.
Vòng bảng UEFA Champions League 2015-2016:

Vòng đấu điên rồ!

.

ĐNĐT - Sự quật khởi của Arsenal cùng với sai lầm ngớ ngẩn của Manuel Neuer mới giúp đội bóng thành London giữ lại hy vọng. Nhưng trên tất cả, không ít trận đấu ở lượt trận thứ 3 vòng bảng UEFA Champions League vào rạng sáng 21-10 (giờ Việt Nam) đã tạo nên một vòng đấu điên rồ.

Rakitic (số 4) đã giúp Barcelona có được trận thắng ngay trên sân của BATE Borisov.
Rakitic (số 4) đã giúp Barcelona có được trận thắng ngay trên sân của BATE Borisov.

Tại bảng E, không ai nghi ngờ về một chiến thắng của Barcelona trước đội chủ sân BATE Borisov dù đội bóng Xứ Catalonya thiếu vắng cả Messi lẫn Iniesta. Ưu thế được Barcelona tạo ngay từ đầu nhưng chính sự nôn nóng khiến các chân sút của đội khách bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thắng bàn trong hiệp một.

Song với một thế trận áp đảo hoàn toàn, các học trò của HLV Luis Enrique cũng tìm được đường vào khung thành thủ môn Chernik. Không trực tiếp lập công nhưng Neymar đều góp công lớn trong cả 2 bàn thắng của Barcelona khi 2 đường kiến tạo của anh giúp tiền vệ Rakitic tung lưới đội chủ sân vào các phút 48 và 64. Chiến thắng chung cuộc 2-0 giúp Barcelona tiếp tục nắm giữ ngôi đầu bảng khi có trong tay 7 điểm và đẩy BATE Borisov xuống vị trí thứ 3 với 3 điểm.

Ở cặp đấu Bayer Leverkusen - AS Roma, cầu thủ của hai đội đã tạo nên một trận đấu điên rồ với một cơn mưa bàn thắng trên sân BayArena. Sau 90 phút thi đấu chính thức, đã có 8 bàn thắng được ghi, chia đều cho hai đội. Và cả AS Roma lẫn Leverkusen đều trở thành người rượt đuổi tỷ số với phần lớn bàn thua đều bắt nguồn từ sự lỏng lẻo đến kinh ngạc của hai tuyến phòng thủ.

Leverkusen (áo sẫm) và AS Roma (áo trắng) đã có một trận đấu điên rồ với 8 bàn thắng chia đều cho 2 đội.
Leverkusen (áo sẫm) và AS Roma (áo trắng) đã có một trận đấu điên rồ với 8 bàn thắng chia đều cho 2 đội.

Sau khi Javier “Chicharito” Hernandez lập “cú đúp” từ chấm phạt đền cùng với việc khai thác thành công sự hớ hênh của hàng phòng ngự AS Roma vào các phút thứ 4 và 19, Roma cũng kịp đáp trả, cũng với “cú đúp” của Daniele De Rossi (các phút 30 và 38) đều trong tình huống hậu vệ Leverkusen bỏ lỏng thủ quân đội khách.

San bằng được tỷ số, các cầu thủ AS Roma có sự hưng phấn cần thiết và liên tiếp vây hãm khung thành thủ môn Bernd Leno. Áp lực triền miên cũng được đội khách cụ thể hóa bằng 2 bàn thắng của Miralem Pjanic (phút 54) và Iago Falque (phút 73), giúp AS Roma dẫn ngược lại 4-2.

Thế nhưng, trong bối cảnh không còn gì để mất, Leverkusen dốc toàn lực tấn công và phút 84, Kevin Kampl đã có pha dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Chỉ 2 phút sau (phút 86), đội chủ sân có pha tấn công được khởi xướng bởi Kampl và Admir Mehmedi dễ dàng đệm bóng cận thành, ấn định tỷ số 4-4 khó tin cho Leverkusen. Giành lại 1 điểm, Leverkusen tạm xếp thứ nhì với 4 điểm. Trong khi đó, AS Roma vẫn tạm thời đứng cuối bảng với 2 điểm.

Niềm vui của các cầu thủ Bayer Leverkusen sau khi giành lại được 1 điểm từ tay AS Roma.
Niềm vui của các cầu thủ Bayer Leverkusen sau khi giành lại được 1 điểm từ tay AS Roma.

Ở bảng F, Arsenal có nguy cơ bị loại nếu không giành được chiến thắng trước Bayern Munich. Tuy nhiên, sau khoảng 10 phút đầu tạo được ưu thế dẫn dần, Arsenal đã để Bayern làm chủ trận đấu. Nếu thủ môn Petr Cech không xuất sắc cản phá những pha dứt điểm của Thiago Alcantara (phút thứ 11) và Arturo Vidal (phút 29), có thể, Arsenal sẽ phải hứng chịu một thất bại nặng nề.

Sự xuất sắc của thủ môn Petr Cech góp phần quan trọng vào chiến thắng của Arsenal trước Bayern Munich.
Sự xuất sắc của thủ môn Petr Cech góp phần quan trọng vào chiến thắng của Arsenal trước Bayern Munich.

Vào hiệp 2, khi tốc độ trận đấu được kéo xuống thấp hơn thì phút 76, từ một tình huống cố định, cầu thủ vào sân thay người Giroud mới tận dụng sai lầm của thủ môn Neuer và… dùng tay đưa bóng vào lưới Bayern, giúp Arsenal vươn lên dẫn trước 1-0.

Vào phút bù giờ cuối cùng, Bellerin cướp bóng từ giữa sân và thực hiện pha bắt tốc độ trước khi căng ngang để Ozil đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng bất ngờ 2-0 cho Arsenal. Dù thất bại nhưng với 6 điểm, Bayern vẫn tiếp tục dẫn đầu bản, trong khi có được 3 điểm đầu tiên, Arsenal nhen lại hy vọng đi tiếp.

Pha ghi bàn khá may mắn của Giroud (áo đỏ - trắng) đã mang lại trận thắng quan trọng cho Arsenal.
Pha ghi bàn khá may mắn của Giroud (áo đỏ - trắng) đã mang lại trận thắng quan trọng cho Arsenal.

Trong trận đấu còn lại, Olympiakos đã giành được chiến thắng 1-0 trên sân Dinamo Zagreb và tạm thời chiếm vị trí thứ nhì, do có cùng 6 điểm như Bayern. Đồng thời, Dinamo Zagreb phải xếp sau Arsenal trên bảng xếp hạng tạm thời do kém về chỉ số phụ.

Với trận hòa 0-0 trên sân Kiev trước đội chủ nhà Dinamo, HLV Jose Mourinho bày tỏ sự hài lòng; đặc biệt, về khả năng phòng thủ. Khách quan mà nói, kết quả hòa được xem là khá oan uổng với Chelsea khi ít nhất, khung thành đã hai lần cứu cho Dinamo Kiev những bàn thua trông thấy.

Không giành chiến thắng nhưng HLV Mourinho vẫn hài lòng khi Chelsea (áo xanh) chia điểm cùng Dinamo Kiev (áo trắng) trên sân đối phương.
Không giành chiến thắng nhưng HLV Mourinho vẫn hài lòng khi Chelsea (áo xanh) chia điểm cùng Dinamo Kiev (áo trắng) trên sân đối phương.

Trên sân nhà, Porto không mấy khó khăn vượt qua Maccabi Tel Aviv 2-0 để chiếm giữ ngôi đầu bảng G với 7 điểm. Dinamo Kiev tạm xếp thứ nhì với 5 điểm. Dù xếp thứ 3 với 1 điểm kém hơn Dinamo Kiev nhưng Chelsea có cơ sở để tự tin khi họ còn 2 trận đấu trên sân nhà trước Dinamo Kiev lẫn Porto.

Ở bảng H, dù ghi đến 3 bàn khi gặp đội chủ nhà Valencia nhưng cuối cùng, các cầu thủ Gent vẫn phải chịu thất bại với tỷ số chung cuộc 1-2. Phút 15, trong nỗ lực ngăn cản quả tạt bóng của Joao Cancelo, Lasse Nielsen đã đưa bóng về lưới nhà, giúp Porto vươn lên dẫn 1-0. Đến phút 40, pha dứt điểm từ sát khu cấm địa của Thomas Foket đã quân bình tỷ số 1-1 cho Gent. Thế nhưng, vào phút 72, Stefan Mitrovic tiếp tục đưa bóng về lưới nhà, sau quả tạt của Jose Gaya, khiến Gent phải chịu thất bại chung cuộc 1-2.  

Dù ghi đến 3 bàn nhưng cuối cùng, các cầu thủ Gent (áo vàng) vẫn phải thua đội chủ sân Valencia (áo trắng) 1-2 khi liên tiếp đá phản lưới nhà.
Dù ghi đến 3 bàn nhưng cuối cùng, các cầu thủ Gent (áo vàng) vẫn phải thua đội chủ sân Valencia (áo trắng) 1-2 khi liên tiếp đá phản lưới nhà.

Trận thắng này giúp Valencia tạm vươn lên thứ nhì bảng H với 6 điểm. Bởi trong trận đấu còn lại, Zenit St.Petersburg tiếp tục tạo nên bất ngờ thú vị khi đánh bại Lyon với tỷ số 3-1 và tiếp tục dẫn đầu bảng với 9 điểm. Trận thua này khiến Lyon và Gent (có cùng 1 điểm), tạm thời chia nhau 2 vị trí chót bảng.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.