ĐNO - Triển lãm “Thế giới muôn sắc màu” diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng từ nay đến hết ngày 28/6 với nhiều không gian tương tác giàu cảm xúc, giúp xóa bỏ định kiến và nuôi dưỡng lòng bao dung cho thế hệ tương lai.

Chị Ngô Bích Ngọc (SN 1992, trú tại phường Hòa Cường) cùng con gái 8 tuổi dừng chân khá lâu trước những bức chân dung rực rỡ sắc màu. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện riêng biệt: có bạn nhỏ mang trong mình di chứng chất độc da cam, có bạn khiếm thị, lại có bạn đang can trường chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật.
Điểm chạm chung của các “nhân vật” chính là những lời chào dí dỏm: “Tớ sắp phẫu thuật rồi, nhưng sau này tớ vẫn mãi là "cu Sứt" của mẹ tớ!”, “Mắt tớ chỉ nhìn thấy toàn màu đen nhưng tớ vẫn siêu ngầu đúng không?”…

Thông qua những nét vẽ ngộ nghĩnh cùng cách dẫn dắt gần gũi, triển lãm “Thế giới muôn sắc màu” khơi gợi trong trẻ sự tò mò và tâm thế cởi mở khi tiếp cận khái niệm về sự đa dạng.
Tại mỗi không gian trưng bày, các em được quan sát và tương tác trực tiếp để nhận ra mỗi cá nhân đều có sự khác biệt về ngoại hình, năng lực, cách cảm thụ cuộc sống hay hoàn cảnh gia đình.
[VIDEO] - Chị Ngô Bích Ngọc chia sẻ cảm xúc khi cùng con gái tham quan triển lãm “Thế giới muôn sắc màu”:
Chị Ngọc không khỏi xúc động khi con gái có dịp hiểu rằng, thế giới quanh mình còn những người bạn đồng trang lứa đang cảm nhận cuộc sống theo những lăng kính rất khác. “Tôi hy vọng sau buổi tham quan, con sẽ biết mở lòng, học cách lắng nghe và sẻ chia yêu thương nhiều hơn”, chị Ngọc tâm sự.
Một phụ huynh khác chia sẻ, con gái chị từng mặc cảm vì bị bạn bè trêu chọc về màu da. Trong lúc người mẹ còn lúng túng chưa biết cách vỗ về, triển lãm đã xuất hiện như một lời giải đáp kịp thời.
“Tôi quyết định xin nghỉ làm để đưa con đi ngay ngày khai mạc bởi đây là cơ hội quý giá giúp con hiểu rằng mỗi cá nhân đều sở hữu vẻ đẹp riêng và không cần phải rập khuôn theo bất kỳ ai”, vị phụ huynh bày tỏ.
[VIDEO] - Em Lê Thị Uyên Nhi bày tỏ niềm vui khi tranh của các bạn ở Trường chuyên biệt Thanh Tâm được trưng bày:
Tại một góc triển lãm, những bức họa của học sinh Trường chuyên biệt Thanh Tâm mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Với vai trò cầu nối đưa các tác phẩm này đến công chúng, em Lê Thị Uyên Nhi chia sẻ rằng, sự kiện là dịp để các bạn bước ra khỏi không gian quen thuộc, giao lưu với cộng đồng và tự tin khẳng định năng lực sáng tạo.

Uyên Nhi tin rằng điều giá trị nhất là công chúng có cái nhìn trân trọng hơn đối với người khuyết tật. “Em cảm thấy triển lãm giúp các bạn tự tin hơn để can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình”, Nhi bộc bạch.
Theo đơn vị tổ chức Lionbooks, triển lãm “Thế giới muôn sắc màu” bắt nguồn từ mong muốn giúp trẻ nhận ra vẻ đẹp nguyên bản của cuộc sống, nơi mỗi đứa trẻ là một mảng màu riêng biệt và độc bản.
Trên hành trình lớn lên, trẻ sẽ gặp những người giống mình và cả những người rất khác mình về ngoại hình, khả năng, sở thích hay cách cảm nhận thế giới.
Khi học cách đón nhận khác biệt bằng sự tò mò, tôn trọng và yêu thương, trẻ không chỉ hiểu hơn về người khác, mà còn hiểu hơn về chính mình"
Lionbooks, đơn vị tổ chức triển lãm “Thế giới muôn sắc màu”
.jpeg)
Không riêng trẻ nhỏ, nhiều bậc cha mẹ cũng tìm thấy những thông điệp ý nghĩa cho bản thân. Chị Hà Thị Thu Tâm (sinh năm 1990, trú tại phường Hòa Xuân) chia sẻ, khi dạo bước qua các gian trưng bày, chị chợt nhận ra đôi khi người lớn vẫn vô tình mang theo định kiến, vội vàng "gán nhãn" người khác theo lối mòn mà chưa kịp mở lòng đón nhận sự khác biệt.

Nhà sáng lập Lionbooks Nguyễn Chiều Xuân nhận định, chủ đề về sự đa dạng thực chất không khó với trẻ em mà lại là thách thức đối với người lớn. Bởi lẽ, trẻ nhỏ vốn nhìn đời bằng lăng kính tò mò và ít định kiến; trong khi những tiêu chuẩn khắt khe, sự phân biệt hay các "nhãn dán" thường bắt nguồn từ cách nhìn nhận của thế giới người trưởng thành.
“Triển lãm được thiết kế như một khoảng lặng để cha mẹ và con cái cùng bước chậm lại, chiêm nghiệm từng bức tranh, thấu hiểu từng thông điệp, từ đó mở rộng tâm trí trước sự phong phú đa dạng của đời sống”, chị Xuân bày tỏ.
Triển lãm “Thế giới muôn sắc màu” diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng từ nay đến ngày 28/6, dành cho trẻ em từ 2 đến 12 tuổi.
Triển lãm gồm 3 khu vực trưng bày chính. “Thế giới như em thấy” là không gian trải nghiệm đa giác quan, nơi trẻ khám phá thế giới qua xúc giác, thị giác và thính giác.
“Thế giới đa dạng lắm” trưng bày các tác phẩm minh họa, truyền tải thông điệp về sự phong phú, khác biệt của cuộc sống.
“Thế giới của chúng mình” giới thiệu tranh của các bạn khuyết tật, kết hợp mô hình tương tác, gợi mở suy nghĩ về việc cùng nhau kiến tạo một thế giới công bằng, nơi mọi người đều có cơ hội được hiện diện và lắng nghe.