Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, những ngày qua, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng đã lan tỏa mạnh mẽ trong các tổ chức thiện nguyện và đội ngũ đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.

Dựng lại mái ấm sau thiên tai
Sau đợt mưa lũ kéo dài, nóc Ông Nút và nóc Ông Tý (xã Trà Vân) có 12 ngôi nhà bị sập, tốc mái và hư hại hoàn toàn. Đồng bào Ca Dong, vốn quanh năm lam lũ, bám nương rẫy mưu sinh, nay lại phải đối mặt với nỗi lo lớn hơn cả cái nghèo là không còn mái nhà để an trú.
Giữa lúc khó khăn chồng chất ấy, các thành viên Câu lạc bộ Sức Trẻ Đà Nẵng đã kịp thời có mặt, mang theo tinh thần xung kích của tuổi trẻ cùng tấm lòng sẻ chia chung tay dựng lại những mái ấm cho bà con Trà Vân. Câu lạc bộ đã hỗ trợ lợp lại nhà cho 12 hộ dân, mỗi hộ khoảng 40m2 tôn, với mức hỗ trợ ước tính 4 triệu đồng/hộ, tổng kinh phí khoảng 48 triệu đồng.
Giữa mưa rét, các thành viên Câu lạc bộ Sức Trẻ Đà Nẵng cùng người dân vận chuyển từng tấm tôn vượt rừng, băng qua tuyến đường sạt lở đầy hiểm nguy, phải mất nhiều giờ đồng hồ mới tiếp cận được khu dân cư. Những giọt mồ hôi cùng bước chân nặng nhọc giữa đại ngàn đã làm nên hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm của các bạn trẻ trung tâm thành phố hướng về bà con rẻo cao xa xôi. Mười hai mái nhà mới dần hiện lên giúp bà con có chỗ che mưa che nắng, tiếp thêm niềm tin để họ vững vàng đứng dậy sau thiên tai, làm ấm lòng hơn trong những ngày mưa lạnh nơi vùng cao.
Anh Đỗ Đại Nghĩa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sức Trẻ Đà Nẵng cho biết, hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, anh em nhóm thiện nguyện đã xác định tinh thần chủ động, linh hoạt trong việc huy động nguồn lực để kịp thời hỗ trợ người dân vùng thiên tai.
Bên cạnh nguồn kinh phí do các thành viên, nhà hảo tâm gần xa đóng góp, nhóm còn tổ chức các gian hàng gây quỹ, bán những sản phẩm tự làm như kim chi, chè bưởi, chuối sấy... để tạo thêm nguồn kinh phí. “Mỗi gian hàng, mỗi phần đóng góp dù không lớn nhưng khi cộng lại sẽ trở thành những mái nhà vững chãi, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ”, anh Nghĩa nói.

Xúc động trước sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của đoàn thiện nguyện, anh Hồ Văn Lâm, một trong những hộ dân được hỗ trợ sửa nhà, chia sẻ: “Nhà tôi bị sập hoàn toàn, mấy ngày liền cả gia đình phải che bạt tạm để ở, mưa xuống là ướt hết. Nhờ có các bạn trẻ mà gia đình có lại mái nhà để trú thân. Không chỉ hỗ trợ lợp lại mái tôn, các thành viên trong đoàn còn trao tặng những nhu yếu phẩm và vật dụng sinh hoạt hằng ngày, giúp gia đình phần nào vơi bớt khó khăn trong những ngày đầu ổn định cuộc sống”.
Trong năm 2025, Câu lạc bộ Sức Trẻ Đà Nẵng tiếp tục ghi dấu ấn bằng việc kết nối hoàn thiện lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho nhiều khu dân cư vùng cao còn thiếu thốn điều kiện sinh hoạt. Cụ thể, câu lạc bộ đã mang ánh sáng đến nóc Ông Vanh (xã Trà Leng) với 35 hộ gia đình và điểm trường, cùng thôn 3B, xã Trà Vinh với 90 hộ gia đình và điểm trường.
Từ đây, những mái nhà lần đầu tiên bừng sáng ánh đèn điện; những lớp học vùng xa không còn phải học nhờ ánh sáng tự nhiên hay đèn dầu. Chính những đổi thay giản dị đầy ý nghĩa ấy đã trở thành động lực để Câu lạc bộ Sức Trẻ Đà Nẵng kiên trì nối dài hành trình sẻ chia, tiếp tục mang ánh sáng, tri thức đến với nhiều bản làng còn khó khăn.
Cùng chung tinh thần sẻ chia với bà con vùng thiên tai, Nhóm thiện nguyện vùng cao Quảng Nam do anh Trịnh Ngọc Kha đứng đầu đã kịp thời vào cuộc, góp sức dựng lại những mái nhà bị tàn phá sau mưa lũ tại xã Trà Leng. Thông qua việc vận động, kết nối nguồn kinh phí từ các nhà hảo tâm, nhóm đã mua và trao tặng 1.050m2 tôn lợp, hỗ trợ 14 hộ dân và 2 hộ giáo viên. Giữa tiết trời mưa lạnh vùng cao, từng ngôi nhà dần được lợp lại. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt bà con Ca Dong, Mơ Nông khi những mái ấm đã được hoàn thiện, tiếp thêm niềm tin để người dân vùng cao Trà Leng vững vàng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Sát cánh cùng dân bản
Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, những ngày qua, đoàn viên Chi đoàn Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Trãi (xã Trà Tập) đã tham gia hỗ trợ ngày công, chung tay giúp đỡ các hộ dân trên địa bàn dựng lại nhà sau thiên tai.
Không chỉ làm tròn trách nhiệm trên bục giảng, các thầy cô giáo trẻ còn xắn tay áo, trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, lợp mái, gia cố nhà cửa cùng bà con Xơ Đăng. Hoạt động này không chỉ góp phần giúp các hộ dân sớm có mái nhà kiên cố, ổn định cuộc sống, mà còn thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ nhà giáo về tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.
Thầy giáo Hồ Văn Lim, Bí thư Chi đoàn Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Trãi cho biết, chi đoàn hiện có 16 đoàn viên, trong đó nhiều thầy cô giáo từ đồng bằng tình nguyện lên công tác, giảng dạy nhiều năm liền. Dù điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn, quãng đường đi lại xa xôi, song bằng cái tình với đồng bào địa phương, các thầy cô đã sắp xếp công việc cá nhân, ở lại cả những ngày cuối tuần để cùng bà con vận chuyển vật liệu, dựng nhà, lợp mái, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ trước mùa mưa rét.
Trong ngày khánh thành nhà mới của gia đình ông Hồ Văn Dân (nóc Mô Rỗi, xã Trà Tập) được sửa lại sau mưa lũ, các thầy cô giáo Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Võ Nguyên Giáp cũng có mặt đông đủ. Mọi người đem theo phần quà chung vui với gia đình là những vật dụng sinh hoạt cần thiết do chính các thầy cô mua từ nguồn kinh phí đóng góp của mình.

Thầy Nguyễn Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Võ Nguyên Giáp cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của UBND xã Trà Tập, hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, nhà trường đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng.
Sau khi nắm bắt tình hình thiệt hại và phương án xây dựng, sửa chữa nhà ông Dân (hộ gia đình được UBND xã giao nhà trường giúp đỡ), tranh thủ thời gian rảnh trong tuần, lãnh đạo nhà trường và giáo viên, nhân viên đã đến nhà tham gia đóng góp ngày công, cùng với đội thợ để hoàn thiện ngôi nhà.
Tiếp nối tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, 30 đoàn viên thanh niên xã Trà Linh không chỉ tham gia sửa chữa nhà cửa, mà còn trực tiếp hỗ trợ vận chuyển vật liệu, gia cố nền móng, lợp mái, dọn dẹp khuôn viên cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ. Dù mưa lạnh, đường đi trơn trượt, nhiều khu vực bị sạt lở nhưng các bạn trẻ vẫn miệt mài làm việc, chia thành các nhóm nhỏ để đảm bảo mỗi ngôi nhà được sửa chữa đúng tiến độ.
Theo đại diện Đoàn xã, “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ giúp các gia đình nhanh chóng có nhà ở để ổn định cuộc sống, an tâm sinh hoạt, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh xung kích, gương mẫu của thanh niên xã Trà Linh trong mắt nhân dân.