Đà Nẵng cuối tuần

Sách mới, Sách hay

16:47, 16/09/2023 (GMT+7)

1. Xuất bản vào đầu năm 2023, cuốn sách “Dám nghi, dám nghĩ, dám nghỉ” của tác giả Ai Huỳnh (NXB Trẻ) là cuốn sách ghi chép những câu chuyện nhỏ về cuộc sống của tác giả quanh vấn đề dám nghi, dám nghĩ, dám nghỉ ở ba nơi: Mekong - Sài Gòn - San Francisco. Đồng bằng sông Cửu Long - gọi tắt là Mekong, là nơi tác giả sinh ra và lớn lên. Sài Gòn là nơi anh lập nghiệp đầu tiên. Những con người Ai Huỳnh gặp trong cuộc sống và qua công việc ở Sài Gòn đã chắp cánh cho anh đến San Francisco học thạc sĩ và làm việc trong ngành trí tuệ nhân tạo ở thung lũng Silicon.

Các mẩu chuyện nhỏ trong cuốn sách này có màu sắc chung là câu chuyện về những lựa chọn. Truyền thống hay phi truyền thống, mới hay cũ, tốt hay xấu, đúng hay sai là những đánh giá không có tính tuyệt đối. Chúng tùy thuộc vào hệ quy chiếu lăng kính, đối tượng, thời gian mà bạn chọn. Cuốn sách khuyến khích bạn gieo một sự hoài nghi vừa vặn để thôi thúc bạn đi tìm câu trả lời với một cái đầu mở, một trái tim nhạy cảm hồn nhiên để biết nghĩ cho bản thân cũng như cho người khác, và cả sự dũng cảm để bỏ đi giá trị không còn đúng người, đúng chỗ.

Khi nói đến “dám”, Ai Huỳnh cổ vũ sự thử nghiệm chừng mực và đề cao việc cân nhắc an toàn. Nói cách khác, tác giả khuyến khích sự thử nghiệm liều lĩnh, bứt phá theo tinh thần của các môn thể thao mạo hiểm: bạn nên trang bị thiết bị bảo hộ cần thiết, hỏi ý kiến chuyên gia và người có hiểu biết về pháp luật trước khi bắt đầu. Bạn cũng nên dự trù phương án xử lý sự cố. Dám nghi, dám nghĩ, dám nghỉ, hay dám hành động gì đi nữa chung quy cũng chỉ là để làm cho quỹ thời gian hữu hạn mỗi ngày trong cuộc đời này trở nên ý nghĩa nhất vì thời gian là nguồn tài nguyên quý giá nhất và không thể tái tạo lại của mỗi người.

Tác giả Ai Huynh tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Trường Đại học San Francisco bằng học bổng toàn phần Fulbright của chính phủ Hoa Kỳ.

2.Đầu năm nay, NXB Trẻ ra mắt tác phẩm “Ngôi trường mọi khi” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, một cuốn sách viết về thời học sinh cấp III. Cuốn sách là những câu chuyện đầy thú vị về nhóm bạn học sinh năm đầu cấp 3 với bao kỷ niệm vui buồn hờn giận, bao nhiêu trò tinh nghịch của tuổi mới lớn. Đây là sách mới nhất của tác giả viết về tuổi áo trắng mộng mơ và tinh nghịch. Cuốn sách xoay quanh câu chuyện của 10 người bạn: Răng Chuột, Hột Mít, Hạt Tiêu, Tóc Ngắn, Bảnh Trai, Bắp Rang… đã tạo nên không khí của một lớp học thật dễ thương với bao nhiêu tình cảm yêu thương, cảm động và gần gũi.

Các nhân vật trong truyện đều không có tên riêng mà được gọi bằng biệt danh, đó là cách gọi tên độc đáo của tuổi học trò. Mặc dù 10 nhân vật trong truyện đều được xây dựng là những học sinh mới bước vào cấp THPT, nhưng mỗi người lại có một hoàn cảnh riêng, một cá tính riêng không thể lẫn đi đâu được.

Ấn tượng đầu tiên là cậu bạn Răng Chuột trầm tính, ít giao tiếp với bạn bè và lực học không được khá. Cậu có hoàn cảnh gia đình khó khăn, dù mới chỉ là học sinh trung học nhưng luôn phải dành thời gian đi làm kiếm tiền để trang trải cuộc sống nên không có thời gian học tập. Nhờ sự quan tâm và giúp đỡ nhiệt tình của nhóm bạn, từ một cậu con trai lầm lì, ít nói, cậu trở nên cởi mở, gần gũi. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đem đến câu chuyện của một cô bé đầy cá tính có ngoại hình y hệt con trai mang tên Tóc Ngắn. Cách cô ăn mặc, đi đứng, nói chuyện, cách suy nghĩ giống như một cậu nhóc vậy; đó chính là lí do mà Tóc Ngắn luôn khiến Bảnh Trai - lớp phó học tập cũng là người thích cô bé vô cùng đau đầu vì không biết làm cách nào để cô bé nhận ra tình cảm của cậu.

Ngoài ra, ta cũng bắt gặp câu chuyện dở khóc dở cười của Bắp Rang - một cậu bạn có khả năng “đánh hơi” thức ăn đầy đặc biệt khiến mọi người thán phục. Cậu vô cùng thông minh nhưng lại luôn giả vờ học kém trên lớp vì cậu không muốn theo ngành y như bố mẹ mong muốn. Lần này, 9 người bạn còn lại đã trợ giúp rất nhiệt tình khiến Bắp Rang giải quyết được câu chuyện hướng nghiệp của cha mẹ, từ đó, cậu được tiếp tục theo đuổi ước mơ, và trở thành một học sinh xuất sắc của lớp…

MẪU ĐƠN

.