Thơ

Chữa lành mùa thu

NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG 07/09/2025 14:48

VHXQ - Mẹ lại ra sân dò nắng xế
để biết giờ nấu cơm
mây vảy trút tinh nghịch trêu mẹ
giú bóng vào ụ rơm

Hạt thóc sót ngúng nguẩy
rồi ngủ tròn vo tay mẹ giần sàng
củi lửa nỏ
khói đằm reo lách tách
heo may bẽn lẽn đầu giàn

Bữa cơm quê không biết giờ vẫn chín
ngọn rau vườn ánh mướt sắc thu non
mẹ nhắc miết đứa nầy
rồi đứa nọ
có về ăn cơm không

Con bươn bả phủi bụi mù tung phố thị
để chỉ về nhặt sợi tóc mẹ rơi
tìm tuổi thơ mình
loanh quanh chái bếp
hít hà thơm hạt gạo hương trôi

Tháng Bảy lẩn vào lưng còng tai lảng
chỉ còn hàng cau cất tiếng hời ru
chợt nhớ chợt quên giờ giấc
mùa thu được mẹ chữa lành

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Chữa lành mùa thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO