Văn hóa - Văn nghệ

Giấc mộng sân khấu

THU THẢO 06/09/2026 10:00

ĐNCT - Đã quá nửa đêm, phòng tập của sân khấu kịch Cầu Vồng tại góc phố Lê Duy Đình (phường Thanh Khê) vẫn sáng đèn. Giữa khoảng không chỉ còn tiếng quạt quay đều, đạo diễn Nghinh Lộc lặng lẽ chỉnh lại từng bước chân, ánh mắt, nhịp thoại cho các diễn viên trẻ. Một phân cảnh ngắn được diễn đi diễn lại nhiều lần.

Các diễn viên trẻ của Sân khấu kịch Cầu Vồng tại vở diễn "Cuộc phiêu lưu kỳ thú". Ảnh: Tư liệu

Gia Bảo vẫn nhớ cơ duyên đưa mình đến với Sân khấu kịch Cầu Vồng. Trong lúc lướt mạng xã hội, Bảo tình cờ nhìn thấy thông báo tuyển thành viên. Khi ấy, cậu đang học năm hai ngành Marketing, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Con đường phía trước đã khá rõ ràng. Nhưng ở một góc khác của trái tim, giấc mơ được đứng dưới ánh đèn chưa bao giờ ngưng thôi thúc Bảo.

Một lần thử sức rồi hóa thành sự rẽ lối. Bảo quyết định bảo lưu việc học để theo đuổi diễn xuất. Quyết định ấy từng khiến gia đình băn khoăn. Nhưng theo thời gian, sự lo lắng dần nhường chỗ cho sự ủng hộ khi chứng kiến Bảo bền bỉ đi về cùng sân khấu mỗi ngày. Với cậu, lần đầu đứng trên sàn diễn trong vai trò một diễn viên thực thụ không chỉ mang đến niềm vui, mà còn là cảm giác chạm tay vào ước mơ đã ấp ủ suốt nhiều năm.

Ở Cầu Vồng còn có Nguyên Kỷ, chàng kỹ sư vui tính nhưng đam mê nghiệp diễn. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Kỷ vẫn đi casting, đóng MV, làm người mẫu để nuôi dưỡng niềm yêu thích của mình. Đã có lúc cậu dự định vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, nhưng rồi cuộc gặp gỡ với Cầu Vồng đã níu chân Kỷ ở lại.

Đau đáu niềm tin rằng nghề diễn có thể được nuôi dưỡng ngay trên mảnh đất mình lớn lên, Kỷ không chỉ góp mặt trên sân khấu mà còn lặng lẽ dựng cảnh, làm đạo cụ, chuẩn bị phục trang, chăm chút cho từng thành viên trong đoàn. Từng chút một, cậu góp sức vun vén cho nơi hội ngộ của những người trẻ cùng yêu diễn xuất.

Giữa lớp diễn viên trẻ ấy còn có Thúy Nga, một giáo viên trung học. Ban ngày Nga đứng trên bục giảng, tối đến lại có mặt ở phòng tập. Nga tự nhận mình không phải trường hợp đặc biệt, bởi quanh chị vẫn còn nhiều người trẻ yêu nghệ thuật nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Với họ, Cầu Vồng không chỉ là nơi học diễn xuất, mà còn là điểm tựa, truyền cảm hứng để mỗi người bước thêm một bước về phía điều mình yêu thích.

Giữ ánh đèn sân khấu

Cầu Vồng ra đời năm 2014 từ mong muốn giản dị của nghệ sĩ Trần Quang Kỳ: Tạo nên sân khấu nghệ thuật dành cho thiếu nhi, đồng thời trở thành nơi những người trẻ yêu diễn xuất có thể bước lên sàn diễn, được học nghề và sống với đam mê.

Những ngày đầu, sân khấu không có mái nhà riêng. Mỗi buổi tập, mỗi suất diễn đều phải đi mượn địa điểm. Đạo cụ tự chở, cảnh trí tự dựng, rồi lại lặng lẽ thu dọn khi tấm màn khép xuống. Sau những ánh đèn khán phòng là biết bao nhọc nhằn của những con người vẫn bền bỉ tin rằng, chỉ cần sân khấu còn sáng đèn thì kịch nói ở Đà Nẵng vẫn còn cơ hội tồn tại.

Năm 2020, khi Cầu Vồng vừa tìm được địa điểm biểu diễn ổn định thì Covid-19 ập đến. Những buổi tập dở dang, vai diễn chưa kịp hóa thân, hàng ghế khán giả bỏ trống khiến giấc mơ về một sân khấu dành cho thiếu nhi Đà Nẵng thêm một lần gác lại.

Đầu năm 2026, Cầu Vồng trở lại với diện mạo mới khi Công ty TNHH Kịch Cầu Vồng được thành lập, tiếp nối hành trình mà nghệ sĩ Trần Quang Kỳ đã khởi xướng. Với sự dẫn dắt của đạo diễn Nghinh Lộc, từ vở diễn “Cuộc phiêu lưu kỳ thú” đến những chuyến biểu diễn tại trường học, sân khấu dần sáng đèn trở lại, mang theo tiếng cười trẻ thơ đến nhiều khán phòng.

Đạo diễn Nghinh Lộc tâm niệm, điều quý giá nhất của Cầu Vồng là tạo ra một không gian để những người trẻ yêu kịch có thể lớn lên từng ngày. Hôm nay họ có thể chỉ đứng nơi cánh gà, ngày mai nhận một vai nhỏ, nhiều năm sau mới đủ bản lĩnh gánh một vai chính. Nếu thiếu nơi để tập luyện, được va vấp và trưởng thành qua từng đêm diễn, rất nhiều giấc mơ sẽ dừng lại khi còn chưa kịp bắt đầu.

Có thể Cầu Vồng chưa có một nhà hát quy mô, chưa có những suất diễn kín khán giả mỗi đêm. Nhưng với những người gắn bó nơi đây, điều quan trọng hơn cả là ánh đèn sân khấu vẫn được đều đặn thắp sáng. Chừng nào cánh gà còn mở, tiếng nhạc còn vang, chừng đó những người trẻ ở Đà Nẵng vẫn còn một nơi để ôm ấp giấc mộng sân khấu của chính mình.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Giấc mộng sân khấu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO