Đi giữa miền non cao xanh thẳm

.

Chúng tôi đi, đi giữa miền non cao xanh thẳm. Ở đó, có những niềm vui đang chờ đón. Mà thật, chẳng nơi nào như ở núi quê mình, trập trùng che phủ bởi một màu xanh biêng biếc, đã và đang trở thành điểm hẹn rất riêng cho du khách trên hành trình khám phá đại ngàn.

Đồi chè Nông trường Quyết Thắng (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) được kỳ vọng trở thành điểm dừng chân thu hút du khách.
Đồi chè Nông trường Quyết Thắng (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) được kỳ vọng trở thành điểm dừng chân thu hút du khách. Ảnh: KHÁNH NGUYÊN

“Miền núi, mùa này thích thật. Đi qua những cung đường chỉ một màu xanh ngắt nối dài, cảm giác rất bình yên”. Tôi lắng nghe tâm sự của một đồng nghiệp, lòng chợt vui. Giữa một bình nguyên xanh màu núi, nhìn phía trước xa xăm, cuộc trở lại không rõ là lần thứ mấy vẫn cứ ngỡ như đang lạc vào một nơi nào đó rất lạ. Lất phất trong màn mưa đầu mùa, chúng tôi ngược tuyến quốc lộ 14G lên Đông Giang (tỉnh Quảng Nam). Sau nhiều cuộc hẹn bất thành, chuyến đi tưởng muộn, hóa ra lại ăm ắp niềm vui. Đi qua những ngôi làng của người Cơ tu, giữa câu chuyện xuân còn sót lại, không gian rừng hiện hữu với bạt ngàn màu xanh, theo chân khách trở về. Chợt thấy, nơi này thật bình yên và trong mát.

1. Như một thói quen cố hữu, sau chặng đường dài ngược núi, chúng tôi dừng chân phía đồi cao “thủ phủ” Nông trường chè Quyết Thắng (xã Ba, Đông Giang). Nơi này, từng ghi dấu nhiều kỷ niệm không chỉ với người Cơ tu, mà còn cả với du khách và người dân lân cận. Những “tín đồ sống ảo” chọn đồi chè Trung Mang để check-in mỗi khi đặt chân đến đã không còn lạ lẫm với đồng bào địa phương.

Anh Trương Kara Duy, một người dân Cơ tu ở xã Ba nói với tôi, đồi chè đẹp nhất là vào buổi sáng sớm. Khi ấy, trên các sườn núi, những màn sương giăng mắc tạo nên không khí trong lành và huyền ảo. Du khách thường chọn khoảnh khắc đó để làm hậu cảnh cho các bức ảnh kỷ niệm, nên rất thú vị. Hơn 4 năm xa quê lập nghiệp tại Tam Kỳ, anh Duy nói, mỗi lần về quê, cũng đều vẹn nguyên cảm giác bồi hồi, xao xuyến. Nét quê cứ ăm ắp như lần đầu tiên anh rời đi, trong sương chiều bảng lảng. Dù bận rộn với công việc, với cuộc sống ở phố nhưng gần như tháng nào Duy cũng tranh thủ ngược núi, về quê tìm lại miền ký ức đẹp bên những ngôi làng Cơ tu thấp thoáng dưới chân núi phía tây Bà Nà.

Mùa núi xanh, nhìn nơi nào cũng thấy màu bình yên. Những con đường chạy dài về phía núi, trải đầy hoa thầu đâu (hoa xoan) đẹp ngỡ ngàng. Hoa thầu đâu chỉ nở vào thời điểm sau cơn mưa núi. Giữa tiết trời se lạnh, con đường làng trở thành điểm đến thu hút giới trẻ ghi lại khoảnh khắc thơ mộng. Hôm nọ, tôi theo chân nhóm bạn ghé thăm làng văn hóa du lịch Bhơ Hôồng (xã Sông Kôn). Đã gần 2 năm, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, nơi này vắng bóng du khách. Bên kia cầu treo, những bình yên cứ mặc nhiên hiện hữu trong cơn mưa đầu mùa.

Từng mái gươl rêu phong cổ kính, sau nhiều năm phục hồi đã trở thành điểm đến lý tưởng của du khách. Những đêm trăng vằng vặc, dưới bóng đèn điện lấp lánh, những chàng trai, cô gái Cơ tu múa vui theo nhịp trống, trước sự ngỡ ngàng của du khách. Nhưng, đó là chuyện của vài năm trước, Bhơ Hôồng bây giờ chừng như đã dần thưa bước chân tìm về. Cô gái Cơ tu - Đinh Thị Thìn - người kết nối, hình thành các tour tracking (du lịch mạo hiểm) tại làng nói, để chờ đợi du khách trở về, những ngày qua, người dân bắt đầu khởi động đội trống chiêng; sửa sang lại nhà cửa, không gian lưu trú…

Niềm vui như bắt đầu trở lại. Tôi đi dọc làng Bhơ Hôồng, băng qua những cung đường núi, làng đẹp mê hồn. Chẳng trách ngày trước du khách bị mê hoặc nên nối dài những chuyến đi. “Bây giờ, mọi thứ đã sẵn sàng. Tỉnh Quảng Nam đã mở cửa đón du khách, Bhơ Hôồng rồi đây cũng sẽ tất bật với nhịp sống mới. Chuẩn bị đủ đầy không gian du lịch xanh, hy vọng sẽ làm hài lòng du khách ghé chân” - Thìn chia sẻ.

Du lịch mở cửa trở lại hứa hẹn những lễ hội vùng cao sẽ sớm sôi động.  Ảnh: KHÁNH NGUYÊN
Du lịch mở cửa trở lại hứa hẹn những lễ hội vùng cao sẽ sớm sôi động. Ảnh: KHÁNH NGUYÊN

2. Hôm trước, trong chuyến ngược núi vào buổi sớm mai, chúng tôi dừng chân ở một khu đồi phía “cổng trời” Tây Giang. Nơi này thuộc giáp ranh giữa xã Tr’hy và A Xan. Mở ra trước tầm mắt là sương mờ che phủ cánh rừng, non cao huyền ảo trập trùng cây xanh. Và ngạc nhiên hơn, chỉ sau vài phút, góc núi chợt bừng nắng, những màn sương bồng bềnh bay cao hòa cùng mây trời xa tít. Khung cảnh ấy lặp thêm nhiều lần nữa trên hành trình đến với non ngàn.

Đồng nghiệp đi với tôi nói mùa này núi xanh màu biêng biếc. Ví đó như mạch nguồn của sự sống ở vùng đất Trường Sơn Đông. Tôi hiểu ý anh, không gì khác ngoài rừng. Vài năm trở lại đây, từ lợi thế rừng sinh thái và những “cung-đường-dưới-bóng-rừng”, các huyện miền núi Quảng Nam đã xoay chuyển và hình thành nên điểm du lịch xanh thu hút du khách. Đó cũng là lý do, khi du lịch được mở cửa, chính quyền các địa phương miền núi rộn ràng những công việc sửa soạn chào đón. Nhiều dự án động lực được triển khai, tiêu biểu như Cổng trời Đông Giang, sắp sửa đưa vào khai thác sau gần 3 năm “dậm chân” do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Với tiềm năng vốn có, cộng thêm sự đầu tư bài bản, người ta tin rằng, rồi đây khi điểm du lịch này được khai mở sẽ giúp các địa phương miền núi đổi thay. 

Được ví như “thiên đường” giữa rừng, Cổng trời Đông Giang đang dần hoàn thiện với nhiều hạng mục công trình phục vụ đón du khách. Ngoài các homestay mang phong cách nhà sàn truyền thống của đồng bào vùng cao, nơi này còn hiện diện rất nhiều điểm thưởng lãm độc đáo, hứa hẹn mang đến sắc màu tươi mới cho du khách trong và ngoài nước. Mới đây, tôi nghe thông tin từ ông Đỗ Hữu Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, rằng địa phương đang lên kế hoạch tổ chức ngày hội đoàn kết Cơ tu vào tháng 7 sắp tới. Sự kiện này diễn ra tại Làng văn hóa Cơ tu (thuộc Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang) với nội dung chính là tái hiện nghi thức lễ kết nghĩa (prơngooch) quy mô cấp huyện giữa cộng đồng làng, hướng đến tăng cường tình đoàn kết, tạo không gian giao lưu, giới thiệu và quảng bá các giá trị truyền thống đặc sắc của đồng bào Cơ tu đến với du khách. “Thông qua hoạt động văn hóa, các trò chơi dân gian, trình diễn nghề và trưng bày sản phẩm truyền thống..., ngày hội hứa hẹn sẽ mang đến một không gian văn hóa đa màu sắc, hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022”, ông Tùng nói.

3. Miền núi Quảng Nam có nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Điều đó là quá rõ, khi nhìn vào những địa danh các làng truyền thống, các quần thể rừng… trải dọc từ Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang cho đến Phước Sơn, Hiệp Đức, Nam - Bắc Trà My. Trong chuyến khảo sát về tiềm năng du lịch của vùng núi Đông Giang mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh bày tỏ lạc quan với những tiềm năng phát triển du lịch xanh ở vùng đất giáp ranh với thành phố Đà Nẵng.

Ông Thanh nói, đã đến lúc cần phải vực dậy để không lãng phí tiềm năng vốn có. Nhưng trước hết, các địa phương cần phải biết đón lấy cơ hội để khai mở tiềm năng, đáp ứng nhu cầu phát triển mới. “Chúng ta có một địa hình rất đẹp, với hệ sinh thái tự nhiên khá nguyên sơ, khí hậu mát mẻ, một diện tích đất khá rộng và bằng phẳng trải dài dưới chân núi khu vực tây Bà Nà. Đây là lợi thế rất lớn để phát triển du lịch sinh thái gắn với sản xuất ngành nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị sản phẩm đa dạng, độc đáo. Hy vọng từ những dự án kết nối tới đây được triển khai sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, hướng đến mục tiêu làm giàu và giảm nghèo bền vững”, ông Thanh nhấn mạnh.

Ông Thanh tin tưởng, với điều kiện mặt bằng đẹp, địa hình đồi dốc thoai thoải và cự ly rất gần thành phố Đà Nẵng, không chỉ các quần thể rừng tự nhiên, mà ngay cả khu vực đồi chè Quyết Thắng cũng hoàn toàn có thể kết hợp để khai thác du lịch và trang trại chăn nuôi. Sự tích hợp này được kỳ vọng sẽ mang lại giá trị kinh tế hữu ích, thông qua dịch vụ tham quan, nghỉ dưỡng hệ sinh thái du lịch đồi chè độc đáo.

KHÁNH NGUYÊN

;
;
.
.
.
.
.