Khai mạc chiều 6/5, triển lãm từ thiện "Xuôi dòng sông Thu 2026" quy tụ 35 họa sĩ cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật nhằm gây quỹ xây dựng nhà cho người nghèo miền Trung. Triển lãm kéo dài đến ngày 13/5.

Đây là sáng kiến của quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà do họa sĩ Ngô Trần Vũ (SN 1980 tại Huế) sáng lập. Sau 10 năm hoạt động, quỹ đã hỗ trợ xây dựng 79 căn nhà tại Quảng Nam (cũ) và Huế, với tổng kinh phí 3,6 tỷ đồng.
Triển lãm có 35 tác phẩm như 35 dòng sông nhỏ hội tụ về một hướng. Mỗi bức tranh là một tâm hồn, một cách nhìn, một nỗi nhớ.
Đó là “Chạy đồng” của họa sĩ Đặng Quang Tiến - bức tranh kỷ lục về kích thước, với những đường cọ dứt khoát, bừng bừng sức sống. Hay những bức phong cảnh sông Thu, nơi ánh sáng và nước giao hòa trong gam màu trầm lắng, gợi nhớ câu thơ “Thu nay nằm nhớ Thu Bồn”.
Cùng với đó là những tác phẩm trừu tượng mạnh mẽ, như tiếng lòng đang gào thét trước gió bão cuộc đời, nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy sự bình yên trong tình người.
Cạnh đó là những tác phẩm chân dung đặc biệt lay động. Ánh mắt người mẹ, nụ cười trẻ thơ, khuôn mặt rám nắng của người cha… tất cả toát lên sức sống kiên cường và một khát khao bình yên đến da diết.
Mỗi nét cọ ở đây đều mang theo lời nhắn thầm, rằng nghệ thuật đẹp nhất khi biết sẻ chia. Các họa sĩ tham gia triển lãm từ thiện “Xuôi dòng sông Thu” 2026 đều là những họa sĩ đã định danh tên tuổi mình ở địa hạt này. Đó là Đặng Thị Thu An, Huỳnh Bảo, Đặng Dương Bằng, Nguyễn Đức Nghĩa, Mai Xuân Oanh, Bùi Tiến Tuấn, Lê Đức Tùng, Mai Thị Kim Uyên...

Tại triển lãm, những tác phẩm cùng mỹ cảm tinh tế và thông điệp nhân văn sâu sắc, phản ánh chân thực vẻ đẹp của cuộc sống, con người và thiên nhiên Việt Nam. Và mỗi bức tranh cũng là một câu chuyện, một phần tâm hồn mà các họa sĩ gửi gắm vào đó.
Sự tham gia của họ trong triển lãm này ngoài đóng góp về nghệ thuật, còn là lời nhắn nhủ yêu thương, hành động thiết thực để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.
Các tác phẩm tại triển lãm sẽ được bán trực tiếp hoặc qua website www.xuoidongsongthu.com. Và 70% giá trị tranh bán ra sẽ được dùng để hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà kiên cố, với mục tiêu gây quỹ 600 triệu đồng.
Giám tuyển của triển lãm, ông Ngô Kim Khôi chia sẻ, sở dĩ gọi triển lãm này là "Xuôi dòng sông Thu", vì chính những nét cọ, những gam màu đang lặng lẽ chảy về một hướng - hướng đến những mái nhà kiên cố cho đồng bào xứ Quảng và Huế. Các họa sĩ muốn dùng hội họa để làm một điều thật cụ thể, thật ấm áp cho cuộc đời.
"Chúng ta đã chứng kiến những cơn mưa lũ ở miền Trung từng năm. Mỗi bức tranh được chọn mua tại triển lãm này sẽ góp một phần giá trị đáng kể để dựng nên một ngôi nhà mới, không xa xỉ, chỉ cần chắc chắn để che mưa, đủ ấm để con trẻ ngủ ngon và người lớn tuổi bớt lo lắng", giám tuyển Ngô Kim Khôi nói.
Họa sĩ Ngô Trần Vũ, đại diện Ban tổ chức triển lãm và sáng lập quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà cho biết, triển lãm từ thiện "Xuôi dòng sông Thu" 2026 sẽ là cơ hội để thưởng thức những bức tranh tuyệt đẹp, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các họa sĩ đương đại hàng đầu của Việt Nam. Đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà là hành trình chia sẻ yêu thương, lan tỏa tình yêu hội họa đến với công chúng.

"Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua triển lãm này, chúng ta sẽ cùng nhau gây quỹ 600 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tại Quảng Nam (cũ) và Huế. Mỗi bức tranh được trưng bày không chỉ mang lại vẻ đẹp nghệ thuật, mà cũng là lời kêu gọi tình thương, trách nhiệm cộng đồng và sự sẻ chia", ông Ngô Trần Vũ nói.
Năm 2017, quỹ Gieo Nhà Gặt Nhà được thành lập từ ý tưởng của họa sĩ Ngô Trần Vũ. Triển lãm "Xuôi dòng sông Thu" ra đời từ những lần mang tranh đi bán gây quỹ từ thiện của nhiều họa sĩ.
Bắt đầu bằng những lần đấu giá tranh trực tuyến thông qua website, mạng xã hội. Từng ngày, "Xuôi dòng sông Thu" trở thành chương trình nghệ thuật có vị thế với sự hội ngộ của rất nhiều họa sĩ tên tuổi ở 3 miền đất nước.