Xây dựng Đảng

Thắp sáng niềm tin

LÊ MỸ - PHƯỚC VINH 02/12/2025 09:05

Ở vùng cao, cán bộ, đảng viên không chỉ là điểm tựa cho nhân dân trong những lúc nguy khó, mà còn là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến gần hơn với đồng bào. Từ đó, bà con từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vun đắp thêm niềm tin, cảm tình với Đảng, với chính quyền địa phương.

DANG VIEN 4
Chị Võ Thị Mỹ Diễm, Bí thư Chi bộ thôn Nước Xa, xã Nam Trà My (bìa trái) động viên người dân sơ tán đến nơi an toàn, tránh trú mưa bão. Ảnh: HỒ QUÂN

Gương sáng đại ngàn

Dù đã về hưu gần 5 năm, song ông Nguyễn Xuân Tân, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trà Leng (cũ) vẫn giữ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu tham gia phong trào địa phương. Hằng tháng, đến ngày sinh hoạt Chi bộ thôn 5 (xã Trà Leng), ông luôn là một trong những đảng viên đến nhà văn hóa thôn sớm nhất. Những vấn đề liên quan đến đời sống đồng bào địa phương, ông mạnh dạn phát biểu để chi bộ thôn, cấp ủy địa phương nắm bắt và có hướng giải quyết.

Tại nơi cư trú, ông Tân là già làng có uy tín. Hơn 20 hộ đã thống nhất lấy tên người đảng viên này để định danh nơi sinh sống: nóc ông Tân.

Già làng Nguyễn Xuân Tân nói, là đảng viên và trở thành người có uy tín trên nóc đã khó, nhưng giữ được uy tín còn khó hơn. Bản thân phải đi trước, làm gương trong mọi việc: chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu, bảo tồn giá trị văn hóa tốt đẹp, bài trừ thói quen xấu... Có như vậy, bà con mới noi theo, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

“Các hộ sinh sống trên nóc đều là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy. Để xóa tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước, tôi vận động bà con tập trung phát triển cây quế, làm ruộng, làm rẫy, chăn nuôi heo, gà thả vườn… để có của ăn, của để. Những thói hư tật xấu như uống rượu, gây mất trật tự, nhất là trong thanh niên, đã được vận động xóa bỏ. Đáng mừng là dù thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng nhưng bà con không lười nhác, siêng năng làm ăn và ý thức giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn”, ông Tân chia sẻ.

DANG VIEN 6
Đảng viên xã Trà Leng dựng nhà tạm để các hộ mất nhà do sạt lở có nơi tránh trú. Ảnh: HỒ QUÂN

Vun đắp niềm tin

Những tháng cuối năm, vùng cao Trà My ngổn ngang đất đá. Đường sá chia cắt, thông tin liên lạc gián đoạn... bởi ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua. Từ gian khó, tinh thần vì dân của cán bộ, đảng viên đã thắp sáng niềm tin trên những bản làng.

Tại thôn Nước Xa (xã Nam Trà My), trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, ngọn đồi trên quốc lộ 40B bất ngờ xuất hiện vết nứt lớn. Hay tin, chị Võ Thị Mỹ Diễm, Bí thư Chi bộ thôn tất tả đội mưa đến từng nhà kêu gọi bà con di dời khẩn cấp. May mắn, khi 27 hộ dân vừa sơ tán đến nhà văn hóa thôn thì đất đá, keo, lồ ô trên triền đồi trôi xuống, cắt ngang mặt đường, ảnh hưởng nhà cửa của 13 hộ, trong đó có 4 nhà hư hỏng hoàn toàn.

Chị Diễm nói: “Thiên tai là lúc bà con cần sự có mặt của đảng viên nhất. Từ nhiều tháng trước, Chi bộ đã phân công 28 đảng viên đi từng ngõ, gõ từng nhà để nâng cao ý thức phòng chống thiên tai trong cộng đồng. Khi mưa lớn xảy ra, thông tin liên lạc gián đoạn, các đảng viên phụ trách địa bàn đã chủ động vận động di dời kịp thời, nên không xảy ra thương vong”.

DANG VIEN 5
Đảng viên thôn Nước Xa hỗ trợ tháo dỡ nhà của hộ bị ảnh hưởng do sạt lở. Ảnh: PHAN VINH

Sau mưa lũ, đối với các hộ mất nhà hoàn toàn, Chi bộ thôn Nước Xa phân công đảng viên rà soát, bố trí xen ghép hoặc ở tạm tại nhà văn hóa. Đồng thời dựng nhà tạm để người dân cất giữ lương thực, tài sản. Nhu yếu phẩm, nước sạch được cung ứng đầy đủ. Lực lượng xung kích hỗ trợ khắc phục các ngôi nhà bị tốc mái, đất đá tràn vào, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Tại xã Trà Leng, dự lường mưa bão cuối tháng 10, đầu tháng 11 có thể gây sạt lở, chia cắt và gián đoạn thông tin, Đảng ủy xã đã phân công tổ công tác gồm cán bộ, dân quân, công an và thanh niên xung kích, ứng trực tại thôn 5 để chủ động ứng phó các tình huống khẩn cấp. Ngay sau đó, tổ công tác nhanh chóng rà soát điểm dân cư có nguy cơ sạt lở, tổ chức di dời về khu vực an toàn.

Giữa mưa lớn, khi nhận thông tin làng Ông Súp (thôn 2) có nhiều điểm sạt lở làm 3 ngôi nhà bị vùi lấp, tổ công tác lập tức băng rừng tiếp cận, di dời toàn bộ 16 hộ đến nơi an toàn. Cán bộ, đảng viên địa phương dựng 2 lán trại kiên cố cho bà con tránh trú; lương thực được vận chuyển đến tận nơi, bảo đảm đời sống trong những ngày mưa lũ. Đến nay, lán trại này tiếp tục là điểm sơ tán cho bà con khi thời tiết diễn biến phức tạp.

Ông Châu Minh Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho hay, để bảo đảm thông tin khi có thiên tai, cán bộ, đảng viên phải băng rừng hàng giờ đồng hồ làm nhiệm vụ giao liên. “Không để bị động thông tin, ngoài phát huy vai trò đảng viên tại các địa bàn dân cư, chúng tôi đã đặt mua 4 bộ đàm và bố trí các trạm liên lạc. Cán bộ sử dụng thiết bị này kết nối với nhau qua các trạm, giúp thông suốt thông tin, đảm bảo đảng ủy, chính quyền và lực lượng luôn kề cận người dân trong những lúc khó khăn, mưa bão”, ông Nghĩa nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Thắp sáng niềm tin
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO