Theo bước chân người Quảng

Nghĩa tình với quê nhà Quế Sơn

PHAN VINH 25/01/2026 17:13

ĐNO - Giữa nhịp sống mưu sinh nhiều áp lực tại đô thị lớn, sự gắn kết đồng hương trở thành điểm tựa thiết thực đối với nhiều người Quế Sơn đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ thăm hỏi, sẻ chia lúc khó khăn đến các hoạt động hướng về quê nhà, nghĩa tình ấy được lan tỏa bằng những hành động cụ thể, kịp thời và bền bỉ.

Quế Sơn.00_04_48_21.Still001
Hội đồng hương xã Quế Sơn trao quà cho người dân khó khăn tại quê nhà. Ảnh: PHAN VINH

Ấm lòng nơi đất khách

Cuối con hẻm nhỏ ở xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh, căn nhà nơi anh Trần Trọng Hiếu (SN 1986, quê xã Quế Sơn) sống cùng vợ và hai con nhỏ khá khiêm tốn.

Trước năm 2020, gia đình anh Hiếu có cuộc sống ổn định khi anh làm trong ngành viễn thông, vợ là điều dưỡng tại một bệnh viện, thu nhập vừa đủ trang trải sinh hoạt nơi đất khách.

Tuy nhiên, năm 2020, anh Hiếu được chẩn đoán mắc ung thư tuyến yên. Từ đó đến nay, anh trải qua 5 lần phẫu thuật, sức khỏe suy giảm, khả năng vận động hạn chế.

Chi phí điều trị kéo dài, trong đó có nhiều loại thuốc ngoại, khiến kinh tế gia đình nhanh chóng cạn kiệt. Mọi gánh nặng dồn lên vai người vợ, vừa làm việc tại bệnh viện, vừa nhận chăm sóc bệnh nhân tại nhà để lo cho chồng và hai con.

Suốt 5 năm qua, gia đình anh Hiếu không có điều kiện về quê đón Tết vì chi phí đi lại và sức khỏe không cho phép. Khi biết đến chương trình "Chuyến xe 0 đồng" của Hội đồng hương xã Quế Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh, anh Hiếu nhắn tin trình bày hoàn cảnh, xin đăng ký 4 vé để cả gia đình được về quê sum họp cùng cha mẹ già.

Chỉ một tin nhắn ngắn, nhưng đã mở ra một chuỗi kết nối nghĩa tình. Nhận được thông tin, ông Hà Văn Tự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương xã Quế Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp đến thăm gia đình anh Hiếu, động viên tinh thần và trao hỗ trợ ban đầu 3 triệu đồng.

Đồng thời, Hội đồng hương cũng chủ động hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ để anh Hiếu tiếp cận thêm các nguồn hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup.

Không chỉ riêng trường hợp anh Hiếu, thời gian qua, Hội đồng hương xã Quế Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và hỗ trợ nhiều hoàn cảnh đồng hương gặp khó khăn, từ bệnh tật, tai nạn lao động đến những gia đình rơi vào bế tắc giữa đô thị, nơi chi phí sinh hoạt luôn là áp lực thường trực.

"Ở quê nhà, người khó khăn còn có ruộng vườn, họ hàng, làng xóm sẻ chia, còn tại thành phố, chỉ một biến cố về sức khỏe hay việc làm cũng có thể khiến nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh rất khó xoay xở. Vì vậy, vai trò kết nối của hội đồng hương trong những trường hợp này mang ý nghĩa thiết thực, giúp bà con không còn đơn độc nơi đất khách", ông Tự nói.

Hành trình về quê hương

Hội đồng hương xã Quế Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập vào ngày 27/12/2025, với nhu cầu kết nối, tương trợ lẫn nhau của cộng đồng đồng hương ngày càng rõ nét.

Dù thời gian hoạt động chưa dài, nhưng hội nhanh chóng nhận sự hưởng ứng, tham gia của nhiều người con Quế Sơn đang sinh sống, làm việc tại thành phố.

Ông Ngô Công Quang, Chủ tịch Hội đồng hương xã Quế Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay từ những ngày đầu ra mắt, hội xác định tập trung vào những việc sát với đời sống nhất, từ thăm hỏi, hỗ trợ đồng hương khó khăn tại thành phố đến tổ chức các hoạt động hướng về quê nhà, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong 2 ngày 23 và 24/1 vừa qua, Hội đồng hương Quế Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Sơn tổ chức chương trình "Nghĩa tình quê hương - Xuân ấm áp, Tết yêu thương".

Hơn 600 phần quà, với tổng trị giá trên 300 triệu đồng, được trao tận tay các em học sinh vượt khó, học giỏi của Trường THPT Quế Sơn và các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Để thuận tiện cho người dân, đoàn trực tiếp đến các khu vực Quế An, Quế Minh, Quế Phong, Quế Long và Đông Phú, mang theo những phần quà không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự sẻ chia, động viên kịp thời trước thềm năm mới. Với nhiều gia đình, đây là sự hỗ trợ đúng lúc, giúp họ đón Tết đủ đầy hơn sau một năm nhiều lo toan.

"Từ những chuyến xe nghĩa tình đưa bà con về quê đón Tết, đến các hoạt động thăm hỏi đồng hương gặp nạn nơi đất khách và hành trình trở về quê nhà trao quà xuân, tất cả đều xuất phát từ mong muốn giữ gìn và bồi đắp sợi dây nghĩa tình giữa những người cùng quê", ông Quang nói.

dsc07080.jpg
Hội đồng hương xã Quế Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh kết nối nhà hảo tâm trao 20 triệu đồng cho Trung tâm Dưỡng lão Hiệp Đức. Ảnh: PHAN VINH

Ông Đỗ Đình Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Sơn cho rằng, địa phương hiện vẫn còn nhiều hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn, nên sự chung tay, kịp thời của Hội đồng hương Quế Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh rất thiết thực.

"Những phần quà không chỉ góp phần cải thiện đời sống trước mắt, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tạo thêm niềm tin cho bà con quê nhà. Địa phương cũng mong muốn các doanh nghiệp là người Quế Sơn tiếp tục quan tâm, hướng về đầu tư, góp sức phát triển quê hương", ông Hùng chia sẻ.

Trong dịp này, Hội đồng hương Quế Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh kết nối các nhà hảo tâm, trao tặng Trung tâm Dưỡng lão Hiệp Đức 20 triệu đồng cùng 2 tấn gạo trị giá hơn 42 triệu đồng, tiếp tục mở rộng vòng tay sẻ chia đến những đối tượng yếu thế khác trong cộng đồng.

[VIDEO] - Hội đồng hương xã Quế Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh trao quà tại quê nhà:

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Nghĩa tình với quê nhà Quế Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO