Thanh thiếu niên

Nữ trưởng thôn sâu sát cơ sở

HÀN GIANG • 20/10/2026 08:10

Rời bục giảng về quê hương đảm nhận nhiệm vụ Trưởng thôn Phú Văn (xã Tây Hồ) từ ngày 1/7/2026, Hồ Thị Thùy Dung (sinh năm 1992) phát huy lợi thế sức trẻ, trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân.

anh-nu-truong-thon-tre-5fc8a401eb13b4ee1da1392b8e1c4d84.jpg
Nữ trưởng thôn Hồ Thị Thùy Dung trả lời phỏng vấn Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng. Ảnh: N.ĐOAN

Từ một người quen với công việc dạy học, vượt qua những bỡ ngỡ, cả thử thách trong môi trường làm việc, nữ trưởng thôn Hồ Thị Thùy Dung năng động có mặt trong hầu hết công việc được triển khai ở thôn Phú Văn.

Chị Dung kể, khi trở về sinh hoạt tại chi bộ thôn, được lắng nghe những trăn trở về đời sống nhân dân, chị dần nhận ra trách nhiệm của bản thân đối với nơi đã sinh ra, nuôi dưỡng mình trưởng thành.

“Tôi vẫn nhớ lời nhắn nhủ giản dị của bác bí thư chi bộ “tre già măng mọc, mong các bạn trẻ đem kiến thức, kỹ năng về phục vụ bà con mình”. Câu nói ấy đã thôi thúc tôi suy nghĩ và quyết định về lại địa phương nhận nhiệm vụ Trưởng thôn Phú Văn, mong muốn đóng góp sức trẻ cho cộng đồng”, chị Dung chia sẻ.

Những ngày đầu công tác giúp chị Dung hiểu rằng, làm trưởng thôn không đơn thuần là triển khai chủ trương, thông báo hay tổ chức các cuộc họp. Đằng sau mỗi công việc là những hoàn cảnh cụ thể: người dân cần hướng dẫn thủ tục hành chính; hộ gia đình lo lắng về đất đai và sản xuất; người cao tuổi cần được quan tâm, hay những vướng mắc tuy nhỏ nhưng khiến bà con trăn trở trong thời gian dài...

Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, người cán bộ cơ sở phải thực sự gần gũi, biết lắng nghe, kiên trì tìm hướng giải quyết và đặt lợi ích chính đáng của người dân lên hàng đầu.

“Với tôi, sự tin tưởng của người dân không đến từ những lời nói hay, mà được vun đắp qua từng việc làm thiết thực, tinh thần trách nhiệm và sự có mặt kịp thời khi người dân cần”, chị Dung chia sẻ.

thon-phu-van-tay-ho-22aa97a4f3a34f77f77dae68d373ea60.jpg
Người dân thôn Phú Vănchung tay dọn dẹp vệ sinh xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp ở khu dân cư. Ảnh: N.ĐOAN

Là người trẻ, chị Dung có lợi thế trong việc tiếp cận công nghệ, sử dụng các nhóm Zalo và phương thức truyền thông mới để chuyển tải thông tin nhanh chóng, thuận tiện hơn. Song, chị luôn tự nhắc mình rằng công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ kết nối; còn niềm tin phải được xây dựng bằng sự chân thành, tinh thần tận tụy và những hành động cụ thể.

Trong những ngày mưa lớn, ngập lụt vừa qua càng khiến chị thấm thía hơn về trách nhiệm của người cán bộ thôn.

Đường sá đi lại khó khăn, nhà cửa và đồng ruộng của người dân có nguy cơ bị ảnh hưởng, điều chị quan tâm trước hết là sự an toàn của từng gia đình. Vì vậy, chị chủ động theo dõi tình hình, kịp thời cảnh báo qua điện thoại và nhóm Zalo; phối hợp với các lực lượng địa phương quan tâm những hộ ở vùng ngập sâu, người cao tuổi, người có sức khỏe yếu; đồng thời hỗ trợ bà con bảo vệ tài sản, thu hoạch nông sản và di chuyển vật dụng thiết yếu khi cần thiết.

“Những thời điểm ấy, công việc không còn giới hạn trong giờ hành chính. Một tin nhắn cảnh báo kịp thời có thể giúp gia đình chủ động kê dọn đồ đạc; một lời nhắc đúng lúc có thể giúp người dân nâng cao cảnh giác”, nữ trưởng thôn chia sẻ.

Công việc ở cơ sở nhiều, đa dạng và không ít áp lực; có những nhiệm vụ diễn ra vào buổi tối, ngày nghỉ, thậm chí trong những tình huống khẩn cấp. Với người mới đảm nhận nhiệm vụ như chị Dung sẽ còn nhiều điều phải học, tích lũy thêm các kinh nghiệm làm việc với cơ sở.

Dẫu vậy, niềm vui khi một khó khăn của người dân được quan tâm giải quyết, an toàn qua những ngày mưa lũ, hay khi cùng chung tay xây dựng khu dân cư tốt đẹp hơn... chính là động lực để nữ trưởng thôn trẻ không ngừng cố gắng.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Nữ trưởng thôn sâu sát cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO