Đà Nẵng cuối tuần

Thơ

17:53, 23/09/2023 (GMT+7)

BÙI KIM ANH

Sinh năm 1948 tại Thái Bình
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Đang sống và viết tại Hà Nội

Là người đàn bà làm thơ hồn hậu, nhà thơ Bùi Kim Anh luôn vượt qua những thăng trầm sóng gió để sống lạc quan và yêu thương cuộc đời này bằng chính đời thơ của mình. Với chị, thơ là người bạn tri âm, luôn chất chứa nỗi niềm lắng đọng, những vất vả, gian nan trĩu nặng phận người. Thơ Bùi Kim Anh luôn thấp thoáng không gian Hà Nội với từng phố nhỏ thân yêu gắn với bao kỷ niệm. Nhà thơ tâm sự: “Tôi làm thơ cho mình, viết từ cõi lòng mình, từ tâm tư mình trước bao được mất ở đời và vui buồn của số phận. Thơ không chỉ giải bày mà còn cứu rỗi tâm hồn tôi, dìu tôi đi qua những gập ghềnh, sóng gió.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

 

Lời buồn trên đá

rồi một ngày thương nhớ phôi pha
anh lặng lẽ khắc lời buồn lên đá
em lặng lẽ chiều xao xác lá
nắng cuối hè tàn lụi nhớ mong

rồi một ngày nhợt nhạt gió đông
em cúi nhặt tóc vương lối cũ
anh trở về trên con đường bụi đỏ
gom lá khô rơi lót chỗ em nằm

rồi một ngày không gió không trăng
lời tha thiết chỉ là vô nghĩa
lá khô rơi mục rữa
còn gì đâu mà anh mà em…

Gọi về ai

những cánh lan bỏ quên đâu đó
ký ức không tỏa hương thơm
hoa lan gói trong bọc lá
theo người đàn bà về từ gánh hàng hoa
ký ức thả dưới đáy cặp khô quăn trang sách
nhẹ hương

những cánh lan phảng phất xa đưa
đừng gọi nữa tình yêu be bé
nhặt lên chia nhau ủ cánh hoa rời
thế thôi ngắn ngủi sắc thơm tươi

thế thôi những cánh lan quên đâu đó
một góc khuất xưa của phố
gọi về ai…

 

Nghe trong gió cánh hoa rơi

gọi về màu tím năm xưa 
rặng xoan mỏng giữa nắng trưa đồng làng

cái màu tím sao ngỡ ngàng
không ngăn ngắt cứ mơ màng mãi thôi

nghe trong gió cánh hoa rơi
nghe trong phố gọi một thời đã xa

em mang nhớ về cho ta
quên mang cánh tím về pha ráng chiều

Có kịp không ban mai

những người đàn bà góp lãng mạn
bằng cuộc hẹn
ăn sáng và cà phê nơi quán nhỏ
thu sang với sương mù và mưa buôn buốt gió
có kịp không ban mai

vé của một chuyến đi xa đặt trước nhiều ngày
có kịp không điếu thuốc ngắn bên hè quán vắng 
cái điếu thuốc đàn bà đến tệ
hút với nhau rồi mặc thiên hạ khen chê

thì cứ hẹn, đàn bà sao nhiều hẹn
vội vã lắm những là mua sắm
mai đi rồi một bình minh mưa
dự báo thời tiết đấy
áo dài chị em xanh hay là tím
chật chội rồi nông nỗi hôm qua

có kịp không ban mai
gói ghém từng cân mang Hà Nội đi theo
nao nao thế
thời gian như là hơn dỗi
đã cuối thu đâu mà thương sắc thu già.

.