cảm xúc bàng bạc tình yêu đầy kỷ niệm. Nhà thơ Mai Hữu Phước trong đêm sông Hàn nhớ thiết tha: “Những chiếc cầu bắc qua giữa sông đêm/ dòng sương chảy trắng ngần mây khói”. Cao Xuân Hiệu lại bồn chồn trước tà áo dài bay phơi phới trong nắng tháng ba, vẫn biết “đâu phải tình yêu đôi lứa/ mà lung linh những cánh hoa hồng”. Còn Lê Tuyết Lan ngắm mây bay giữa chân đèo mà cứ ngỡ “sương quấn chăn cho người lữ khách”… Những câu thơ đôi khi như lời thì thầm tình tự mà tác giả muốn gửi gắm cảm xúc sâu lắng bất chợt của mình đến với người đọc.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

MAI HỮU PHƯỚC

Đêm Đà Nẵng đầy sương

Chưa bao giờ em đi giữa sương đêm
Em bảo vậy, đêm nay trời đẹp quá!
Sương khói mênh mang, phố phường rất lạ
Ánh đèn màu mờ ảo lung linh.

Đêm phố phường huyền dịu phải không anh?
Ngỡ như lạc giữa động tiên Từ Thức
Nàng Giáng Hương trong câu chuyện cổ
Là em bây giờ đang dạo bước bên anh.

Anh ngỡ mình là Từ Thức hiện thân
Em dắt anh qua phố phường lộng lẫy
Sương giá lạnh cho đôi bờ vai ấm
Như đất trời từ thuở có tình yêu.

Những chiếc cầu bắc qua giữa sông đêm
Dòng sương chảy trắng ngần mây khói
Nghe tiếng sáo vọng ra từ thiên cổ
Thuyền ai trôi lạc giữa thiên hà.
                                                M.H.P

LÊ TUYẾT LAN

Trên đỉnh Hải Vân

Đường đèo mây
Sương quấn chăn cho người lữ khách
Gió bay tóc bay kính
Gió bay qua lạnh lùng từ chiếc bóng mờ xa

Trên đỉnh đèo mưa ngang
Còn Hải Vân quan
Còn cây cô đơn
Còn bước chân người tầm người
chỉ bắt gặp chút nắng trưa người về thênh thang

Quán dốc rạn nỗi nhớ
Biển, núi, trời và em
Cao và xa
Như em nhìn anh
Như em rời anh

Hải Vân của mấy mươi năm thương
Về đây uốn quanh một đoạn tình.
              Hải Vân, ngày 13-12-2022
                                                    L.T.L

CAO XUÂN HIỆU

Tháng ba

Có một ngày rất đẹp của tháng ba
Hoa khoe sắc níu mùa xuân ở lại
Gió mơn man những con đường nắng trải
Áo dài bay tha thướt áo dài bay.

Tháng ba về rộn rã sớm mai nay
Xóm nhỏ bừng tươi sắc mới
Xanh đỏ tím vàng dịu dàng phơi phới
Tự bao giờ đẹp thế áo dài ơi!

Tháng ba về thơm những cánh hoa tươi
Một nửa dành cho một nửa
Đâu phải tình yêu đôi lứa
Mà lung linh những cánh hoa hồng.
                                   Tháng 3-2023
                                                    C.X.H

TƯƠNG GIANG

Chưa tròn ca dao mẹ

Con đi qua dâu bể
Ngoái lại nhìn xanh xưa
Thủa mắt biếc duyên ưa
Tình mẹ cha thắm đượm

Con về như nắng sớm
Cây hạnh phúc lớn dần
Đời biết mấy gập ghềnh
Chân vẫn là son thắm

Cha biền biệt lâu lắm
Mẹ nắm chặt tay con
Xuống biển rồi lên non
Chưa hề buông một khắc

Tóc mẹ màu mây trắng
Bảng lảng vóc hao gầy
Nụ hồng con trên tay
Rung rinh điều không nói

Chuối ba hương chín bói
Xôi nếp một, mía lau...
Con dẫu bao dãi dầu
Chưa tròn ca dao mẹ!
                                T.G

;
;
.
.
.
.
.