.

Thơ: Bên cầu dây văng

Bên cầu dây văng

(Viết về cầu dây văng Trần Thị Lý)

Em xõa tóc giữa đôi bờ lộng lẫy
Để hồn ta dào dạt sóng sông Hàn
Ngày mới đến thêm yêu đời đến vậy
Em rạng ngời tựa thể cánh xuân sang.

Bao mong ước có một ngày em đến
Mẹ cha ta tần tảo tháng năm dài
Ta khôn lớn giữa biển đời bề bộn
Em bên đời rạng rỡ một tương lai.

Ôi hạnh phúc những gì ta vun đắp
Xin cảm ơn em duyên dáng bên đời
Ta hãnh diện bên nhau mùa nắng mới
Trong lời mừng bè bạn khắp muôn nơi.

MAI HỮU PHƯỚC

;
.
.
.
.
.