Câu chuyện của người thoát chết trong tích tắc khi tàu Vịnh Xanh lật úp ở Hạ Long, lặn cứu 2 người giữa cơn dông dữ, bám tàu hơn 2 giờ chờ cứu hộ. 1,5 giây
Một chuyến du lịch hè tưởng chừng đầy niềm vui đã biến thành thảm kịch kinh hoàng khi con tàu du lịch Vịnh Xanh QN-7105 chở 49 người bất ngờ lật úp trên vịnh Hạ Long vào ngày 19-7. Tính đến chiều 20-7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 35 thi thể nạn nhân, trong đó có nhiều trẻ em, và chỉ 10 người may mắn sống sót. Vẫn còn bốn nạn nhân đang mất tích sau hơn một ngày đêm tìm kiếm.
Nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, anh Đặng Anh Tuấn (36 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội), một trong những người may mắn sống sót, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút định mệnh. Chiều 19-7, anh Tuấn cùng nhóm bạn mua vé lên tàu Vịnh Xanh 58 tham quan vịnh Hạ Long. Khi tàu rời bến khoảng 4km, gần đến hang Đầu Gỗ, một cơn dông lốc bất ngờ ập tới. Bầu trời đang nắng gắt bỗng tối sầm, gió lớn đánh con tàu chao đảo rồi lật úp chỉ trong tích tắc, nhấn chìm toàn bộ du khách và thuyền viên.

Anh Tuấn kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Khi nước chuẩn bị ngập khoang, tôi hít một hơi dài rồi lặn xuống thì thấy ánh sáng len lỏi dưới nước liền lặn theo tìm lối thoát. Lúc đó tôi chỉ có thể hít một hơi thật dài, cũng xác định hơi đó là lần cuối cùng". May mắn thoát ra khỏi khoang tàu, anh Tuấn ngoi lên mặt nước và cố gắng bám vào phần đáy tàu bị lật đang nhô lên. Sau khi trấn tĩnh, anh cùng hai người khác đã cố gắng lặn xuống kéo thêm bốn người bị mắc kẹt, tuy nhiên chỉ hai người trong số đó còn sống sót. Kiệt sức, anh Tuấn cố bám bánh lái tàu lênh đênh trên biển hơn hai tiếng đồng hồ trước khi được lực lượng chức năng cứu và đưa vào bờ.
Khoảng 15h15 ngày 19-7, Trung tá Phan Văn Quân, Đội trưởng Đội thủ tục Trạm biên phòng cửa khẩu Hòn Gai, nhận được tin báo mất liên lạc với tàu Vịnh Xanh 58 từ ông Bùi Quang Tuấn, Trưởng phòng điều hành Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ngay lập tức, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai đã chỉ đạo Trung tá Lê Thế Dũng (Phó đồn trưởng) triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp.
Chỉ sau 10 giây từ cuộc điện thoại, các chiến sĩ biên phòng đã rầm rập chuẩn bị xuồng, áo phao và các phương tiện cứu hộ để lao ra hiện trường. Trung tá Dũng chia sẻ tâm thế khi nhận lệnh: "Nhanh một chút thì cơ hội đem lại sự sống cho mọi người nhiều hơn nên chúng tôi cố gắng triển khai các phương án nhanh nhất có thể".
Sau 15 phút rời bến trong điều kiện mưa to gió lớn, xuồng của Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai đã tiếp cận hiện trường vụ tàu lật. Trên phần đuôi tàu trồi lên giữa biển rộng khoảng 1m, có ba người đang bám víu vào bánh lái, trong đó có một phụ nữ kiệt sức và một người bị thương nặng. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng áp sát, một chiến sĩ biên phòng đã nhảy lên đáy tàu để tìm điểm neo, đưa lần lượt ba nạn nhân xuống xuồng.
Trung tá Dũng cho biết, từ khi rời bến đến lúc tiếp cận hiện trường và đưa các nạn nhân vào bờ chỉ mất khoảng 30 phút. "Chúng tôi xác định phải chạy đua với thời gian, chạy đua với thời tiết để tìm cơ hội sống sót cho những người bị mắc kẹt", ông nhấn mạnh. Sau khi các nạn nhân được đưa vào bờ để sơ cứu và chuyển vào bệnh viện, xuồng của Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai tiếp tục quay lại hiện trường tìm kiếm và đón thêm ba người bị nạn do tàu của Biên phòng Hải đội 2 cứu được.
"Một vài người khi được cứu lên xuồng vẫn trong trạng thái đau đớn, hoảng loạn mượn điện thoại anh em biên phòng nhờ xin gọi về gia đình để người thân yên tâm. Chúng tôi liên tục động viên họ bình tĩnh, bớt hoảng loạn để đưa vào bờ cấp cứu", Đại úy Việt Anh kể lại những khoảnh khắc xúc động trên đường cứu hộ.
Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ nguyên nhân. Thảm kịch lật tàu Vịnh Xanh đã để lại nỗi đau khôn nguôi cho nhiều gia đình, biến chuyến du lịch hè thành ký ức kinh hoàng.