ĐNO - Sáng 2/9, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9), cùng với hàng triệu người dân cả nước, đông đảo người dân phường Hải Châu theo dõi sự kiện Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) qua sóng truyền hình trực tiếp trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Tại công viên Nam Dương (phường Hải Châu), từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh, người dân đã tập trung để theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ qua màn hình lớn do Đảng ủy phường tổ chức.
Khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong tiếng nhạc Quốc ca, cán bộ, đảng viên, người dân đồng loạt đứng dậy, hướng về Tổ quốc trong sự trang nghiêm, tự hào.
Chị Hoàng Thị Kim Hà (phường Hải Châu) chia sẻ: “Khoảnh khắc ấy gợi lên niềm tự hào bất diệt về độc lập, tự do và sự hy sinh của cha ông để có ngày hôm nay”.
Không khí thiêng liêng của ngày lễ trọng đại lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười. Những cựu chiến binh bồi hồi nhớ lại những năm tháng gian khó, còn lớp trẻ háo hức dõi theo từng bước quân hành. Đó là sự giao thoa của ký ức và khát vọng, được truyền từ thế hệ trước sang thế hệ mai sau.
Cựu chiến binh Đỗ Thị A xúc động: “Tôi như sống lại những năm tháng kháng chiến gian khổ. Tự hào biết bao khi được chứng kiến đất nước hôm nay”.
Em Thái Vũ Nam Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, bày tỏ: “Được theo dõi lễ diễu binh trong ngày Quốc khánh giúp em thêm yêu lịch sử, tự hào và có trách nhiệm hơn với Tổ quốc”.

Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu Cao Thị Huyền Trân cho biết: “Không chỉ dừng lại ở việc theo dõi một sự kiện trọng đại, mà hôm nay, người dân được sống lại khí thế hào hùng của dân tộc, sẻ chia niềm tự hào đất nước. Những cảm xúc ấy sẽ trở thành hành trang để thế hệ trẻ tiếp bước cha anh, dựng xây quê hương”.
Trong ngày Tết Độc lập, từ Quảng trường Ba Đình lịch sử đến từng miền quê, từng khu phố, triệu trái tim Việt Nam cùng hòa chung niềm tin, niềm tự hào và khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh.