Sáng tác

Thơ: Nguyễn Kim Hoàng Như

07:13, 04/10/2014 (GMT+7)

Nguyễn Kim Hoàng Như  có mối duyên nợ với thơ văn đã đến với mình từ khi còn là một cô bé lớp 1, Nhà Thiếu nhi Đà Nẵng. Thơ Hoàng Như đã đăng trên tạp chí Đất Quảng, Văn nghệ Trẻ, Đà Nẵng Cuối tuần, Non Nước...

ĐNCT giới thiệu với bạn đọc một chùm thơ mới Nguyễn Kim Hoàng Như mang đậm nét trẻ của cô sinh viên vừa tốt nghiệp lớp Cử nhân tài năng của ngành Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sắp tung cánh vào đời.

Vòng quanh những chuyến xe

Những chuyến xe vòng quanh
Chẳng giữ được bước chân người
Chen chúc hối hả
Trên những nẻo đường xa

Chuyến xe định sẵn điểm dừng chân
Chẳng giữ được mắt người tìm kiếm
Những điểm đến xa vời mù mịt
Chưa định trước

Chuyến xe định sẵn giờ bắt đầu cùng kết thúc
Cũng chẳng thể giữ người không đánh rơi khoảnh khắc
Cắt ngang đoạn đường lên chuyến xe khác
Xa xăm vô định

Ai cũng có những lúc phải chọn con đường ta đi tới
Biết đâu ngày hẹn, biết đâu điểm dừng
Lắng nghe trái tim vô thanh buông từng tiếng

Ai trong đời cũng phải lên xe làm một chuyến vòng quanh
Rồi đứng ở trạm cuối
Mỉm cười.

Tìm đâu
 
Một ngày trôi qua mệt nhoài
Điểm đến vẫn còn xa tít
 
Đến đâu
Đường đời mười tám đôi mươi?

Muốn tìm lại về nơi sông nước
Cát vỗ bờ trắng xóa tinh khôi
Hạt cát hóa thân từ ngọc đá
Nhưng đóa hoa xưa đã lạc mất rồi.

Không đề về trăng và mưa

Đêm qua thấy trăng. Lâu lắm rồi mới nhìn trăng. Giữa đường phố ồn ào náo nhiệt, chỉ cần ngước mắt nhìn trăng, mọi thanh âm sẽ ngưng đọng trong một khoảnh khắc, rồi dần dần bay hết lên bầu trời. Đến một lúc nào đó, khi đã bay quá xa, những thanh âm đó sẽ hòa vào màn đêm bầu trời, để trời đất chỉ tỏ mỗi một màu trăng sáng ngời.

Hôm nay thấy mưa. Lâu lắm rồi mới nhìn mưa. Giữa trời đất ồn ào náo nhiệt, chỉ cần ngước mắt lên hứng giọt mưa, mọi nỗi nhọc của ngày trước sẽ ngưng đọng lại trong từng giọt trời ban, rồi dần buông tỏa lên bầu trời. Đến một lúc nào đó, khi đã bay quá xa, những giọt nước ấy sẽ hòa vào trắng xóa bầu trời, rồi trời đất chỉ còn lại một màu trong vắt.

NGUYỄN KIM HOÀNG NHƯ
 

.