Thể thao

Son sắt tình nghĩa thầy trò

NGUYÊN KHANG 20/11/2025 09:30

Từ tình yêu nghề và sự tận tâm, qua thời gian gắn bó son sắt, những người thầy trở thành tấm gương, truyền động lực và tiếp thêm tự tin để các vận động viên vươn lên giành nhiều huy chương cao quý, đóng góp vào sự phát triển chung của thể thao Đà Nẵng.

Vận động viên Hiên Năm (bên trái) và Huấn luyện viên Trần Văn Lồng. Ảnh: N.K

Người bạn đồng hành

Những ngày này, vận động viên Hiên Năm nỗ lực tập huấn cùng đội tuyển đua thuyền Việt Nam tại Thái Lan, nhằm chuẩn bị cho mục tiêu cạnh tranh Huy chương Vàng SEA Games 33 diễn ra tháng 12 tới. Đồng hành cùng Hiên Năm là hình ảnh quen thuộc của Huấn luyện viên (HLV) Trần Văn Lồng.

“Thầy Lồng như người bạn, người anh, người cha đồng hành cùng tôi gần 10 năm qua, kể cả trong tập luyện và thi đấu. Từ những khó khăn, thăng trầm, đến những vinh quang ở đấu trường quốc tế của tôi, luôn có sự gắn bó của thầy. Tôi biết ơn vô cùng về điều đó”, Hiên Năm thổ lộ.

Duyên thầy trò của Hiên Năm và HLV Trần Văn Lồng bắt đầu từ năm 2016 ở đội tuyển đua thuyền Canoeing Đà Nẵng. Khi làm quen với thể thao chuyên ngiệp, Hiên Năm còn nhiều bỡ ngỡ. Bằng còn mắt nghề, nhận thấy khả năng phát triển với môn Canoeing, HLV Trần Văn Lồng hỗ trợ học trò theo đuổi môn thể thao này.

Được thầy cầm tay chỉ việc từ những ngày đầu, Hiên Năm từng bước chứng minh tài năng và vươn lên trở thành một trong những tay chèo xuất sắc của Đà Nẵng.

HLV Trần Văn Lồng và Hiên Năm cùng “hái quả ngọt” với hàng loạt Huy chương Vàng ở các giải đua thuyền cấp quốc gia. Ở đấu trường SEA Games, Hiên Năm giành 4 Huy chương Vàng năm 2021 và 2023. Năm 2025, Hiên Năm tỏa sáng tại giải Canoeing vô địch châu Á khi cùng đồng đội giành Huy chương Vàng ở nội dung thuyền 4 hỗn hợp 500m.

“Theo đuổi thể thao chuyên nghiệp, cạnh tranh huy chương ở các đấu trường không dễ. Để chạm tay vào thành công, đằng sau đó là bao khó khăn, nhọc nhằn. Những lần tập luyện quá sức hay chấn thương khiến tôi nản lòng và có ý định bỏ cuộc, thầy vẫn luôn ở đó để động viên, khích lệ tinh thần, nhắc về lý do bắt đầu để tiếp tục cuộc hành trình. Tôi quá may mắn khi gặp thầy, nên sẽ tiếp tục nỗ lực chinh phục đường đua xanh, giành những huy chương quý giá như món quà đáp lại niềm tin yêu của thầy”, Hiên Năm cho hay.

Đi lên từ số 0

Thể thao Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung, hiếm có thầy trò nào gắn bó hơn 20 năm như HLV Trần Anh Hiệp và vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc. Từ con số 0, Thanh Phúc vươn trên trở thành “nữ hoàng đi bộ” Việt Nam, trong khi HLV Trần Anh Hiệp nổi tiếng trong sự nghiệp huấn luyện.

Năm 2004, hai thầy trò gặp nhau khi ông Hiệp là huấn luyện viên tổ chạy trung bình của điền kinh Đà Nẵng, còn Thanh Phúc thử sức với chạy bộ. Tuy nhiên, một lối rẽ mở ra khi ông Hiệp thấy Thanh Phúc dẻo dai, phù hợp phát triển với đi bộ. Thế là, hai thầy trò mò mẫm tìm hiểu, khai phá môn thể thao còn rất mới này. Trong những năm đầu, dù đối mặt nhiều khó khăn, nhưng bằng ý chí và quyết tâm phải theo đến cùng, hai thầy trò đã cũng nhau vượt qua.

HLV Trần Anh Hiệp (bên phải) và vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc. Ảnh: N.K

Dưới sự chỉ bảo tận tình của HLV Trần Anh Hiệp, Thanh Phúc liên tiếp gặt hái thành công. Trong đó, tính đến nay, Thanh Phúc có 19 lần giành Huy chương Vàng quốc gia môn đi bộ; 6 lần dự SEA Games và giành đến 5 Huy chương Vàng.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của cô là năm 2012 khi đoạt Huy chương Đồng Giải đi bộ vô địch châu Á tại Nhật Bản, qua đó giành vé dự Olympic London 2012. Năm 2013, Thanh Phúc tiếp tục tạo nên điều kỳ diệu khi giành Huy chương Bạc châu Á. Kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ 20km được Thanh Phúc thiết lập với thời gian 1 giờ 33 phút 36 giây và nắm giữ từ Olympic 2012 đến nay.

Thanh Phúc tâm sự, hơn 20 năm gắn bó, kỷ niệm của chị với HLV Trần Anh Hiệp không sao kể hết. Đó là những ngày hai thầy trò vất vả khổ luyện chứng minh lối rẽ của mình là đúng, đến những giọt nước mắt hạnh phúc khi bước lên bục vinh quang.

“Không có thầy Hiệp, sẽ không có tôi hôm nay. Không chỉ tận tình chỉ bảo về chuyên môn, thầy luôn quan tâm, giúp đỡ tôi hết lòng trong cuộc sống như người cha. SEA Games 33 sắp tới là kỳ đại hội cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu, tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành Huy chương Vàng, nhằm tri ân người thầy vô cùng quý mến”, Thanh Phúc nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Son sắt tình nghĩa thầy trò
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO