Cậu bé Trung Quốc bật khóc khi gặp cha vắng nhà đi phòng COVID-19

.

Một cậu bé tại tỉnh Hồ Bắc đã không thể cầm nổi nước mắt khi gặp lại người cha đã vắng nhà trong hơn 10 ngày do phải thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn video cảm động về một cậu bé sống tại tỉnh Hồ Bắc được gặp lại cha mình, một nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh.

Tận dụng thời gian nghỉ ngắn ngủi, cha của cậu bé chỉ kịp về nhà trong chốc lát để lấy những đồ dùng cần thiết.

Cậu bé này đã chuẩn bị sẵn một túi đồ dùng cho cha mình và đặt ở ngoài cửa.

Khi về đến nhà, cha cậu bé không dám vào nhà mà chỉ đứng ngoài cửa vì lo ngại lây nhiễm virus cho người thân. Cậu bé vẫn tươi cười nhưng đã bật khóc sau khi cha của mình rời nhà để tiếp tục làm nhiệm vụ.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 (nCoV) đang bùng phát nhanh chóng, toàn bộ các lực lượng y tế, cảnh sát, quân đội... tại Trung Quốc phải làm việc ngày đêm để ngăn ngừa dịch. Nhiều người thậm chí đã không về nhà trong hàng tuần do vừa bận chống dịch, vừa lo ngại lây nhiễm virus cho người thân trong gia đình.

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.