Đà Nẵng cuối tuần

Thành công từ đam mê và quyết tâm

08:44, 07/11/2015 (GMT+7)

Với quan điểm muốn thành công trước hết phải có đam mê và quyết tâm, từ một chàng sinh viên đến từ phố núi có năng lực đầu vào tiếng Anh bình thường, Phạm Quốc Cường (ảnh), SV lớp 11ĐT2, Khoa Điện tử - Viễn thông (Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng) đã xuất sắc hoàn thành Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC quốc tế 900A và giành suất học bổng thạc sĩ Khoa học về trái đất của Chính phủ Đài Loan…

Sự học cần đam mê

Gương mặt thông minh và nụ cười thân thiện, Phạm Quốc Cường tạo cảm giác gần gũi cho những ai vừa gặp gỡ ngay từ lần đầu tiên. Cường khiêm tốn khi nói về thành tích học tập của mình nhưng kết quả em đạt được trong 5 năm ngồi trên giảng đường đại học khiến nhiều bạn trẻ khâm phục với danh hiệu học sinh giỏi, chứng chỉ TOEIC tiếng Anh quốc tế và suất học bổng thạc sĩ Khoa học về trái đất của Chính phủ Đài Loan, cùng nhiều học bổng khác…

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở phố núi Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị)- nơi các điều kiện về giáo dục còn chịu nhiều thiệt thòi so với đồng bằng và thành phố,  Phạm Quốc Cường vẫn luôn nỗ lực vươn lên là một trong những gương mặt xuất sắc của lớp trong suốt 12 năm học ở quê hương và cả 5 năm ở Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng. Cường bảo rằng, là sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông, trong xu thế hội nhập, cần xem tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Nhưng bắt đầu từ đâu? Đó là câu hỏi nhiều đêm khiến chàng sinh viên tỉnh lẻ này trăn trở. Bước chân vào giảng đường, ngay cả việc thi đầu vào môn tiếng Anh đối với Cường đã là một vấn đề khá khó khăn. “Muốn học cần có quyết tâm và trọng tâm!”, Cường nghĩ. Trong vòng 1 năm kể từ ngày bước sang năm học thứ 4 tại trường, Cường bắt đầu mày mò tìm hiểu về các bài học trên mạng. “Mỗi ngày em đều dành ra vài giờ đồng hồ luyện các kỹ năng nói, nghe, viết… Học qua tài liệu sách vở, qua mạng youtube, học trong các khóa học trực tuyến phần miễn phí và cuối năm em đăng ký thi và đỗ chứng chỉ TOEIC 900A quốc tế. Và em cũng đã hoàn thành luôn chứng chỉ tiếng Anh đầu ra do nhà trường quy định”. Chia sẻ về bí quyết học tốt tiếng Anh, Cường nói: “Em nghĩ, trước hết phải xác định mục đích học của mình. Với môn tiếng Anh, điều cần nhất là phải học thường xuyên, liên tục. Để nắm vững ngữ pháp cần dựa vào các tài liệu chuẩn, tuy nhiên để nói tốt thì không ngại giao tiếp với nhiều người, nhất là người nước ngoài để luyện giọng phát âm cũng như phản xạ nhanh nhạy về từ ngữ”.

Một điểm đáng khâm phục ở chàng sinh viên này là suốt 5 năm theo học, Cường vừa học vừa phải làm thêm để trang trải cuộc sống của mình. Cả ngày lên giảng đường, chiều tan lớp em tranh thủ làm gia sư, tối về lại bắt đầu chong đèn hoàn thành bài tập, đồ án trên lớp và bắt đầu học tiếng Anh. Cường bảo: “Ba mẹ ở quê cũng còn khó khăn lắm, chạy ăn từng bữa. Với các khoản học phí và phí sinh hoạt của em nếu để ba mẹ lo thì khổ lắm, nên em phải dành chút thời gian để tự trang trải cuộc sống cho mình, phần nào kẹt quá em mới dám xin thêm ba mẹ”.

Khát vọng tìm tòi

Trong mắt bạn bè, Cường là tấm gương về nỗ lực và khát vọng tìm tòi không ngừng nghỉ. Còn nhớ, 6 năm về trước, cậu học trò miền núi này từng rất nhanh và chính xác khi trả lời các câu hỏi trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần nhưng cuối cùng đành tiếc nuối vì… mới tập làm quen máy tính nên phần “Tăng tốc” bị tụt lại so với các bạn khác. Ngậm ngùi và tiếc nuối nhưng Cường không thất vọng, xem như đó là một lần thử thách bản thân.

Cuộc sống với chàng sinh viên Phạm Quốc Cường gần như là những chuỗi ngày chạy đua với áp lực giữa học hành và mưu sinh. Thế nhưng với Cường, mục tiêu đặt ra của em không chỉ dừng lại ở tấm bằng kỹ sư ngành Điện tử - Viễn thông. Vừa hoàn thành chương trình học, Cường vừa không ngừng tìm kiếm học bổng du học với khát vọng được học cao hơn, sâu hơn về ngành truyền sóng này để trở về cống hiến cho đất nước. Trung tuần tháng 10-2015, khi Chính phủ Đài Loan có chương trình cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, Cường đã mạnh dạn nộp hồ sơ phỏng vấn. Vượt qua vòng phỏng vấn với đòi hỏi lĩnh vực kiến thức sâu rộng, Cường đã vinh dự nhận được học bổng thạc sĩ Khoa học về trái đất của chính phủ này- suất học bổng duy nhất của ngành học được chọn tại Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng. Cường chia sẻ: “Khi chọn ngành phỏng vấn em cũng hồi hộp lắm. Chuyên ngành của em học tuy có liên quan đến ngành khoa học trái đất ở lĩnh vực truyền sóng nhưng thực ra không hoàn toàn tương quan. Với vốn kiến thức tích lũy từ sự tìm tòi, ham hiểu biết lâu nay, em cố gắng trả lời hết tất cả các câu hỏi và rất vui khi được cấp học bổng trong mùa xuân 2017 tới, sau khi em tốt nghiệp ở Trường ĐH Bách khoa”. Không dừng lại ở đó, Phạm Quốc Cường vẫn tiếp tục tìm các suất học bổng khác để có thể lựa chọn chuyên ngành phù hợp. Hiện Cường là 1 trong 200 gương mặt SV có điểm TOEIC quốc tế cao nhất nước được lựa chọn trong danh sách các “hạt giống” tiềm năng để các đơn vị, tập đoàn lớn trong nước có nhu cầu tuyển dụng. Bên cạnh đó, Cường cũng đang là một trong những SV được xét duyệt học bổng Sunflower của TS Lê Duy Loan - một Việt kiều Mỹ hiện là thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn kỹ thuật Texas Instruments lớn nhất nước Mỹ, có nhiều đóng góp trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật...

Chia sẻ về dự định của mình, Cường cho biết: “Trước mắt em vẫn tiếp tục tìm các suất học bổng phù hợp với ngành học của mình để có sự lựa chọn. Nếu theo học thạc sĩ ở Đài Loan thì sau tốt nghiệp em sẽ trở về đất nước mình làm việc để góp phần xây dựng quê hương, dù em biết cũng rất khó bởi vì với ngành học này chỉ có thể làm tốt nhất ở Viện Vật lý địa cầu”!

THIÊN LAM

.