.

Wolves - M.U 2-1: "Quỷ Đỏ" đứt mạch bất bại

.

Ghi bàn trước nhưng những sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến Man United chấp nhận thua cuộc trước đội đứng cuối bảng, Wolves.

Thi đấu trên sân của Wolves, Man United đã có một sự khởi đầu không thể thuận lợi hơn khi ngay phút thứ 3, nỗ lực cá nhân của Nani đã mang về bàn thắng cho đội khách. Dù bị các hậu vệ Wolves vây chặt song tiền vệ người Bồ Đào Nha đã đi bóng kỹ thuật qua Elokobi rồi dứt điểm hiểm hóc tung lưới thủ môn Hennessey.

Mô tả ảnh.
Wolves (áo vàng) đã chặn đứng chuỗi trận bất bại của MU. Ảnh: Reuters
Những tưởng sẽ có được một thế trận dễ dàng sau bàn mở tỷ số sớm của Nani, song những sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến Man United để mất lợi thế dẫn bàn. Phút thứ 10, trung vệ Evans "bỏ quên" hậu vệ Elokobi, người đã tận dụng rất tốt pha tạt bóng bên cánh trái của đồng đội để băng vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ môn Van der Sar.

Dĩ nhiên, thi đấu với một đội bóng đang xếp cuối bảng như Wolves, Man United hiểu rằng nhiệm vụ hàng đầu của họ là giành ba điểm. Và đội hình của M.U liên tục được dâng cao để dồn ép đối phương. Các pha ban chuyền giữa sân của đội khách khá nhịp nhàng nhờ kỹ thuật và khả năng cầm giữ bóng của những cầu thủ như Nani, Berbatov hay Giggs. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Man United vẫn mắc phải các sai lầm không đáng có. Dường như việc thiếu vắng đội phó Ferdinand đã tác động không nhỏ tới sự ổn định của hàng phòng ngự đội khách.

Phút 31, từ pha phá bóng thiếu chính xác của Vidic, J. Ohara có được cơ hội dứt điểm cận thành song may cho Man United là thủ môn Van der Sar đã kịp thời khép góc trước nỗ lực ghi bàn của cầu thủ từng chơi cho Portsmouth. Sáu phút sau, Rafael phạm lỗi ngay trước vòng cấm địa và cú sút phạt từ cự ly 18m của Milijas đã đổi hướng sau khi đập vào hàng rào đội khách. Dù thủ môn Van der Sar đã đứng im trong tình huống này, song điểm rơi của trái bóng lại hơi lệch đôi chút so với khung thành "Quỷ đỏ".

Chứng kiến hàng phòng ngự thi đấu thiếu ổn định, HLV Ferguson đã phải ra sát đường biên để chỉ đạo. Tuy nhiên, những lời nói của chiến lược gia người Scotland chưa kịp phát huy hiệu quả thì mành lưới của đội khách đã rung lên lần thứ hai trong trận. Vẫn từ một đường treo bóng, cặp trung vệ Evans và Vidic đã để cho bộ đôi Elokobi và K. Doyle thoải mái lẻn vào giữa. Với lợi thế hình thể, K. Doyle dễ dàng đánh đầu tung lưới thủ môn Van der Sar để nâng tỷ số lên 2-1 cho Wolves.

Trở lại sau giờ nghỉ giải lao, HLV Ferguson tung lão tướng Scholes vào sân với ý đồ giúp đội nhà giành lại quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, "tiền phương" của M.U không thể nào yên tâm thi đấu nếu "hậu phương" chơi không ổn định. Nhận thấy trung vệ Evans không có được một phong độ tốt và luôn là vị trí bị các cầu thủ chủ nhà khai thác nhiều nhất, chiến lược gia người Scotland đã trao cơ hội thi đấu cho Smalling. Và kể từ phút 60 của trận đấu, Man United là đội nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Cầm nhiều bóng song điều này không có nghĩa là đội khách tạo được nhiều cơ hội ăn bàn hơn đội chủ nhà. Cự ly đội hình của Wolves được duy trì hết sức hợp lý đã hạn chế tối đa các khoảng trống để đội khách khai thác. Trong khi đó, lối chơi dựa trên nền tảng thể lực của đội chủ nhà cũng đã khắc chế được rất nhiều các ý định tấn công của Man United. Phải tới phút 76, Man United mới có được một cơ hội được coi là nguy hiểm nhất trong hiệp 2. Xuất phát từ pha băng ra không hợp lý của thủ môn Hennessey, Rooney có cơ hội dứt điểm nhưng hậu vệ Stearman đã kịp thời băng về bọc lót cho đồng đội.

Tấn công bế tắc và thiếu ý tưởng, Man United cũng không tìm được sự giúp đỡ của "thần may mắn". Phút 85, trọng tài chính M. Oliver đã bỏ qua một quả phạt penalty cho đội khách khi đường tạt bóng của Evra trúng tay hậu vệ Zubar. Quá bức xúc về cách điều hành của trọng tài M. Oliver, người cũng đã bỏ qua một vài pha quét chân nhằm vào Rooney và Fletcher của các cầu thủ Wolves, các lão tướng như Giggs và Scholes đã để mất bình tĩnh trong những phút cuối. May cho đội khách là không có cầu thủ nào của họ bị truất quyền thi đấu.

Để thua trận này, Man United đã để tuột danh hiệu đội bóng bất bại nhưng điều quan trọng hơn chính là việc đội bóng của HLV Alex Ferguson đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách với Arsenal, đội bóng bị Newcastle United cầm hoà 4-4 trong trận đấu này. Trong khi đó, với Wovles, dù có thể không giành được chiếc vé trụ hạng sau mùa bóng này nhưng đoàn quân của HLV M. McCarthy sẽ được nhớ mãi với tư cách đội bóng đã chấm dứt chuỗi trận không thua của "Quỷ Đỏ".

Newcastle Arsenal 4-4: “Trò đùa” lịch sử

Dẫn trước 4-0 để rồi bị gỡ hòa, “trò đùa” của các Pháo thủ đã đi vào lịch sử Premier League.

arenal.jpg
Dẫn trước đến 4 bàn nhưng Arsenal đã để Newcastle gỡ hòa. Ảnh: Getty
Xét về diễn biến tại St James' Park, trận đấu có thể phân ra làm hai nửa rõ rệt. Trước khi Diaby phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 50, Pháo thủ là đội làm chủ cuộc chơi và cụ thể hóa được những cơ hội thành bàn thắng. Ngay ở giây thứ 42 họ đã có bàn vượt lên dẫn trước do công của T.Walcott. Những phút sau đó, lần lượt Djourou (3’) rồi Persie(10’ và 26’) đã đưa đội khách vượt lên dẫn 4 bàn. Tới lúc này, nhiều CĐV của Newcastle đã chán nản bỏ về và chắc mẩm Arsenal sẽ còn ghi được thêm bàn thắng nữa.

Tuy nhiên, cục diện trận đấu đã thay đổi 180 độ khi Chích chòe được chơi hơn người. Họ giành lại quyền kiểm soát bóng của đối thủ và gây sức ép liên tục về phía khung thành Szczesny. Hàng thủ có tiếng lỏng lẻo của Pháo thủ được dịp bộc lộ hết các khuyết điểm, đặc biệt là trong các tình huống bóng bổng. 4 bàn thắng của Newcastle được ghi do công của Barton (2 pha đá 11m ở phút 68 và 83), Best (75’) và Tiote (87’) thì có tới 3 bàn là xuất phát từ khả năng chống bóng bổng yếu kém của các hậu vệ Arsenal. (xem clip diễn biến trận đấu)

Trận hòa chưa từng có trong lịch sử đối đầu giữa 2 CLB này giữ chân Newcastle và Arsenal ở vị trí thứ 10 và thứ 2 trên BXH.

Về cầu thủ đáng trách nhất bên phía Pháo thủ trận này, Goal cho rằng đó là Diaby. Pha trả đũa của tiền vệ 24 tuổi này với Barton rất không đáng có trong một trận đấu chuyên nghiệp. Anh rời sân ở phút 50 và là nguyên nhân chính dẫn đến trận hòa không tưởng của Arsenal. Diaby nhận điểm 3.0

Bên phía Newcastle, tiền vệ Tiote nhận danh hiệu xuất sắc nhất trận. Anh chơi không tốt trong hiệp một, song đã chuộc lỗi bằng phong độ ấn tượng ở 45 phút còn lại, trong đó có pha vô-lê rất đẹp mắt san bằng tỉ số trận đấu. Tiote nhận điểm 8.5

TT&VH - bongdaso.com

;
.
.
.
.
.