.

Xuân an bình

Một mùa Xuân mới đang về! Rộn rã đường phố với những sắc màu, ngập ngừng những bước chân như đang ngỡ ngàng vì những niềm vui của thành công, hạnh phúc đang “chảy” rỡ ràng trên những mái nhà mới, những cây cầu và những con đường mới…

Đà Nẵng có quyền tự hào về tất cả những gì mà Đảng bộ, chính quyền, người dân đã chung lòng, gắng sức, quyết tâm vì sự đổi thay của mảnh đất quê hương, vì mục tiêu hướng đến một thành phố thật xanh, thật đẹp, thật “đáng sống” cho ngày mai, cho lâu dài của bền vững, trường tồn.

Điều đáng trân trọng và đáng tự hào nhất là Đà Nẵng trong năm qua vẫn phát huy mạnh mẽ tinh thần đột phá, mở mới, khai lối cho tư duy, cho cách nhìn sắc và hiệu quả vì tương lai. Sự hài lòng của trên 90% người dân với tính hiệu quả của bộ máy quản lý; sự tin tưởng vào cách đổi thay; niềm vui trước những tháo bỏ phiền hà, nhũng nhiễu; thái độ và tinh thần trách nhiệm rất đáng ghi nhận của tuyệt đại đa số cán bộ, công chức trong vai trò làm công bộc tận tụy, xứng đáng của người dân…, là những chỉ dấu của dáng xuân đẹp đẽ, an bình.

Cách nghĩ, cách làm của Đà Nẵng trong năm qua, thật ra chúng khúc chiết đến mức thật giản dị: Nghĩ và hiểu từ lòng dân, lo và biết cách lo cho tương lai của con cháu ngày mai, làm và luôn luôn nghĩ đến tính hiệu quả, tận tụy với yêu cầu nhanh nhất như thời đại đòi hỏi…, cũng là những “nguyên tắc” của phát triển, tốc độ, ổn định. Tin vui đến với mọi nhà khi trong năm qua, Đà Nẵng vẫn tiếp tục dẫn đầu cả nước về chỉ số minh bạch trong kinh doanh - tức là văn hóa sống. Sự rõ ràng của các quy chế, chuẩn mực luôn đem đến sự an tâm của lòng người - nói khác hơn là nó tạo nên sự an bình của xã hội. Không thể phát triển bền vững nếu không nghĩ đến hai chữ bình an. Không phải ngẫu nhiên mà từ xa xưa, ngôi nhà nào của người Việt cũng có cặp lộc bình với cách đọc theo âm Hán Việt là ping (cái bình hoa được nhân hóa, cách điệu hóa và không nhất thiết phải cắm hoa) và en (cái đế, có nghĩa là an). Nói như thế để thấy hàng ngàn năm qua, con người luôn cầu mong hai chữ Bình An. Trong hai chữ đó có đủ tất cả. Nếu không có đủ cơm ăn, áo mặc thì không thể bình an. Không có sức khỏe, niềm vui thì cũng không thể bình an. Nếu sống mà luôn lo sợ bởi sự đe dọa từ những điều khuất tất, dối trá nhằm mưu lợi cho riêng mình cũng không thể có bình an. Nếu luôn phải lo sợ về những điều bất thường, bất hạnh có thể đến mà mình không thể ứng phó nổi do thiếu điều kiện tài chính, sự không tin tưởng vào các dịch vụ công - tư, sự thiếu hài lòng về cách hỗ trợ của các cơ quan bên ngoài thì cũng không thể có bình an..

Rõ ràng, sự bình an (hiểu theo nghĩa biết đủ là đủ vậy, đủ là hạnh phúc vậy - tri túc, hữu túc, thường túc, theo cách nói của cha ông) là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của con người. Bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của nhân loại (ở nước Mỹ, năm 1776) đã khẳng định nhiều giá trị tuyệt mỹ, trong đó quyền của con người khi kiếm tìm hạnh phúc (in search of happiness) là một trong những điều thiêng liêng nhất. Nhà nước và chính quyền có bổn phận và trách nhiệm tạo ra cơ hội công bằng cho người dân tìm kiếm hạnh phúc, đạt đến hạnh phúc, an bình có thể nhất. Đà Nẵng trong những năm qua luôn hướng đến sự công bằng cao nhất; trong đó luôn cố gắng để giảm bớt khoảng cách giàu nghèo mà điển hình nhất là phấn đấu đến năm 2015, thành phố sẽ không còn người nghèo! Nếu đánh giá theo mức cho điểm để luận đúng về mức độ của lời hứa thì có thể khẳng định rằng đây là lời hứa quan trọng nhất, nặng nề nhất, khó khăn nhất mà phải rất dũng cảm, tự tin, những người lãnh đạo mới có thể dám hứa, dám làm trước không ít suy tư của lòng người.

Còn gì hạnh phúc hơn khi trong một thành phố có triệu dân không còn người nghèo - tức là vắng bóng những đe dọa, ám ảnh đối với sự bình an; là sự tăng lên của tính trách nhiệm của cộng đồng; là sự an bình hơn của một xã hội ổn định…

Xuân an bình với tất cả sự đủ đầy của ý nghĩa, tâm thức là lời chúc của Báo Đà Nẵng gửi tới bạn đọc trong một mùa Xuân thật giàu cảm xúc này. Đúng 100 năm trước (1911), Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước cho dân tộc được trở về với độc lập, tự do. Người Đà Nẵng luôn tự hào về một trong những con đường ven biển dài nhất, đẹp nhất của Tổ quốc Việt Nam - đường Nguyễn Tất Thành. Sự an bình và hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta mở rộng vòng tay như con đường ấy, hướng về phía biển trong khát khao mong mỏi hòa hợp, cộng tác, công bằng, dân chủ, tiến bộ, hiểu biết, nỗ lực và văn minh…

ĐÀ NẴNG
;
.
.
.
.
.