ĐNO - Sáng 6/8, tại Công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima, Chính phủ Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân vụ ném bom nguyên tử năm 1945 và kêu gọi thế giới hướng tới một tương lai hòa bình, phi hạt nhân.

Theo Kyodonews, buổi lễ với sự tham dự của các lãnh đạo chính phủ cùng quan chức Nhật Bản, đại diện 120 quốc gia trên thế giới, hàng nghìn người dân Nhật Bản và nạn nhân sống sót sau vụ ném bom nguyên tử kinh hoàng trong lịch sử.
Dòng người tưởng nhớ, cầu nguyện cho nạn nhân thiệt mạng và những người phải chịu đựng tổn thương kéo dài hàng thập kỷ vì vụ nổ và bụi phóng xạ sau đó.
"Cách đây 80 năm, một quả bom nguyên tử phát nổ, cướp đi sinh mạng quý giá của hàng chục nghìn người. Những người sống sót trải qua nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Chúng ta không bao giờ được phép lặp lại thảm họa Hiroshima và Nagasaki...", Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba phát biểu trong buổi lễ tưởng niệm.
Thủ tướng Shigeru Ishiba khẳng định, Nhật Bản - quốc gia duy nhất đến nay trải qua các vụ ném bom nguyên tử, dẫn đầu phong trào của cộng đồng quốc tế hướng tới một thế giới phi hạt nhân, đồng thời duy trì ba nguyên tắc phi hạt nhân: không sở hữu, không sản xuất và không cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân.
Vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 6/8/1945, quả bom nguyên tử mang tên Little Boy do máy bay ném bom của Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima cướp đi sinh mạng của gần 140 nghìn người tính đến cuối năm đó.
Chỉ 3 ngày sau (9/8/1945), Mỹ thả quả bom nguyên tử thứ 2 có tên Fat Man xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản, khiến 74 nghìn người thiệt mạng.