Bình minh ở chợ cá Bình Minh

.

ĐNO - Khi ánh bình minh vừa ló dạng cũng là lúc chợ cá Bình Minh (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) tấp nập kẻ bán, người mua. 

a
Chừng 3-4 giờ sáng là thời điểm những con thuyền nối đuôi nhau trở về từ ngoài khơi. Ảnh: K.L
. Ảnh: KIM LIÊN
Biển huyên náo từ sớm bởi tiếng hô hào, tiếng quẩy gánh của kẻ bán, người mua. Ảnh: K.L
Ảnh: KIM LIÊN
Trên bờ, người xách thúng, người xách mẹt, người cắp rổ rá háo hức chờ đợi những mẻ hải sản tươi ngon từ biển cả. Ảnh: K.L
Ảnh: KIM LIÊN
Bức tranh chợ cá Bình Minh trong ánh bình minh. Ảnh: K.L
Ảnh: KIM LIÊN
Thương lái, người dân hối hả bên những thúng cá tươi roi rói về từ biển cả. Ảnh: K.L
Ảnh: KIM LIÊN
Ngư dân hối hả kéo thúng lên bờ sau một đêm đánh bắt. Ảnh: K.L
Ảnh: KIM LIÊN
Suốt 15 năm qua, làng biển Bình Minh được gọi với cái tên "làng góa phụ", sau khi nhiều ngư dân không may nằm lại biển khơi trong cơn bão Chanchu năm 2006. Giờ đây, sức sống, niềm vui đã trở lại với làng từ những buổi chợ cá sớm mai này. Ảnh: K.L
Ảnh: KIM LIÊN
Tại chợ cá Bình Minh có nhiều người kiếm sống từ nghề gánh cá với giá 10.000 đồng/chuyến. Trung bình họ kiếm được 50.000 - 100.000 đồng/buổi. Ảnh: K.L
Ảnh: KIM LIÊN
Gương mặt sạm nắng của một người dân làng biển Bình Minh. Ảnh: K.L
Ảnh: KIM LIÊN
6 giờ sáng, mặt trời lên cao là lúc chợ cá bắt đầu vãn dần. Người và xe rời đi, mang hương vị biển về các chợ quanh vùng. Trong ảnh: Xe tải đợi sẵn trên bờ để bốc dỡ hải sản đến nơi tiêu thụ. Ảnh: K.L
Ảnh: KIM LIÊN
Niềm vui của ngư dân làng biển Bình Minh trong buổi chợ đầu ngày. Ảnh: K.L

 KIM LIÊN

;
;
.
.
.
.
.
.