.

Xác định vị trí quân Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng năm 1965

.

Ai cũng biết ngày 8-3-1965 quân Mỹ chính thức đổ bộ vào Đà Nẵng, bắt đầu một cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc nhất trong lịch sử. Hình ảnh chiếc tàu há mồm nhả đoàn quân Mỹ  súng trong tay lăm lăm tiến lên bờ, trở nên nổi tiếng thế giới và trong sách giáo khoa lịch sử không thể thiếu tấm hình này. Đối với người Mỹ, sự kiện 8-3-1965 chính thức bắt đầu sự can dự sâu sắc, toàn diện của Mỹ vào cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam; còn đối với ta, trước hết với người Đà Nẵng – Quảng Nam, sự kiện này bắt đầu một cuộc kháng chiến thần thánh, để 10 năm sau giành lấy giang sơn, thống nhất đất nước. “Nắm lấy thắt lưng Mỹ mà đánh” không chỉ là khẩu hiệu nói lên cách đánh mà còn là tinh thần không sợ Mỹ và nhất định chiến thắng Mỹ của quân và dân ta. Nhưng rất tiếc hiện nay trên bãi biển rất đẹp của tuyến đường Nguyễn Tất Thành, người ta không tìm được dấu vết sự kiện quan trọng đó của lịch sử.

Lữ đoàn lính thủy đánh bộ của Mỹ đổ bộ lên bãi biển Đà Nẵng vào tháng 3-1965.
Lữ đoàn lính thủy đánh bộ của Mỹ đổ bộ lên bãi biển Đà Nẵng vào tháng 3-1965.

Đề nghị cần xác định chính xác vị trí của chiếc tàu há mồm đổ bộ (thuộc quận Thanh Khê hay Liên Chiểu?) và tại địa điểm đó nên xây một công trình, hoặc có thể gắn một tấm biển ghi lại sự kiện đặc biệt đó. Và nếu có cách thể hiện, có thể đó là địa danh du lịch. Du khách sẽ đến đó, đọc, suy ngẫm và có thể chụp một vài kiểu ảnh. Tin rằng, việc này không quá tốn kém, vả lại làm lúc này, dễ tìm được nhân chứng, những người mà theo thời gian càng ngày càng ít đi.

L.Đ.M

;
.
.
.
.
.