Thơ

.

Mưa xuân se lạnh, hoa vẫn còn ngát hương, thế mà hồn thơ Lĩnh Hồ Quang bỗng dưng chùng xuống: “Ngày Giêng hai quạnh vắng/ Sóng vỗ buồn mặt sông/ Thả vần thơ mây trắng/ Ru nửa đời bão giông”. Niềm vui những ngày đầu năm chưa qua mà nỗi niềm tháng Giêng trong thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan lại “cựa mình tách vỏ” với bao điều tiếc nuối ngẩn ngơ: “Tháng Giêng cựa mình tách vỏ/ Mầm xanh ứa nhựa non tơ/ Mưa giăng ướt đầm nỗi nhớ/ Hoa đào bung cánh ngẩn ngơ”. Biết làm sao tỏ bày cho hết những cảm xúc khi mùa xuân chia biệt. Có lẽ vì thế mà Nguyễn Xuân Tư e ấp ý thơ: “Bên sông vườn hoa cải/ E ấp ươm sắc vàng/ Qua ngày đông tê tái/ Em dắt mùa xuân sang”...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

LĨNH HỒ QUANG

Giêng hai

Đi qua vùng gió lộng
Giêng hai trời chưa xanh
Triền cát dài lối mộng
Giọt phùn rơi mong manh

Gió hôn cành lộc biếc
Mưa về từ nẻo xa
Hồn ta chừng thanh khiết
Ngồi nhìn mưa bay qua

Hình như là gió hát
Lời chồi non tinh khôi
Giữa đất trời bát ngát
Chợt nghe mùa sinh sôi

Ngày Giêng hai quạnh vắng
Sóng vỗ buồn mặt sông
Thả vần thơ mây trắng
Ru nửa đời bão giông
                Tháng Giêng 2023
                                    L.H.Q

NGUYỄN THỊ THÚY NGOAN

Tháng Giêng

Tháng Giêng cựa mình tách vỏ
Mầm xanh ứa nhựa non tơ
Mưa giăng ướt đầm nỗi nhớ
Hoa đào bung cánh ngẩn ngơ

Khát khao chờ mùa xuân mới
Mẹ ươm hạt giống sang mùa
Hoa mai, hoa hồng, hoa cúc
Điệu đà khoe sắc trong mưa

Kỷ niệm nhớ bến sông xưa
Cánh buồm thuận dòng căng gió
Chờ nhau xuân về gõ cửa
Trầu têm cánh phượng thêm nồng

Nắng non trời đất ánh hồng
Cánh đồng mạ xanh ruộng ngấu
Lời chào mừng xuân nồng hậu
Nghiêng xuống tháng Giêng ngọt ngào!
                                                25-1-2023
                                                        N.T.T.N

NGUYỄN XUÂN TƯ

Hoa cải

Vàng tươi vườn hoa cải
Bên hoa áo em hồng
Em đương thì con gái
Nét duyên lặn vào trong

Bên sông vườn hoa cải
E ấp ươm sắc vàng
Qua ngày đông tê tái
Em dắt mùa xuân sang.
                                N.X.T

;
;
.
.
.
.
.