Nhiều năm nay, người dân các xã Sông Kôn, Sông Vàng, Đông Giang trở nên quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông vai đeo túi vé số, tay xách theo vài bao gạo, ký cá, miếng thịt… mang đến tặng người khó khăn. Ông là Ngô Văn Tỵ (61 tuổi, ở phường An Khê), mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo khắp các tuyến đường khu dân cư miền núi.

Cuộc sống của ông Tỵ không mấy dư dả. Mặc dù con cái nay đã trưởng thành nhưng cuộc sống chỉ vừa đủ lo cho bản thân. Ở tuổi ngoài 60, ông Tỵ vẫn hằng ngày lặn lội từ sáng sớm, chạy xe máy ngược núi lên các xã huyện Đông Giang (cũ) để bán vé số. Với ông Tỵ, công việc bán vé số ngoài mưu sinh còn để thực hiện một mong muốn giản dị: dành dụm chút tiền giúp đỡ những người khó khăn hơn mình.
Xuất phát từ tấm lòng sẻ chia, vài năm gần đây, ông Tỵ chắt chiu từng đồng ít ỏi tiền bán vé số để làm việc nghĩa. Khi gom đủ một khoản kha khá, ông kết nối nhờ người mua gạo, mì chính, dầu ăn, cá, thịt… rồi tự tay mang đến trao cho các hộ nghèo, người già neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các bản làng xa xôi của huyện Đông Giang (cũ). Tùy theo kinh phí dành dụm được, mỗi năm ông tổ chức khoảng 2-3 đợt hỗ trợ.
Ông Tỵ kể, có hôm ông dậy từ tờ mờ sáng để tranh thủ ra chợ mua vài ký cá, ký thịt rồi gói ghém cẩn thận. Xong xuôi, ông lại ngược núi về làng. Gặp hoàn cảnh nào khó khăn, ông tự tay trao tặng món quà ý nghĩa. Cứ thế, dần dà hình ảnh một ông già bán vé số trở nên thân thuộc với đồng bào miền núi. “Mình bán vé số, tiền không nhiều nhưng cũng muốn góp chút tình cảm với người khó khăn hơn”, ông Tỵ bộc bạch.
Ông Alăng Beo, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Bhlô Bền (xã Sông Kôn) cho hay, cứ vài ba tháng, người dân địa phương lại thấy ông Tỵ gói từng gói quà, lặn lội đến trao tận tay người cần giúp. Có khi ông tự tìm đến những ngôi nhà đơn sơ ven núi, có khi lại liên hệ với cán bộ thôn để nhờ giới thiệu đúng hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
“Có người gọi ông là “ông bán vé số tốt bụng”, có người coi ông như người thân trong làng. Mỗi lần ông đến, bà con không chỉ nhận quà mà còn nhận được sự quan tâm, hỏi han ân cần. Những câu chuyện đời thường, những lời động viên giản dị giữa người với người khiến khoảng cách vùng miền như được xóa nhòa”, ông Alăng Beo nói.
Giữa cuộc sống bộn bề lo toan, câu chuyện của ông Ngô Văn Tỵ góp phần lan tỏa giá trị của lòng nhân ái và sự sẻ chia. Ông Arất Trung, Phó trưởng phòng Văn hóa - xã hội xã Sông Kôn nói, điều đáng trân quý ở ông Tỵ là dù bản thân còn nhiều khó khăn, nhưng ông vẫn chọn cách sẻ chia với cộng đồng.
“Ông Tỵ là người làm từ thiện rất chân thành, xuất phát từ tấm lòng; những phần quà tuy không lớn nhưng đúng lúc, đúng đối tượng, đặc biệt là với các hộ nghèo, người già neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số. Chính quyền địa phương rất trân trọng nghĩa cử nhân văn này”, ông Trung nhấn mạnh.