Đà Nẵng cuối tuần

Bao lì xì yêu thương

14:32, 19/11/2022 (GMT+7)

Dòng chữ “Nhà của Nắng đang vẽ Mùa Xuân. Công xưởng đang sản xuất bì Rộng Rãi” treo trong “Ngôi nhà nắng” ở tầng 10, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng khiến chúng tôi cảm động. Bởi mỗi ngày, “Ngôi nhà Nắng” mở cửa đón bệnh nhi ung thư, mắc bệnh hiểm nghèo đến vẽ tranh để kịp in lên bao lì xì, bán gây quỹ dịp Tết.

Một bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đang vẽ tranh in lên bao lì xì. Ảnh: L.V.A
Một bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đang vẽ tranh in lên bao lì xì. Ảnh: L.V.A

Vẽ bức tranh 6 người ngồi quây quần bên mâm cơm ngày Tết, em Nguyễn Phạm Quang Khải (13 tuổi), điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng nói nhà em có 6 người, gồm ông bà, ba mẹ và anh em Khải. Mỗi năm, vào dịp Tết, Khải chỉ ước mình không phải vào viện chuyền thuốc, thay vào đó được ba mẹ đưa đi chơi và chúc Tết khắp nơi. Bức tranh tươi vui, nhiều màu sắc được Khải đặt tên “Nắng đoàn viên”.

Đằng sau bức tranh, Khải viết: “Con ước con được khỏe mạnh, được đi học cùng các bạn và không phải đi bệnh viện nữa” khiến bất kỳ ai đọc cũng cảm thấy rưng rưng bởi đó là mong ước lớn nhất của các bệnh nhi đang điều trị tại đây. Mắc bệnh tan máu bẩm sinh, mỗi tháng Khải vào viện 1, 2 lần truyền máu và thải sắt. Đi bệnh viện thường xuyên ảnh hưởng khá nhiều đến việc học, nhưng theo Khải, em vẫn may mắn hơn nhiều bệnh nhi ung thư.

Là bệnh nhân đang điều trị tại khoa Nhi Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, em T.T.K.U. vẽ mình cùng mẹ gói bánh chưng ngày Tết, dưới gốc mai vàng. U. bảo khi đặt bút vẽ tranh, em mường tượng ra cảnh được gói bánh chưng cùng mẹ và cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Bức tranh hoàn thành, U. đặt tên “Nắng hạnh phúc”. Ngoài ra, U. vẽ thêm bức tranh cùng bạn bè vui chơi, điều em mong mỏi mỗi khi rời viện.

“Nắng đoàn viên” hay “Nắng hạnh phúc” là hai trong nhiều bức tranh do bệnh nhi vẽ, in trên phong bao lì xì năm nay. Chương trình do dự án “Ngày mai có nắng” (thuộc CLB Máu nóng tay yêu thương) phối hợp thực hiện. Anh Lê Văn Ánh, quản lý dự án “Ngày mai có nắng” cho biết, đây là năm thứ 4 dự án thực hiện bán bao lì xì gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi.

Theo anh Ánh, kinh phí điều trị cho bệnh nhi ung thư, mắc bệnh hiểm nghèo khá cao khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ kinh tế. Trung bình mỗi tháng, quỹ “Ngày mai có nắng” trích từ 40-100 triệu đồng hỗ trợ viện phí, thuốc, xe di chuyển cho bệnh nhi… Để có nguồn kinh phí, ngoài sự đồng hành thường xuyên của mạnh thường quân, dự án triển khai hoạt động vẽ tranh, bán bao lì xì dịp Tết.

Ngoài mục đích gây quỹ, hoạt động vẽ tranh mang lại nhiều niềm vui cho bệnh nhi ung thư, mắc bệnh hiểm nghèo. Tại không gian “Ngôi nhà Nắng” rộng 20m2, được dự án “Ngày mai có nắng” và Bệnh viện Phụ sản - Nhi hình thành luôn đầy đủ giấy màu, thước kẻ, bút chì, sơn nước, màu nước, kéo, hồ dán, bút lông… phục vụ các em.

Nhiều bức tranh vẽ tại đây như nói lên mong ước của các em: được ba chở đi chơi, được thả diều, chơi ô làng, tắm biển, đi học, gói - nấu bánh chưng ngày Tết, gia đình sum họp… Anh Lê Văn Ánh khẳng định, mỗi bức tranh với đầy đủ sắc thái tươi vui, kèm những câu chúc, những lời gửi gắm của bệnh nhi ung thư, mắc bệnh hiểm nghèo góp phần lan tỏa giá trị yêu thương, chia sẻ ngày đầu năm.

Đồng thời, giúp các em có thêm năng lượng chống chọi nỗi đau bệnh tật, viết lên ước mơ ngày Tết - như những câu viết đầy yêu thương của một bệnh nhi trên phong bao lì xì: “Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đem hết chuyện kể ba nghe, về đón Giao thừa, vô bếp cùng với mẹ”…

TIỂU YẾN

.