Thơ

.

Vẫn biết thời gian rồi sẽ qua và điều còn ở lại giữa cuộc đời này là nỗi niềm nhân thế với bao buồn, vui trên những dặm đường xuôi ngược. Tất cả sẽ “quay đều chiếc bánh xe luân/ cao xanh rót giọt trong ngần thời gian” như câu thơ của nhà thơ Lê Quốc Hán. Cứ thế mà trôi, bao chồi non nụ biếc lại lên xanh, đời sẽ gọi người đi tới. Đêm cuối năm. Mai Hữu Phước lại bồn chồn mong đợi: “Trên tường lịch hết năm rồi/ Còn đôi tờ mỏng đợi hồi sang xuân”. Tất cả buồn vui rồi sẽ qua nhanh, “mặt trời lên biển dậy sắc màu, ung dung sóng tình dào dạt, hồn nhiên ngọn triều xanh mát” như hồn thơ đầy lãng mạn của Võ Quê. Thời gian dần trôi, bao buồn vui giữa thế gian này xin gửi lại, hãy đốt lên một ngọn lửa ấm, một chút hương trầm để nghĩ về ngày sắp tới: “Năm còn chỉ mấy đêm mong/ Lịch sang quyển mới nụ hồng tươi xinh”.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

LÊ QUỐC HÁN

Giọt thời gian

Nếu đời không có mùa đông
mấy ai cảm thấu tuổi xuân chóng tàn
tiếc thương một đóa cúc vàng
bách tùng vút thẳng trước ngàn bão dông

Nếu đời không có mùa đông
mấy ai biết quý cầu vồng trong mưa
trời thu trong vắt ngàn xưa
chồi non nụ biếc giao thừa báo xuân

Quay đều chiếc bánh xe luân
cao xanh rót giọt trong ngần thời gian.
                                                    L.Q.H

MAI HỮU PHƯỚC

Đêm cuối năm

Nằm lâu nhưng mắt mở hoài,
Thôi thì thức với mưa ngoài hiên rơi
Trên tường lịch hết năm rồi
Còn đôi tờ mỏng đợi hồi sang xuân.

Thoáng lòng chuyện cũ bâng khuâng,
Buồn vui chi mấy cũng ngần ấy thôi!
Không trăn trở chẳng cuộc đời
Được thua nào tính lỗ lời làm chi.

Trong tâm lưu lại chút gì?
Để cho kẻ ở người đi bận lòng...
Năm còn chỉ mấy đêm mong
Lịch sang quyển mới nụ hồng tươi xinh.
                                                    M.H.P

VÕ QUÊ

Sóng tình

Con sứa trắng bơi trong làn nước xanh
Em nhởn nhơ bơi giữa màu biển biếc
Sóng vô tình rì rào sóng hát
Anh hữu tình mượn sóng ngỏ tình em

Ánh dương hồng hôn tóc em thơm
Hương con gái xuân thì vị biển
Em duyên dáng thủy triều quyến luyến
Nhạc dâng tình gió mặn hòa thanh

Cung đàn yêu đang xao xuyến anh
Con sứa trắng lượn lờ tìm bạn
Em ung dung bên trời lãng mạn
Sóng tình say dan díu hồn anh

Đảo mờ xa ẩn hiện mây lành
Bờ cát trắng những ngón tình bất tuyệt
Ta đan kết tràng ốc hồng óng biếc
Tặng đời nhau nguồn hạnh phúc lắng sâu

Mặt trời lên biển dậy sắc màu
Em ung dung sóng tình dào dạt
Em hồn nhiên ngọn triều xanh mát
Anh hữu tình mượn sóng ngỏ tình em…
                                                        V.Q

;
;
.
.
.
.
.